Saturday, August 31, 2013

ÔNG PHÙNG QUANG QUYỀN - THÀNH VIÊN ĐẢNG VÌ DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO

http://vidan.info/images/stories/icons/DVDVN_logo.png
Thông Báo số #49 của Đảng Vì Dân
v/v: Ông Phùng Quang Quyền - thành viên Đảng Vì Dân - đã mãn án và ra tù ngày  31/08/2013
***
Houston, TX -- 31/08/2013 -  VPLL/ĐVDVN kính thông báo đến đồng bào, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, cơ quan nhân quyền và truyền thông báo chí được rõ: Ông Phùng Quang Quyền - thành viên Đảng Vì Dân - đã mãn án 4 năm tù giam và ra tù vào ngày 31/08/2013. Ông tiếp tục bị cưỡng bách thi hành án quản chế với thời gian 3 năm.

BỤI ĐỜI CHỢ ĐẢNG

KHÁNG THƯ ĐỀ NGHỊ LẦN THỨ 3 CỦA NGUYỄN TRUNG TÔN

Ms. Nguyễn Trung Tôn - Mới đây phiên tòa xử hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vào ngày 16/8 tại Long an đã chứng minh và làm rõ những gì tôi trình bày trong kháng thư cũng tương tự với lập luận của sinh Viên Nguyễn Phương Uyên. Đó là: Trong các bài viết của tôi bị truy tố theo bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân đã ghi rất rõ. Nó thể hiện rằng những bài viết này có nội dung chống lại vai trò lãnh đạo hèn yếu của Đảng Cộng sản, mà không hề chống nhà nước. Tại phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên đã làm rõ hơn khi Tòa án thừa nhận Đảng cộng sản và nhà nước là hai phạm trù khác nhau, vì vậy chủ tọa phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Tội cao đã chuyển tội danh của Nguyễn Phương Uyên từ điều 88 BLHS sang điều 258 BLHS và cho Nguyễn Phương Uyên hưởng án treo. Như vậy việc Tòa án tỉnh Nghệ an cũng như Tòa án Tối cao Việt nam khép tôi theo điều 88 BLHS là hoàn toàn oan sai...

NGỌN NẾN TRONG ĐÊM


Mai Xuân Dũng - Trong một status trước đây tôi đã đề cập đến việc một số anh chị em tham gia biểu tình chống Trung quốc, tham gia phong trào đòi quyền dân chủ hoặc đơn giản chỉ là làm những việc đơn thuần mang tính truyền thông như chụp ảnh đưa lên mạng, đã bị côn đồ (hoặc giả dạng côn đồ) ngang nhiên tấn công đánh đòn thù giữa đường phố đông người. Thậm chí, có trường hợp, cả công an mặc thường phục cũng công khai đánh đập dân dã man như trường hợp của anh Trương Dũng, Nguyễn Văn Phương ngay cổng trại Lộc Hà chiều 02/6/2013. Trong khi sự sự việc xảy ra náo loạn cả một đoạn đường mà lực lượng công an mặc cảnh phục đứng đầy ra đó “án binh bất động”. Gần đây nhất là vụ Binh Nhì bị chém gây thương tích giữa ban ngày mà chẳng có cơ quan “chức năng” nào can thiệp.

VIỆT NAM VÀ HIỆP ĐỊNH TPP - THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI


Hoài Hương (VOA) - ...Khi gia nhập TPP, Việt Nam sẽ có cơ hội tăng gia số lượng hàng xuất cảng đến các quốc gia TPP với dân số gần 800 triệu (11 % dân số thế giới) và tổng sản phẩm nội địa là khoảng 28 ngàn tỉ Mỹ kim (40% GDP của thế giới)... Gia nhập TPP sẽ giúp tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam tăng 46 tỉ Mỹ kimNhững nước TPP sẽ là nguồn cung cấp vốn đầu tư nước ngoài cho Việt Nam... Với tình trạng hiện nay, Trung Quốc không thể gia nhập TPP và trong tương lai gần có thể nhìn thấy. Điều này giúp Việt Nam một phần nào thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế lẫn chánh trị...

CƠN SỐT GIỮA NHIỆM KỲ CỦA ĐẢNG CSVN


Phạm Trần - Chỉ còn vài tháng nữa đến nửa nhiệm kỳ thứ hai của Khóa đảng XI CSVN (2011-2016) nhưng xem ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thoát khỏi vòng vây thất bại của Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bằng chứng của việc này diễn ra qua “chiến dịch” làm việc của các Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đi về địa phương và cơ sở đảng bắt đầu từ tháng 08/2013.

KHỦNG HOẢNG NHÂN CÁCH

Bằng Phong Đặng Văn Âu (Danlambao) - Tôi đơn giản chỉ là người lính tầm thường, nhưng thủy chung sống với cái “motto” ở quân trường: Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm. Khi quốc gia bị nạn ngoại xâm thì cầm súng chống giặc để gìn giữ biên cương và bảo vệ nền độc lập; khi giả từ quân ngũ thì sử dụng ngòi bút làm vũ khí để chống lại sự bất công và bênh vực kẻ bị đàn áp. Tôi cương quyết theo đuổi con đường đó cho tới hơi thở cuối cùng, bất chấp hệ lụy, vì nghĩ rằng đó là nghĩa vụ làm người. (Xin cảm ơn nhà phát minh Internet và chủ các trang mạng đã giúp cho tiếng nói của tôi được dịp đóng góp với đồng bào quốc nội trong cuộc đấu tranh vì quyền con người). Bắc Việt du nhập vào đất nước một chủ nghĩa phi nhân và đi xin vũ khí của ngoại bang để thôn tính Miền Nam dưới chiêu bài thống nhất, nên chúng tôi cần có sự trợ giúp phương tiện của nước khác để kháng cự, chứ không phải là lính đánh thuê! Giả thiết rằng Miền Nam chiến thắng Miền Bắc mà thi hành chính sách trả thù người thua trận thì tôi cũng chống!

VỀ KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ XÃ HỘI CHO VIỆT NAM



Nguyễn Quang Duy - Lời kêu gọi thành lập một đảng mới của Luật sư Lê Hiếu Đằng đang dấy lên những tranh luận về độc đảng và đa đảng, về phương cách và khuynh hướng đấu tranh chính trị, về hiện tình và tương lai đất nước... Bài viết này mong làm rõ hơn con đường xã hội dân chủ để xem con đường này có thích hợp với Việt Nam hay không?

NHỮNG NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG THỜI BÌNH

Khánh Trâm (BVN) - Tôi chỉ mong dân tộc ta có thêm nhiều CHIẾN SỸ trong thời bình như hình ảnh người con gái tuổi 20 này. Những người CHIẾN SỸ biết mình muốn gì và dân tộc mình cần gì… Tôi nhớ có câu nói khá nổi tiếng: “Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải chỉ là đích đến”. Hành động thường quan trọng hơn kết quả là vậy (bởi nếu không có hành động thì làm sao có kết quả?). Tác giả của câu nói trên còn khuyên: “Enjoy the journey!” Hành trình dân chủ tuy nhiều chông gai, hiểm nguy (và đầy vật cản trên con đường ấy), nhưng tôi vẫn tin những “chiến sỹ” đã lựa chọn con đường này họ có cách vui hưởng hành trình của mình, bởi họ có niềm tin: “Nước nhà được độc lập mà người dân không được hưởng tự do thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì”, chỉ có con đường dân chủ hóa đất nước mới mong có được Tự Do cho nhân dân...

NGƯỜI VIỆT PHẢI ĐUỔI KỊP DÂN CAMPUCHIA

Ngô Nhân Dụng (Người Việt) - Thua Ðài Loan, Ðại Hàn, Phi Luật Tân đã xấu hổ. Nay thấy mình thua cả dân Miến Ðiện, dân Campuchia, chắc người Việt phải thấy tủi nhục. Nhất là những người biết suy nghĩ, có học, và dám nói. Một người 45 tuổi đảng lên tiếng kêu gọi các đảng viên bỏ đảng Cộng sản để lập đảng mới, cũng nêu trường hợp Camphuchia ra làm thí dụ, cho thấy người ta đã tiến bộ hơn mình. Sau cú sốc Miến Ðiện, cú sốc Campuchia sẽ giúp nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam tỉnh ngộ hơn...

Thursday, August 29, 2013

BẠO QUYỀN CỘNG SẢN ĐÃ PHẢI CÚI ĐẦU


Ngày 16 tháng 8 năm 2013 đã đi vào lịch sử Việt Nam, không phải bởi lần đầu tiên trong lịch sử cai trị đất nước, chế độ cộng sản biết khoan dung, độ lượng với những người đối kháng khi phủ nhận bản án 6 năm tù giam của tòa án cấp sơ thẩm và thay vào đó là bản án 3 năm tù treo và trả tự do cho sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên ngay tại phiên tòa, mà ngày 16 tháng8 năm 2013 đã đi vào lịch sử dân tộc bởi đây là lần đầu tiên trong 83 năm tồn tại và 38 năm nắm quyền cai trị cả nước, đảng cộng sản Việt Nam buộc phải cúi đầu khuất phục trước một tinh thần yêu nước quật cường, lòng kiên định chống cộngvà quyết tâm đả bại cộng sản của một nữ nhi.

CÔNG AN HUYỆN BÙ ĐĂNG BẮT CÓC DÂN OAN NGUYỄN THỊ TÂM

VRNs (29.08.2013) – Bình Phước – “Mẹ con bị các chú công an còng tay bắt đi rồi. Con sẽ đòi các chú công an thả ba mẹ con ra.” Đây là lời kêu oan của bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, 10 tuổi, sinh năm 2003.

Bé Hiếu là con gái của dân oan Nguyễn Thị Tâm, địa chỉ thôn 2, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Chồng bà Tâm – ông Ngô Văn Huynh bị công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt giam trái từ ngày 04.07.2013 cho đến nay vẫn chưa được thả.

Wednesday, August 28, 2013

PTCDVN: THÔNG BÁO VỀ TRƯỜNG HỢP TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐỖ THỊ MINH HẠNH




Phong trào CĐVN khẩn cấp thông báo cùng lương tâm công luận về trường hợp bị ngược đãi, đối xử vô nhân đạo của tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh, 28 tuổi, người từng được giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2011 cùng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hiện đang chịu án tại trại giam Z30A Xuân Lộc Đồng Nai.

TIỂU THUYẾT VIẾT VỀ "TƯ BẢN ĐỎ" BỊ CẤM PHÁT HÀNH

Hà Nội (NV) - Quyển tiểu thuyết “Đại gia” tuy là sáng tác hư cấu nhưng lại miêu tả mối quan hệ làm ăn kiểu xã hội đen giữa quan chức và các tập đoàn kinh tế, bị buộc “đình chỉ phát hành”.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THIẾU CHÍNH DANH

Bùi Tín - Đảng CS Đông Dương, rồi đảng Lao động VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép...

CÒN ĐIỀU 4 LÀ CÒN "QUAN THAM"

Hoàng Thanh Trúc  - Cứ cái đà này, khi không có giám sát từ tự do báo chí và nhân quyền của nhân dân thì kết cấu của căn nhà xã hội Việt Nam sẽ sâu mọt đục khoét ruỗng mục toàn diện. Nó sẽ sập, không xa, vấn đề là khi nào mà thôi một khi điều 4 HP và độc tài toàn trị cứ tự tại, ù lì mù, câm và điếc bởi thiếu liêm sỉ trên đất nước này.

BLOGGER HƯ VÔ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VOA VỀ VIỆC TRAO TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI ĐIỀU LUẬT 258 CHO ĐẠI SƯ QUÁN ĐỨC

Trà Mi (VOA) - Cuộc quốc tế vận phản đối điều luật 258 do Mạng lưới Blogger Việt Nam khởi xướng tiếp tục lan rộng với chặng chừng dân tại đại sứ quán Đức hôm nay. 

VIDEO TUYỆT MẬT: BỘ CHÍNH TRỊ HỌP KHẨN VỀ TUYÊN BỐ 258



CTV (Danlambao) - Bắt đầu từ sự kiện có thật: Bất chấp sự ngăn chặn của công an, vào sáng ngày 28/8/2013, 5 nữ blogger đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam đã vượt qua hàng rào an ninh dày đặc để đến tòa đại sứ quán Đức tại Hà Nội để trao bản Tuyên bố 258.

THẤY GÌ QUA 258?

Lưu Gia Lạc - Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại, gần đây thôi, bắt đầu từ hoa cải Cống Rộc Tiên Lãng, đến Văn Giang, Dương Nội, Vụ Bản... rồi tuyệt thực của luật sư Cù Huy Hà Vũ, anh Điếu Cày, rồi với 2 bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha... kể thì không hết, nhưng tất thảy người dân đều lên tiếng, thậm chí các bậc nhân sỹ trí thức lên tiếng bằng cách gửi thư ngỏ, đến kiến nghị, thậm chí cả yêu cầu...

HÀNH TRÌNH CỦA TUYÊN BỐ 258

Phương Bích - Là một trong những người ký vào bản tuyên bố 258, đương nhiên tôi nhận lời tham gia trao tuyên bố này cho sứ quán Đức, vào sáng ngày 28/8. Thú thực, tuy các cuộc trao tuyên bố 258 trước đó cho các sứ quán Thụy Điển, Úc, Mỹ đều diễn ra bình thường, nhưng tôi vẫn khá hồi hộp. Tôi chỉ nghĩ duy nhất về một điều: làm thế nào để đến được đó? 

BUỔI GẶP GỠ CỦA ĐẠI DIỆN MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM VỚI TÒA ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC TẠI HÀ NỘI

Cập nhật từ MLBVN: Buổi gặp gỡ thành công tốt đẹp. Mời các bạn xem bản tường trình chi tiết ở phần dưới.

Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) - Vào sáng nay, thứ tư, 28/8, một số đại diện củaMạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) có một buổi tiếp xúc và trao đổi với Đại sứ quán Đức. Đây là tiếp nối nỗ lực của MLBVN trong việc vận động quốc tế quan tâm đến bản Tuyên bố 258, yêu cầu nhà nước Việt Nam hủy Điều 258 BLHS, trong bối cảnh Việt Nam đang tranh cử để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

BỆNH VÔ CẢM VÀ SỢ HÃI


Nguyễn Hưng Quốc (VOA) - Trong bài phỏng vấn do Trà Mi thực hiện, Nguyễn Phương Uyên, cô gái 21 tuổi được nhiều người xem như một “biểu tượng” của lòng can đảm và của tuổi trẻ, nêu lên một ý nguyện, đồng thời cũng là một tham vọng của em: “Tôi không muốn mắc phải căn bệnh rất khó trị ở các thanh niên cùng tuổi tôi. Tôi muốn làm một bài thuốc để thanh niên Việt Nam nhìn thấy mà làm hết mình, ‘cháy’ hết mình, không còn bị vô cảm và sợ hãi vốn đã bị tiêm nhiễm ngay từ bé.” 

Tuesday, August 27, 2013

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT (PHẦN 18) - TỘI ÁC CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Phạm Văn Đồng là một nhân vật cao cấp trong bộ máy lãnh đạo của cộng sản. Phạm Văn Đồng cũng như nhiều đan em của Hồ Chí Minh đã gây nhiều tội ác như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, thảm sát Mậu Thân... Tuy nhiên nổi bật hơn cả là hai tội ác: Bán nước và tàn ác với quân dân cán chính VNCH.

SỰ KHẨN THIẾT VỀ NHỮNG NIỀM TIN CHUNG

Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)

Gần hai thế kỷ qua, Việt Nam liên tục ngập chìm trong chiến tranh, khủng hoảng và rối loạn. Nhưng ở hiện tại, vấn đề không còn từ sự xung đột của chủ nghĩa mà phần lớn do sự những thuẫn ở niềm tin. Người Việt, bao gồm đại khối trong nước và tập thể đang sinh sống ở ngoài nước, kể cả Cộng sản, đều bị khủng hoảng trầm trọng ở những niềm tin chung, và niềm tin với nhau.

Monday, August 26, 2013

CUỘC CHIẾN KHÔNG CẦN SÚNG ĐẠN

Nhóm Hành Khất - Trong giai đoạn tàn khốc của cuộc Chiến tranh Việt Nam đối với những binh lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ có thể xem là khoảng thời gian 1956-1970. Những người lính sống sót được trở về quê hương và cuộc chiến đó xem như đã chấm dứt đối với họ. Nhưng không hẳn đã là kết thúc như họ tưởng vì họ còn một cuộc chiến khác. Một cuộc chiến không cần súng đạn, một cuộc chiến đấu với chính mình, với những ảo ảnh rùng rợn trên chiến trường thực sự ngày nào luôn bám theo, hoặc với nổi sợ hãi của lương tâm kéo dài mãi đến cuối đời.

KÍNH MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ THƯỞNG THỨC NHỮNG NHẠC KHÚC BẤT HỦ CỦA CÁC NHẠC SĨ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI




MỘT ĐÓM LỬA HỒNG CHO ANH THƯ ĐỖ THỊ MINH HẠNH

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Minh Hạnh kính yêu! Tuy rằng đối với Minh Hạnh, tuổi đời của tôi đi trước Minh Hạnh cả một thế hệ. Tuy nhiên viết những dòng này, hôm nay hay mãi mãi về sau... trước Minh Hạnh tôi chẳng những luôn "kính" mà còn "cẩn nghiêng mình" trước một Anh Thư nước Việt. Và tuổi đời, kinh nghiệm hay trình độ, học vị, học hàm... không nói lên được điều gì một khi tôi luôn được hít thở không khí trong một môi trường "trong lành" và dưới một bầu trời tự do. Trong lúc đó em tay chân mang xiềng xích, chung quanh là 4 bức tường câm lạnh ngắc rợn người... em đem cả cuộc đời, thân thế chống chọi, đánh cuộc với gian tà hầu đem lại tư do hạnh phúc cho mọi người trong đó có tôi.

VIỆT NAM MUỐN QUẢN LÝ VIBER


Trọng Nghĩa (RFI) – Nhân cuộc họp ngày 07/08/2013 vừa qua về giá cước điện thoại quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã « chỉ đạo » cho Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam là cần sớm ban hành « chính sách quản lý » các dịch vụ liên lạc miễn phí qua mạng Internet. Nội dung yêu cầu này được nêu lên trong thông báo 312/TB-VPCP đề ngày 16/08. Xuất phát từ yêu cầu của các tập đoàn viễn thông nhà nước Việt Nam, đang sợ bị thiệt hại, đề nghị này đã tạo ra lo ngại về khả năng chính sách mới sẽ lại là một công cụ kiểm duyệt internet.

BỊT MIỆNG XÃ HỘI


Lê Diễn Đức - Ngày 15 tháng 7 ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định 72/2013/NÐ-CP (gọi tắt là Nghị định 72) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, công bố ngày 31 tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, 2013.

HỎI ĐÁP: TRẢ LỜI NGHIÊM TÚC "PHẢN HỒI CỦA THANH NIÊN NGHIÊM TÚC"


Jonathan London - Thưa bạn, nếu bạn không thấy sự giống nhau giữa hai chế độ Thực dân Pháp và chính quyền Việt Nam hiện này đối với những quyền tự do cơ bản thì ai là dốt? Cũng có thể lắm, vì bạn chỉ là thanh niên, nghe cái gì cũng tưởng thật... Xin lỗi bạn. Tôi không “chỉ là một ông Tây” mà là một con người thật. Tôi đã có sống ở Việt Nam nhiều năm và nếu điều kiện cho phép tôi rất muốn sống ở Việt Nam trong tương lai. Nhưng, nếu bạn nghĩ là “Nền độc lập có ý nghĩa gì nếu người dân Việt Nam không được hưởng những quyền tự do cơ bản của công dân?” là câu hỏi vớ vẩn thì tôi lại rất buồn...

KINH NGHIỆM THÀNH LẬP ĐẢNG


Đỗ Thành Công - Năm 2005, Đảng Dân chủ Nhân dân (DCND) được thành lập tại Việt Nam và bước vào hoạt động bí mật sau khi công bố Tuyên Ngôn kêu gọi “muốn đồng bào được tự do hạnh phúc, muốn đất nước được giàu mạnh phồn vinh, không có con đường nào khác là phải đứng lên chống độc tài”. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt chính trị, vì nó góp phần đấu tranh, cùng với các đảng phái khác, trong nổ lực thử thách quyền lực và vai trò lảnh đạo độc tôn của đảng CSVN, bất chấp sự hiện hữu và tính chất phi hiến của Điều 4 Hiến Pháp CSVN. (1)

AI DÁM BẢO LÀ CHẾ ĐỘ KHÁC SẼ TỐT HƠN?


Han Phan (Hanwonders) - Nguyen Thao Chau: Ai dam dam bao che do khac se tot hon? Cac ban da quen rang “loi ich tap trung vao giai cap cam quyen” Dung bien minh thanh cong cu de gay roi

ĐỪNG BIẾN NGƯỜI DÂN THÀNH MÓN HÀNG TRẢO ĐỔI!

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Trước khi muốn đạt được một mục đích nào đó thì đảng cộng sản Việt Nam ra tay bắt bớ thật nhiều người rồi sau đó mang họ ra để làm điều kiện trao đổi với cái gọi là cải thiện nhân quyền. Không những thế dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản đã không biết bao nhiêu công dân Việt Nam đã trở thành món hàng xuất khẩu với mỹ từ “Xuất khẩu lao động” để rồi không ít gia đình phải tan cửa nát nhà. Dưới chiêu bài “Giải phóng mặt bằng” đã có hàng ngàn người mất đất mất nhà, không nghề nghiệp...

Sunday, August 25, 2013

NHỮNG THỨ "RÁC RƯỞI" ĐANG NUÔI DƯỠNG CHẾ ĐỘ


Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời - Đức Dalai Lama

Khi ông Lê Hiếu Đằng đưa ra lời kêu gọi thành lập đảng đối lập với đảng cộng sản, đáng lẽ Nguyễn Phú Trọng, đương kiêm Tổng Bí thư đảng cộng sản, phải là người lên tiếng bày tỏ quan điểm của đảng đối với lời kêu gọi của ông Lê Hiếu Đằng (1) thì báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) lại lên tiếng (2), cảm thấy chưa đủ, báo QĐND còn mở hẳn chuyên mục “Dư luận phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng”(3). Tiếp theo là báo Nhân Dân (4), Đại Đoàn Kết (5) rồi Công An Nhân Dân (6) và có thể sẽ còn nhiều tờ báo khác nữa.

BUỔI HỌP MẶT CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI


Cập nhật 16h:50 - Buổi họp mặt của Mạng lưới blogger Việt Nam tại Hà Nội chấm dứt vào lúc 16h40. Với sự hiện diện của hơn 30 blogger, những trao đổi sôi nổi, những nụ cười trên môi, mọi người chia tay ra về với nhiều niềm tin và hy vọng cho những công việc làm và tương lai trước mắt.

- Địa điểm họp mặt: Cafe Win, 94 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Thông tin từ Mạng lưới Blogger Việt Nam: Một cuộc gặp tương tự cũng sẽ diễn ra tối nay giữa các blogger của Mạng lưới ở Sài Gòn.

BUỔI HỌP MẶT CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM TẠI SÀI GÒN

Tiếp theo Buổi họp mặt của Mạng lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội vào trưa nay - 25 tháng 8, 2013, các blogger Sài Gòn đã gặp mặt và cùng nhau chia sẻ những việc làm đã qua cũng như hướng đi sắp tới trong tương lai.

Thân mời các bạn cùng đến tham dự.

Địa điểm: Cafe BB, 143/1/2 CMT8, P10, Q3
(cách vòng vòng xoay 3/2 CMT8 khoảng 200m. Từ vòng xoay, chạy 200m, quẹo phải vào hẻm)

Hiện tại đã có 30 blogger sẽ chào đón các bạn.

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC ĐỖ THỊ MINH HẠNH BỊ BẮT - BỊ HÀNH HẠ - BỊ ĐÁNH ĐẬP TRONG TÙ VÀ NHỮNG PHIÊN TOÀ BẤT MINH.


Việt Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2013

Tôi tên là Trần Thị Ngọc Minh, thường trú tại Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam, là mẹ của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ tại phân trại 5, trại giam Xuân Lộc - Long Khánh - Đồng Nai - Việt Nam. Vì bênh vực quyền lợi cho người lao động Việt Nam và vì hoạt động góp phần đấu tranh tìm tự do dân chủ và chống sự xâm lược củaTrung Quốc, Hạnh đã bị nhà nước Việt Nam bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 và bị xử án 7 năm tù giam cùng hai người bạn của Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương với tội danh "phá rối an ninh chống lại chính quyền nhân dân" theo điều 89 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Tôi xin được trình bày cụ thể về việc bắt giam, đánh đập, hành hạ, khủng bố tinh thần của Hạnh trong tù cùng những phiên toà bất minh như sau :

NÉT ĐẸP DIỆU KỲ CỦA HOA XƯƠNG RỒNG

Saturday, August 24, 2013

ĐẠI DIỆN UB ÐỐI NGOẠI HẠ VIỆN MỸ ĐẾN VIỆT NAM TÌM HIỂU THỰC TRẠNG NHÂN QUYỀN

Nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Bắc Truyển (thứ hai từ bên phải), từng lãnh án 3 năm rưỡi tù giam hồi năm 2007 về tội danh 'tuyên truyền chống Nhà nước', chụp hình chung với các cựu tù nhân chính trị khác tại Việt Nam.
Từ trái sang: Ô. Trương V Sương, Ms Nguyễn H Quang. Bs Nguyễn Đan Quế, Ls Lê Trần Luật, Đại Úy Nguyễn Anh Hảo, Ô Nguyễn Bắc Truyển, và Cô Nguyễn Thu Trâm
Một phái đoàn của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về thực trạng nhân quyền của Hà Nội trong bối cảnh nhân quyền Việt Nam đang bị chú ý.


Chuyến đi được thực hiện giữa lúc Việt-Mỹ thương lượng về Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, giữa lúc Hoa Kỳ tuyên bố nghiêm túc xem xét việc bỏ cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam với một số điều kiện nhất định bao gồm cải thiện nhân quyền, và giữa những lời đề nghị đưa tên Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC.

HÃY ĐẶT GÁNH NẶNG TƯ TƯỞNG TRỞ XUỐNG


Huỳnh Thục Vy, gửi cho BBCVietnamese.com từ Quảng Nam - Gần đây dư luận mạng quan tâm đáng kể đến các bài tiểu luận của tác giả Nguyễn Tùng Hiếu, một đảng viên cộng sản Việt Nam cao cấp.
Trong các luận đề rất dài của mình, với văn phong bị ảnh hưởng sâu đậm của kinh tế chính trị học Marx-Lenin, tác giả cổ vũ rất nhiệt tình cho cái mà ông gọi là “dân chủ xã hội”. Ông đã dành nhiều phần để cổ vũ cho sự kết hợp của chủ nghĩa tư bản (CNTB) và chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà theo ông, đó gần như là xu thế của thời đại. Ông cho rằng “dân chủ xã hội” có thể tận dụng cả ưu điểm của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội để thiết lập một xã hội thịnh vượng và công bằng như các quốc gia Bắc Âu.

CỰU TÙ CHÍNH TRỊ NGUYỄN BẮC TRUYỂN GẶP ĐẠI DIỆN ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HẠ VIỆN HOA KỲ

Các Thành Viên Của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam
Gia Minh, RFA
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển vào chiều ngày 10 tháng 8 vừa qua có cuộc gặp gỡ với một số đại diện của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, đại sứ quán và lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn để trao đổi về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam.

TOÀN VĂN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NGHỊ ĐỊNH 72 CỦA CHÍNH PHỦ



TUYÊN BỐ 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA
Chúng tôi:

- Những công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là những người sử dụng Internet như một phương tiện trau dồi tri thức, cập nhật thông tin trong nước và quốc tế để có điều kiện sống, học tập và làm việc xứng đáng với tư cách con người văn minh của xã hội hiện đại;

PHƯƠNG UYÊN NGUỒN KHÍCH LỆ GIÚP GIỚI TRẺ VIỆT VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI

Một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong các vụ án chính trị tại Việt Nam khi một tù nhân chính trị được trả tự do tại tòa phúc thẩm từ một bản án 6 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’.

DUNG ADUKA...GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?

Châu Văn Thi - Tôi gặp anh lần đầu ở Hà Nội trong trận khai mạc bóng đá lịch sử của phong trào "Nói không với đường lưỡi bò". Ấn tượng của tôi về anh là một anh chàng cao, gầy với cặp mắt kính cận dày cộp. Khi trò chuyện anh luôn nhìn vào mắt người đối diện, tạo cho họ một cảm giác ấm áp, gần gũi và lúc nào cũng cẩn trọng trong lời nói của mình.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP


Nguyễn Ngọc Già (ChinhLuan) - Xu hướng hội nhập thế giới trở nên tất yếu không gì cưỡng nổi, Việt Nam không còn con đường nào khác con đường tự do dân chủ. Không những thế, nó là con đường sống còn của dân tộc Việt Nam đặt trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi nhìn lại chỉ còn vài "quốc gia cộng sản" đi ngược trào lưu tiến hóa của xã hội loài người.

CHUẨN BỊ CHO TỰ DO TRƯỚC KHI TỰ DO ĐẾN

Anne Applebaum - Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Tuần qua Ai Cập đã "chào mừng" kỷ niệm hai năm ngày cách mạng bằng các cuộc bạo động, hơi cay và biểu tình phẫn nộ chống lại chế độ càng ngày càng chuyên chế. Một vài ngày trước đấy, quân đội Tunisia được điều đến vùng phía nam quốc gia để chống lại những người biểu tình mà nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày cách mạng của họ đòi hỏi muốn biết tại sao cuộc sống của họ đã không cải thiện. Dự liệu những gì sẽ xảy ra nhân dịp kỷ niệm cuộc cách mạng Libya vào ngày 17 tháng Hai, chính quyền kêu gọi cảnh giác và tăng cường các biện pháp an ninh. Hãng hàng không Lufthansa đã ngưng các chuyến bay đến thủ đô Tripoli.

TUYÊN TRUYỀN ĐẦU ĐỘC KIỂU CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỘNG SẢN

Hải Huỳnh (Danlambao) - Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang loay hoay cắm điện vào cái máy in mà ông vừa mới mua. Bất chợt cậu con trai út 5 tuổi thỏ thẻ: - Cái máy này giống y như cái máy bố ăn cắp bị mấy chú công an vào nhà thu ghê bố nhỉ?

ÁNH SÁNG CỦA TUỔI TRẺ VÀ BÓNG TỐI CỦA CHẾ ĐỘ CSVN

Hồ Phú Bông (Danlambao) - Cách đây mấy năm, một người quen đã có thâm niên liên hệ với ông Hồ Ngọc Nhuận thời VNCH, về VN ghé thăm và gặp ông ở Thủ Đức, kể với tôi là trong chỗ tâm tình ông Hồ Ngọc Nhuận đã hoàn toàn lột xác! Chẳng những không còn cảm tình với chế độ đương thời mà tỏ ra chống đối rất quyết liệt. Khi người bạn hỏi: “Thế tại sao thầy không mạnh mẽ lên tiếng trước công luận?” Ông Hồ Ngọc Nhuận không trả lời thẳng câu hỏi mà đưa bàn tay các ngón được khép lại, như hình lưỡi dao, xẹt ngang qua cổ! 

Friday, August 23, 2013

ÔNG THÁI VĂN CẦU: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NÊN CHẤP NHẬN CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ


REUTERS/Kham

Thụy My, RFI
Bài viết của luật gia Lê Hiếu Đằng mang tựa đề « Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh », cũng như phần trả lời phỏng vấn RFI ngày 12/08/2013 với tựa đề « Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam » đặt ra vấn đề đa đảng một cách thẳng thắn, đã được dư luận trong và ngoài nước hết sức chú ý.

NÓI MỘT LẦN NÀY THÔI

Phạm Thanh Nghiên - Tôi, kẻ quê mùa ít học, may mắn được đứng trong hàng ngũ những Người bảo vệ nhân quyền nhưng lại bị hơn người khác một nỗi sợ: Sợ những gì mình nói ra - dù là sự thật - sẽ làm người khác bị tổn thương, ảnh hưởng đến công cuộc chung của phong trào Dân chủ. Cho nên cứ nhân nhượng, cứ giữ kín trong lòng với một hy vọng ngây ngô rằng: “người ta” sẽ vì sự im lặng của mình mà từ bỏ cái trò không giống ai ấy.

VOA PHỎNG VẤN TIẾN SỸ NGUYỄN QUANG A VỀ NGHỊ ĐỊNH 72 BỊT MIỆNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

Trà Mi (VOA) - "...Nếu tất cả người dân Việt Nam đều bảo rằng họ không thay đổi thì chúng ta dừng, cam chịu, thì nước Việt Nam này một ngàn năm nữa cũng sẽ vẫn là một nước nô lệ. Cho nên, bất luận có kết quả ngay lập tức, kết quả ít hay nhiều, thì việc vận động người dân hiểu quyền của mình và mở miệng mình ra là việc liên tục phải làm. Chỉ có như thế Việt Nam mới có tương lai để phát triển mà thôi..." - Ts Nguyễn Quang A

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?

Đặng Huy Văn: Chiều muộn, trời mới tạnh mưa. Hôm nay ngày 16/7 âm lịch nên dân gian gọi là mưa trở mã. Đi bộ vài vòng mà không hiểu sao cảm thấy buồn khủng khiếp! Vừa đi vừa trò chuyện với một chàng đại tá bộ đội đặc công 55 tuổi. Anh ta nói, “bây giờ mà ông Lê Hiếu Đằng lập đảng đối lập thì sẽ bị đàn áp ngay!” Mình rất ít quan tâm tới các đảng phái chính trị nhưng cũng để xem rồi đây điều gì sẽ xẩy ra?

Chàng đại tá bộ đội đặc công đương chức này cũng thừa nhận, năm 1974, đảng ta cũng đã có một thoả thuận nhờ Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa hộ, nào ngờ sau năm 1975, ta không đòi lại được nữa! Đúng là "Tin bạn mất vợ, tin bợm mất bò!". Ngu dốt cũng là một tội, đặc biệt, vì ngu dốt mà mất nước thì tội còn lớn hơn rất nhiều!

ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ "QUYỀN ĐƯỢC CHẾT"


Bùi Tín (VOA) - "Quyền được chết" là một khái niệm luật học mới mẻ, chỉ rõ quyền được pháp luật công nhận cho công dân nước mình được tự do lựa chọn cái chết khi mắc bệnh hiểm nghèo chưa có cách chữa trị, muốn được chết để khỏi phải đau đớn kéo dài trong cơn tuyệt vọng. 

MỘT CHIẾC XE BEN

Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Cái xe ben của Lê Hiếu Đằng có thể “đột phá khẩu lịch sử, cho nước tràn bờ” hay không là chuyện mà một thằng (nát rượu) cỡ tôi – dù cho ăn kẹo - cũng không dám lạm bàn. Tôi có cái tật (lớn) là đôi khi vừa cầm chai vừa cầm bút. Rượu vào lời ra nên hay viết lòng vòng. Chớ nói gần nói xa chả qua nói thiệt: dù có rất muộn màng chăng nữa, mọi nỗ lực của ông Lê Hiếu Đằng - cùng tất cả những vị đồng hội đồng thuyền - đều đáng được tuyên dương và trân trọng...