Monday, December 31, 2012

LỜI GỬI MÙA XUÂN



Võ Đại Tôn

Trong lúc chờ Mùa Xuân Dân Tộc 
Vĩnh cửu đến cùng Núi Sông. 
Xin cho một sợi nắng hồng 
Sưởi ấm con tôi ngồi bên bãi rác. 
Bụng đói tay run, mắt nhìn ngơ ngác 
Tìm chút gì ăn trong đống hôi nồng. 
Lũ chuột vây quanh, giòi bọ chạy rông 
Đời con tôi còn thua giòi chuột. 

Một miếng ăn thừa, “đại gia” không thèm nuốt 
Nuôi thân con thêm giọt máu trong người. 
Nhưng nào đâu? hàng triệu kiếp con tôi 
Sống không có mùa Xuân trong đời bóng tối!

“Cầu xin đau cả loài người”*


Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Tôi vừa bóc đi tờ lịch cuối cùng của năm cũ và ngồi viết những giòng chữ vô nghĩa này như một cách tự vỗ về mình. Và cũng là để ngăn chặn nỗi ám ảnh không tràn sang năm mới. Nỗi ám ảnh về một người phụ nữ đang mang thai phải sống trong ngục tù. Nỗi ám ảnh về một người phụ nữ khác bị đánh đập, bị lột quần áo để cho những kẻ - tự nhận mình là con người -  khám xét khắp cơ thể ngay tại trụ sở phường công an, một nơi được hiểu là “làm nhiệm vụ bảo vệ công dân”. Nỗi ám ảnh về một gia đình có đến ba người bị bắt trong vòng chưa đầy ba tháng.

CHÚC MỪNG NĂM 2013


Ts. Đặng Huy Văn 
Chúc Đất Nước đang bước vào Xuân Mới! 
Năm Hai Ngàn Mười Ba bao hy vọng ngập tràn 
Chúc Kinh Tế Việt Nam sẽ vượt qua khủng hoảng! 
Chúc Độc Lập - Tự Do lịch sử sẽ sang trang!

Viết tiếp vụ án bà Trần Thị Hài, dân oan Bình Dương


Hải Huỳnh (Danlambao) - Ông Đỗ Thành Huấn, chồng bà Trần Thị Hài cho biết hiện nay bà Hài đang bị giam ở trại giam Bến Lớn thuộc công an tỉnh Bình Dương. Trại giam này thuộc địa phận thành phố Thủ Dầu Một. Mỗi tháng gia đình được thăm nuôi 2 lần vào ngày mùng 1 và ngày 15 dương lịch.

Thiên đường Xã hội chủ nghĩa ở đâu?


Quốc Anh (DLB) - Thiên đường, địa ngục là hai khái niệm của tâm linh và phạm trù đối lập của hệ tư tưởng duy tâm được thể hiện qua những ý niệm về chân lý, giáo lý riêng của mỗi tôn giáo. Tôn giáo gieo niềm tin, đặt hi vọng vào sức mạnh siêu nhiên, vào phép lạ thánh thần để con người tin tưởng, yên tâm thực sống và phải sống trong một thế giới trần gian còn nhiều bất công, khổ ải. Tôn giáo tổng hòa các mối quan hệ xã hội mà nhờ đó xã hội giảm bớt đi dối trá, tội ác lan tràn! Luật nhân quả trong giáo lý nhà Phật, sự phán xét đời sau của Thiên Chúa giáo tác động tâm thức đánh động tiềm thức, làm cho con người biết tiết chế và ý thức hành vi nhằm tránh xa những điều thất đức, ác nhân, hành xử theo bản năng.

Luật Biển Việt Nam sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2013


VOA - Biển Đông sẽ tiếp tục dậy sóng trong năm 2013, dựa trên những tin tức trong ngày cuối năm liên quan tới cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo và tài nguyên ở Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, và một số nước khác trong khu vực.

Trung Quốc đưa tàu chiến vào hạm đội tàu hải giám


Mỹ Loan - Sơn Hà (Tuoitre) - Ngày 31-12, Trung Quốc tuyên bố không có ý đồ dùng bộ đội biên phòng tỉnh Hải Nam để kiểm soát biển Đông. Nhưng nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết các hạm đội tàu tuần tra Trung Quốc đã được tăng cường tàu quân sự. Hôm nay 1-1-2013, quy định mới của tỉnh Hải Nam cho phép bộ đội biên phòng “chặn và lục soát tàu nước ngoài” trên biển Đông bắt đầu có hiệu lực.

Phát hiện nóng: Báo Dân trí đăng bài ngụy biện ngu xuẩn!



Thùy Linh (Blog PCTNVN) - Trước khi đọc nội dung bài viết, xin mời độc giả xem qua các tấm ảnh: 

- Một tấm ảnh duy nhất được đăng kèm theo bài phản biện dù Nhà báo và Công luận kia "đã đi đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, tay chụp hình ghi lại người thực, cảnh thực, việc thực" để giải oan cho Nguyễn Tấn Dũng về một ngôi "Nhà thờ bình dị"

Thông báo khẩn: Hội thánh Chuồng Bò bị bách hại lần 3


Thông báo khẩn: Về việc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Tân còn gọi là Hội Thánh Chuồng Bò bị bách hại lần thứ 3.

Đảng lo ‘tự diễn biến’ và sụp đổ


Mọi đảng viên cộng sản đều cần 'nâng cao sức chiến đấu'

BBC - Kết thúc năm 2012, không khí chính trị ở Việt Nam tăng độ nóng với nhiều phát biểu ở cấp cao thể hiện sự lo ngại về nguy cơ ‘tự diễn biến’ và sự tan rã của mô hình ‘xã hội chủ nghĩa’.

Viên sỏi luồn qua giông tố China


Huỳnh Tâm (Danlambao) - Xe BJ-212 của Cục Tình Báo Vân Nam, chạy qua đường phố, đôi lúc kéo còi, người bộ hành hối hả tránh ra hai bên lề đường. Có lần Bác Cả nói: "Bất cứ nơi nào, khi gặp bọn quỉ công an, tránh là thượng sách".

CSVN sợ đảng viên “đào mồ chôn đảng”


HÀ NỘI (NV) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu chính trị cao cấp của Hà Nội tham dự một cuộc hội thảo diễn ra sáng 27 tháng 12 báo động về nguy cơ “tự diễn biến”.

Sunday, December 30, 2012

Nguyễn Chí Vịnh không muốn đòi lại phần lãnh thổ bị TQ chiếm đoạt?


Tâm Sự Y Giáo - Đọc xong bài "Củng cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng Tổ Quốc" của ông Nguyễn Chí Vịnh, mình cảm thấy hoa mắt nhức đầu bởi quá nhiều câu từ lòng vòng, rông dài lê thê. Một cảm giác mệt mỏi, bức bối rất khó tả. Thực sự, ông Vịnh muốn nói điều gì đây khi tung ra một bài báo với những lập luận lan man, vòng vo, mịt mù, được cài cắm đan xen với những câu, những mệnh đề mà Bắc Kinh thường hay tuyên truyền?

Năm 2012: Sự xuất hiện của một quyền lực mới


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA) -  Năm 2011, internet và các mạng lưới truyền thông xã hội đã chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình trong việc làm bùng phát cuộc cách mạng mùa xuân ở Trung Đông và Bắc Phi, gây rúng động hoặc làm sụp đổ nhiều chế độ độc tài và tàn bạo từng áp chế dân chúng cả mấy chục năm nay, từ Yemen đến Jordan, từ Tunisia đến Ai Cập và Syria. Hai cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập có hai đặc điểm nổi bật: bất ngờ và nhanh chóng. Trước khi cách mạng bùng nổ, không ai, kể cả các chuyên viên phân tích tình báo lỗi lạc nhất của Tây phương, có thể tiên đoán được. Từ cuộc xuống đường thứ nhất đến cuộc xuống đường cuối cùng kết thúc cuộc cách mạng với sự quy hàng hoặc chạy trốn của các tên độc tài chỉ có mấy tháng. Cả hai đặc điểm ấy đều gắn liền với một yếu tố: phương tiện truyền thông hiện đại với những blog, Facebook, Twitter, email và tin nhắn…tập trung trong các chiếc điện thoại di động bé tí để trong xách tay hoặc nhét trong túi quần.

Phản hồi Bài viết của cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh


Tôn Thất Khanh (Diễn Đàn Công Nhân) - Bài viết này của cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chia Đảng CS ra làm hai thời kỳ, thời kỳ đầu thì có công cứu nước, thời kỳ sau thì bán nước hại dân. Mới đọc thì lớp người sau chưa kinh qua thời kỳ đầu tưởng thế là thật. Nhưng nhiều vị cao niên, (trong đó có nhiều đảng viên là các vị cách mạng lão thành) lại có cái nhìn hơi khác. Các cụ hoàn toàn không phải là những người chống cộng cự cđoan, mà cũng không phải là những người chống cộng không cực đoan. Các cụ chỉ nói lên quan điểm "Nhận xét Đảng phải căn cứ vào thực tiễn, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý". Đúng như cụ Vĩnh đã nói.

Viết cho Lê Quốc Quân ngày cuối cùng năm 2012


Bùi Thị Minh Hằng - Từ hôm tin Lê Quốc Quân bị bắt đến nay mình thật sự bức xúc và shok. Càng nghĩ càng căm giận cái nhà cầm quyền bất nhân thất đức này

Tội danh họ gán cho Quân ư? Ai tin chứ? Chẳng phải họ đã bằng mọi cách muốn bỏ tù Quân cho bằng được ngay từ khi Quân đi học bên Mỹ về đó sao?

Người phụ nữ biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 & 2012 bị tuyên án sơ thẩm 9 tháng tù giam


"Kiên cường! Kiên cường! Kiên cường! 9 tháng tù như một giấc ngủ trưa. Sau giấc ngủ này ta lại đi đấu tranh tiếp !"

Nhật Ký Yêu Nước - Ngày 28/12/2012, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trần Thị Hài đã bị tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Tội gây rối được áp cho bà là trong các lần đi khiếu kiện đất đai mà theo bạn của bà nói là chỉ giăng biểu ngữ một cách ôn hòa khi các khiếu kiện không được giải quyết.

Ông Dũng cho Western Bank-PVFC hợp nhất


Ông Nguyễn Tấn Dũng đã duyệt vụ hợp nhất giữa Western Bank và PVFC hôm 28/12

BBC - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông qua vụ hợp nhất giữa Ngân hàng Phương tây và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí, báo trong nước đưa tin. 

Thế hệ trẻ & thế hệ đã từng trẻ


Nguyễn Ngọc Già (Dân Luận) - 01/01/2013 là ngày mà bá quyền Bắc Kinh cho hay sẽ kiểm soát toàn bộ cái lưỡi bò; trục xuất, bắt giam và có thể có những hành vi mạnh bạo khác để xua đuổi bất cứ tàu thuyền nào xâm phạm vào vùng biển mà họ cho là của ông cha họ để lại.

Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: Yêu cầu bồi thường vô căn cứ


Chủ Nhật, 30/12/2012 22:33
Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng cho rằng Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu gia đình ông Vươn bồi thường gần 80 triệu đồng là không có cơ sở

Saturday, December 29, 2012

Năm 2012: Khởi đầu 'nội chiến'


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA) - Năm 2012 vừa qua có nhiều sự kiện nổi bật ở Việt Nam. Chắc chắn sẽ có nhiều nhà báo tổng kết các sự kiện nổi bật ấy. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc đến một sự kiện, với tôi, quan trọng nhất và cũng tiêu biểu nhất: Đó là năm mở màn cho cuộc chiến trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam.

Không gian blog: Đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam


Patrick Boehler, Time / Bảo Anh chuyển ngữ, CTV Phía Trước - Nhìn lại năm 2012 hẳn không phải là một năm tốt đối với Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Nền kinh tế của đất nước này đang gặp nhiều rắc rối; các lãnh đạo độc tài đang bị chia rẻ và những gì được xem là đối thủ với Đảng Cộng sản, hiện đang tìm cách khuấy động các tiếng nói bất đồng chính kiến ​​thông qua các phương tiện truyền thông xã hội để họ có thể tự lên tiếng, và việc này đã bùng lên làn sóng phản kháng trên mạng trực tuyến hiện đã trở thành ngày càng khó kiểm soát.

Những người đi lên




Trần Quốc Việt (Danlambao) -Họ cũng đi cùng với chúng ta một đoạn đường dài, nhưng khi đến ngã ba quyết định sự tiến hóa tinh thần của con người, họ không nhìn vào cây gậy chỉ đường mà nhìn vào lương tâm của mình."Từ điểm này, con đường rẽ sang phải và sang trái. Một con đường đi lên và một con đường đi xuống. Nếu ta đi sang phải- ta mất mạng, còn nếu ta đi sang trái- ta mất lương tâm."(1) 

Vụ án Đoàn Văn Vươn - sự trả thù thấp hèn!


Minh Diện (Blog Bùi Văn Bồng) - Đêm qua, khuya lắm, chuông điện thoại của tôi bỗng reo. Tôi không quen biết người gọi mình. Anh ấy tự giới thiệu tên là Hưng ởxã Vinh Quang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Anh Hưng nói với tôi:

Công an “xin” tiền doanh nghiệp


TT - Ngày 29-12, một số doanh nghiệp ở xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết họ rất bất bình khi nhận được công văn của công an xã xin ủng hộ tiền để tổ chức hội nghị với mức 2 triệu đồng/ doanh nghiệp.

Phán quyết không thể chấp nhận được: Tòa phúc thẩm giữ y án nặng nề đối với các Blogger CLB Nhà Báo Tự Do


Ngày 28/12/2012 - Phóng viên Không Biên giới lên án phán quyết mà quan tòa đã tuyên hôm nay đối với ba blogger – Nguyễn Văn Hải (còn được gọi là Điếu Cày), Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải (còn được gọi là Anhbasaigon) – và ngày hôm qua trong trường hợp của Nguyễn Văn Khương, phóng viên điều tra, được biết với tên Hoàng Khương.

Chuyện xảy ra trong ngày xử phúc thẩm CLB Nhà Báo Tự Do


Nguyễn Hoàng Vi - Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó. 

Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.

4h sáng, trong lòng cảm thấy bất an, bồn chồn, lo là chỗ mình đang trú bị lộ, an ninh sẽ chặn không thể đi được. Tiếng động ngoài cửa càng làm mình lo hơn.

GIẤY KHEN TẶNG "THÀNH TÍCH" NĂM 2012


Khởi công 3 dự án nhà ở cho cán bộ Bộ Công an "Giúp công an yên tâm công tác"

(Baomoi) - Ngày 28/12/2012, Tập đoàn Phát triển đô thị Bảo An (Bảo An Group) cùng với Ban Nhà ở, đất ở B126, Tổng cục 4, Bộ Công an đã khởi công xây dựng và giới thiệu các dự án “Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an” tại Hà Nội. 

Đó là các dự án Bảo An Tower (tại 283 Khương Trung, Thanh Xuân), Tower 6 (km 8+500 đại lộ Thăng Long) và Tower 9 (km 8 đại lộ Thăng Long).

Friday, December 28, 2012

Nhớ Hoàng Vi


Trần Thị Ngọc Minh - Thấm thoát cũng gần ba năm trôi qua, hàng ngày phải bận rộn lo toan cuộc sống và lo cho Hạnh trong tù, tôi không còn để ý nhiều đến những việc xung quanh. Hôm nay, nghe người nhà báo tin về việc các blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do bị kết án nặng nề, rồi nghe chuyện những người đến theo dõi phiên xử bị đánh đập tàn nhẫn khiến tôi không khỏi đau lòng. Càng đau hơn khi nghe giọng nói đầy uất ức của Hoàng Vi kể lại những hành vị xúc phạm nhân phẩm hết sức thô bạo ngay trong trụ sở công an.

Khi người tiếp theo có thể là bạn


Minh Việt (Danlambao) - Phiên tòa phúc thẩm xử ba blogger kết thúc. Nguyễn Văn Hải chịu 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù, và Phan Thanh Hải 3 năm tù. Tổng cộng hình phạt 25 năm tù cho ba người, trung bình hơn 8 năm tù cho một người. Những bản án quá nặng cho những bài báo. 

Hãy vất nó đi, không ai tin nữa: "từ đảng cộng sản ban đầu đến đảng cộng sản hiện nay"



Bình Minh (Trí Nhân Media) - Trời ơi! Đất nước đang lâm nguy. Đừng nhồi nhét thêm những tuyên truyền cũ rích với hy vọng cứu đảng. Đừng mất thêm thì giờ truy tìm lại thuở “huy hoàng” cướp chính quyền để tô son phết vàng cho cái đảng đã rửa thối. Vực đảng dậy là mị dân, là đi ngược với lòng dân khao khát. Hãy vất nó đi. Không ai tin nữa...

Bảo vệ Đảng, chống diễn biến: ông nói gà, bà nói vịt


Cầu Nhật Tân - Xem một số tham luận chính tại Hội thảo “Bảo vệ chính trị nội bộ, chống diễn biến và tự diễn biến” ngày 27/12/2012 mới thấy Đảng đang mất phương hướng nghiêm trọng. Chỉ trích sự khủng hoảng niềm tin, chính những người hùng hổ nhảy ra đòi bảo vệ Đảng lại thể hiện sự tù mù, mâu thuẫn trong nhận thức về thực tế và nguy cơ.

Hãy cẩn thận hơn khi ra đường gặp đội đặc nhiệm 141 [*]


Đỗ Cao Cường - Tôi, hành trình tập làm phóng viên (trải nghiệm cùng các đồng chí công an biến chất trong đội 141)

Mong các anh, chị em cố gắng đọc hết một câu chuyện mà tôi định “không kể” nhưng tôi sẽ kể, cũng chỉ với một mục đích là mong các anh, chị em cẩn thận hơn khi đi ra đường mà thôi!

Lạ thay! Kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân


JB Nguyễn Hữu Vinh - Báo Người lao động đưa tin: “Công an, bộ đội đề nghị anh em ông Vươn bồi thường hơn 57 triệu đồng”. Đọc tin này, chắc ai cũng thấy những chuyện như vậy chỉ có trong “Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam” mà thôi.

Lại bị bắt rồi


Người Buôn Gió - Tí Hớn ngồi xem ti vi, nó loáng thoáng nghe mẹ điện thoại gì với ai dưới nhà. Lúc mẹ lên, Tí Hớn hỏi.?

- Mẹ ơi ! Bố lại bị bắt rồi à.?

Cập nhật: Nguyễn Hoàng Vi bị CA đánh đập và xúc phạm nhân phẩm



An ninh TP. Hồ Chí Minh xúc phạm blogger An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi)

VRNs (28.12.2012) – Sài Gòn – Như tin đã đưa, sáng nay khi phiên tòa phúc thẩm xử 3 bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasg đang diễn ra, một số bloggers như An Đổ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi), Hành Nhân, Đinh Nhật Uy, đạo diễn sân khấu Bách Việt, đến quan sát phiên tòa từ bên ngoài, tại công viên Bách Tùng Diệp đối diện Tòa án TP. Hồ Chí Minh, trên đường Lý Tự Trọng thì thình lình rất đông an ninh, mật vụ đã vô cớ tấn công họ. Trước hết, mật vụ sai công an sắc phục đến đòi những blogger này xuất trình CMND. Một trong số blogger là An Đổ Nguyễn phản đối yêu cầu này, vì đang ban ngày ban mặt không có lý do gì để kiểm tra CMND.

Anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần bị xử y án

Theo: (VRNs) (28.12.2012) – Sài Gòn – Phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 bloggers Sài Gòn vừa kết thúc lúc 17:20 pm, ngày 28.12.2012. Anh Điếu Cày Nguyễn Văn hải và chị Tạ Phong Tần bị xử y án 12 và 10 nămnhư sơ thẩm. Riêng blogger Anhbasg Phan Thanh Hải được giảm án một năm, tức bản án còn lại 3 năm.

Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do


Danlambao - Cập nhật: Lúc 17h30, Tòa Phúc thẩm TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối vớiBlogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là 12 năm tù giam, blogger Tạ Phong Tần 10 năm tù giam.

Chị Dương Thị Tân tường thuật việc bị công an hành hung


Sáng nay, 28/1/2, chị Dương Thị Tân cùng con trai là Nguyễn Trí Dũng chuẩn bị đến tham dự phiên tòa thì bất ngờ bị hàng chục công an lao vào đánh đập và bắt bớ.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Trần Quang Thành, chị Dương Thị Tân cho biết đã bị một dân phòng lao đến đánh vào mặt. Con chị Tân là Nguyễn Trí Dũng sau đó cũng bị bắt lên xe đưa đi mất.

VN thăng 48 hàm cấp tướng công an


Bộ trưởng Trần Đại Quang nói về 'niềm vinh dự lớn' cho ngành công an

BBC - Hôm 24/12/2012 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 48 sĩ quan cấp lãnh đạo trong ngành công an lên nhận hàm cấp tướng.

Theo báo Công an Nhân dân, quyết định hôm 21/12 nói trong năm 2012 có 14 thiếu tướng công an được thăng lên trung tướng và 34 đại tá được thăng lên thiếu tướng.

CƯỠNG CHẾ TIÊN LÃNG: ANH EM ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN BỊ KHÉP TỘI "GIẾT NGƯỜI"

(VTC News) - 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Giết người” có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. 


Sáng nay (28/12), tại trụ sở UBND xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đã trao bản kết luận điều tra vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 5/1/2012 tại khu đầm bãi bồi xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Liệu phiên xử phúc thẩm 3 bloggers Sài Gòn có dựa trên chứng cứ?

VRNs (28.12.2012) – Sài Gòn – Liệu phiên tòa phúc thẩm, sáng nay – 28.12.2012 – xử 3 bloggers Sài Gòn là anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần và AnhbaSg Phan Thanh Hải có dựa trên những chứng cứ được pháp luật công nhận?

Trước giờ xử Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải (cập nhật liên tục)

VRNs (28.12.2012) -Sài Gòn – Blogger Hành Nhân cho biết: “Hai nhân chứng và cũng là thành viên CLB Nhà báo Tự Do Uyên Vũ  Tào Lao tuy được Toà triệu tập đến dự phiên xử phúc thẩm sáng hôm nay nhưng lại bị “lực lượng thường phục hung hãn” ngăn chặn không cho đi. Blogger Uyên Vũ khi mặc áo đen ra khỏi nhà thì bị 8 tên côn đồ chặn lại, Blogger Thiên Sầu (Tào Lao) thì không thể nào liên lạc được, điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng”.

An ninh Thành phố tìm cách ngăn chặn người tham dự phiên tòa phúc thẩm 3 bloggers (cập nhật)


VRNs (27.12.2012) - Sài Gòn – Cập nhật: sau khi công an khu vực mang giấy mời bà Dương Thị Tân trở về công an phường 6, quận 3 vì không được bà Tân tiếp nhận, an ninh chìm đã được bố trí ngay tại bàn bảo vệ của chung cư nhà bà Tân. Hiện nay nếu ai đến trước số nhà 57 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 sẽ không khó nhận diện được các bộ mặt mật vụ này. Có nhiều khả năng bà Dương Thị Tân sẽ bị mật vụ ngăn chặn ngay tại chung cư, không cho bà ra khỏi nhà ngày mai. Sở dĩ an ninh làm như vậy là để tiêu tốn ít mật vụ cho việc ngăn chặn này và cũng đỡ bị người dân nhìn thấy cảnh an ninh vi phạm pháp luật.

Thursday, December 27, 2012

NGHI MẤT TIỀN NHÀ TRƯỜNG GIAO HỌC SINH LỚP 2 CHO CÔNG AN THẨM CUNG: NỀN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHỐN NẠN QUÁ


Nguyễn Thu Trâm-“Chuyện đau lòng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, nơi mà vào ngày 28 tháng 10 vừa qua một nữ sinh lớp 9 đã tự tử vì sơ suất để mất tiền quỹ lớp. Lần này, một cô giáo nghi ngờ một học sinh lớp 2 lấy của mình hơn 1 triệu đồng và  nhà trường đã mời công an xã đến trường hỏi cung rồi sau đó đưa em học sinh này về trụ sở để tiếp tục điều tra xét hỏi. Đến chiều em học sinh này mới được thả sau khi cô giáo phát hiện tiền vẫn còn trong giỏ của mình!

HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP CỦA SÀI GÒN XƯA...


Những hình ảnh tuyệt vời về Sài Gòn do nhiếp ảnh gia Pháp Ludovic Crespin thực hiện vào đầu thập niên 1920 sẽ khiến người xem ngỡ ngàng...

HỘI LUẬN ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VỚI GIÁO SƯ TIẾN SỸ SỬ HỌC PHẠM CAO DƯƠNG:

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa: “Tiếp tục quăng lưới chống đua xe”


(ĐVO)- Ngày 27/12, ông Lưu Thiện Minh, Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hoá đã chia sẻ với phóng viên báo Đất Việt: “Thanh Hóa vẫn sử dụng biện pháp quăng lưới và hiệu quả thu được rất cao”. Phương tiện này cũng đang được hiện đại hóa biến thành súng bắn lưới.

Chuyện nhỏ trước phiên tòa 3 blogger bạn tôi


Uyên Vũ - Một ngày sau lễ Giáng Sinh và hai ngày trước phiên tòa phúc thẩm xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasg của CLB Nhà báo Tự do... trong khi dư âm của ngày lễ lớn với những lời chúc An lành mà mọi người gửi cho nhau chưa kịp tan thì các sĩ quan an ninh và công an lại tìm đến gia đình tôi. Tất nhiên, không phải họ đến để chúc mừng Giáng Sinh hay để thăm hỏi về sức khỏe công dân. Sự xuất hiện khá đường đột của họ luôn có nhiều mục đích mà mục đích chính là về phiên tòa xét xử những người bạn tôi ngày 28/12.

Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt


Nguyễn Tường Thụy - Việc Lê Quốc Quân bị bắt sáng nay không có ai lạ. Hình như Quân cũng cũng linh cảm được điều đó. Không phải vì LQQ mắc tội gì mà nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt mà mọi người có chung ý nghĩ: Họ bắt LQQ vì thấy cần phải bắt.

BÁO VẸM ĐƯA TIN: LS SƯ LÊ QUỐC QUÂN BỊ BẮT


(Petrotimes) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa bắt tạm giam Lê Quốc Quân - Giám đốc công ty TNHH Giải pháp Việt Nam vì hành vi trốn thuế. Quân chỉ đạo nhân viên dưới quyền sử dụng 56 hóa đơn giá trị gia tăng của 7 công ty với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Nhưng số hóa đơn này chỉ đơn thuần là thủ tục hợp thức hóa, che đậy hành vi trốn thuế của doanh nghiệp.

Lê Quốc Quân (SN 1971) là giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam có trụ sở tại tầng 5, nhà A9, D2 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn ngày 27/12/2012. Hành vi phạm tội của Lê Quốc Quân đã được quy định rõ trong điều 161 Bộ Luật Hình sự.