Monday, September 30, 2013

THỦ TƯỚNG Y TÁ NGUYỄN TẤN DŨNG ĐƯỢC CHẾ NHẠO TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁP! NHỤC QUÁ ĐỒNG CHÍ X ƠI!


Thưa quý vị độc giả kính mến!

Chuyến thăm viếng chính thức nước Pháp của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn lầm lũi. Không có một tờ báo nào đề cập đến, dù chỉ là một dòng. Cũng không có đài phát thanh hay truyền hình nào đưa tin dù chỉ là vài giây.Tệ hơn nữa đài Canal Plus, một đài chủ yếu có mục đích giải trí, còn chiếu một đoạn trong buổi họp báo chung của ông Dũng với thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault để làm trò cười. Các ký giả cười ngặt nghẹo vì cử chỉ và ngôn ngữ ngớ ngẩn của ông Dũng và về cách phát âm rất quê mùa của ông khi ông nói tên thủ tướng Jean Marc Ayrault là “Giăng Mắc Ê Rô”.Tuy vậy họ không hiểu tiếng Việt để cười vì câu mở đầu rất ngộ nghĩnh của ông Dũng:
“Tôi xin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới”.
Kính mời quý vị BẤM VÀO ĐÂY để xem chi tiết.

Saturday, September 28, 2013

VỤ ÁN THANH TRÌ 25/9/2013 (III) - CHÚNG TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN LUẬT VỚI CHỊ

 Nguyễn Tường Thụy

“Công an không nói chuyện luật pháp thì nói luật rừng à?” - Nguyễn Thụy Trang

4. Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị

VỤ ÁN THANH TRÌ 25/9/2013 (IV): CHÂN DUNG KẺ SÀM SỠ PHƯƠNG UYÊN

Nguyễn Tường Thụy - Sau khi kỳ 2 của loạt ghi chép này đăng lên, facebooker Thuy Trang Nguyen có viết bài: Cần tìm gấp tên công an này - Hắn đã bóp vú Nguyễn Phương Uyên - (Ghi chú: Hắn đang làm an ninh Nội Bài)

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT 9 (PHẦN 23) - PHAN VĂN KHẢI - TỪ BÀN TAY NHUỐM MÁU ĐẾN BÁN NƯỚC

Đặng Chí Hùng - Phan Văn Khải là một trong những tội đồ của dân tộc, trong suốt thời gian làm thủ tướng và cả trước đây đã có nhiều tội ác với nhân dân. Đem những tội ác đó ra trước ánh sáng cũng là một điều cần thiết cho công cuộc đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Xin sơ qua để thấy lý lịch của Phan Văn Khải từ phần văn kiện và tài liệu của báo đảng (1):

I. Con người Phan Văn Khải:

Họ và tên: Phan Văn Khải 
Bí danh: Sáu Khải 
Ngày sinh: 25-12-1933 
Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
Ngày tham cách mạng: 1947 

VỤ ÁN THANH TRÌ 25/9/2013(II)

Nguyễn Tường Thụy - Vụ công an và côn đồ xông vào tư gia công dân bắt người, đánh đập ngay lập tức được thông tin rộng rãi trên các cơ quan truyền thông quốc tế và các trang mạng. Đây là một trong những vụ việc nhục nhã nhất của ngành công an. Mà biết đâu, còn có những người ngồi trên cả ngành công an chỉ huy “trận đánh đẹp” này thì sao.

INTERNET VÀ CÁCH MẠNG

Nguyễn Hưng Quốc (VOA blog) - Không có internet, cách mạng vẫn có thể xảy ra. Nhưng có internet, cách mạng có thể xảy ra nhanh chóng, và đặc biệt, bất ngờ hơn.

Hầu hết những biến động chính trị lớn - trong đó có những biến động lớn đến độ được xem là cách mạng - trên thế giới trong mấy năm vừa qua đều ít nhiều liên quan đến internet. Vai trò của internet quan trọng đến độ nhiều người gọi cái gọi là Mùa Xuân Ả Rập (Arab Spring) từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 là cuộc “cách mạng internet” hoặc “cách mạng facebook” hoặc “cách mạng truyền thông xã hội” (social media revolution). 

Friday, September 27, 2013

CÔN AN VIỆT CỘNG CHỈ NÓI LUẬT RỪNG VỚI NHÂN DÂN

4. Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị

Mọi ghi chép trong vụ án này, tôi không sắp xếp theo trật tự thời gian mà theo những thông tin nóng hoặc những chuyện mà bạn đọc chưa biết tới. Những thông tin trên mạng, bạn đọc đã biết nên tôi chỉ điểm qua cho dễ hình dung.

CHÁU CON HỒ CHỦ TẶC VÀ VỤ ÁN THANH TRÌ NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2013

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Vụ công an và côn đồ xông vào tư gia công dân bắt người, đánh đập ngay lập tức được thông tin rộng rãi trên các cơ quan truyền thông quốc tế và các trang mạng. Đây là một trong những vụ việc nhục nhã nhất của ngành công an. Mà biết đâu, còn có những người ngồi trên cả ngành công an chỉ huy "trận đánh đẹp" này thì sao.

Thursday, September 26, 2013

"TÁC PHẨM GIẢ TƯỞNG" VỀ HỒ CHÍ MINH

Vũ Thư Hiên - Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net:“Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan”?. Câu hỏi của ông thế này: “Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” (Hồ Chí Minh sinh bình khảo), do nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008.Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử”... 

VIỆT NAM VẪN "ĐỨNG NGOÀI" NHÂN LOẠI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN?

Tô Văn Trường (Blog Kim Dung / Kỳ Duyên) - Chỉ cần tra cứu trên các phương tiện thông tin chính thống của Nhà nước có thể nhận thấy, đánh giá tình hình kinh tế trì trệ, vô vàn khó khăn làm người dân rối như “canh hẹ”. Hay nói đúng hơn là những người có trách nhiệm quản lý điều hành đất nước và bộ phận tham mưu giống như những học trò “kém” đang loay hoay đi tìm quỹ tích không hề có trong hình học không gian vậy!

GÓP Ý VỀ "BỘ BẢN ĐỒ CÁC MỐC GIỚI VIỆT - TRUNG"

Mai Thái Lĩnh- Bộ bản đồ mốc giới do hai ông Dương Danh Huy và Phan Văn Song thực hiện vừa được giới thiệu trên hai trang Bauxite Vietnam và Dân Luận cách đây khoảng một tuần đã gây ra một cuộc tranh luận khá gay gắt giữa nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn với các nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông.

TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ


Chúng tôi, những người ký tên dưới đây hoan nghênh ý thức xây dựng của những tiếng nói đó và thấy rằng để phản ảnh yêu cầu của đông đảo nhân dân, cần khởi xướng một Diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Đó là mục đích hoạt động của Diễn đàn, hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của nước ta và Công ước quốc tế. Diễn đàn này mang tên “Diễn đàn xã hội dân sự” và có trang thông tin điện tử là nơi bày tỏ ý kiến của các tổ chức, các nhóm, các cá nhân cùng theo đuổi mục đích nêu trên, với mong muốn xã hội dân sự ở nước ta phát triển đúng với yêu cầu của một nước dân chủ.

BIẾN CỐ MỸ YÊN: ĐÃ ĐẾN LÚC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM KHÔNG THỂ KHÔNG LÊN TIẾNG

Vinh Mỹ  - Ngày 05/09/2013, ba ngày sau vụ đàn áp đẫm máu giáo dân xứ Mỹ yên, khi Mặc Lâm, biên tập viên RFA hỏi về tình hình liên đới hiệp thông của HĐGMVN thì Đức GM Nguyễn Thái Hợp đã trả lời: "Các giám mục vẫn hợp thông và rất hiểu hoàn cảnh này nhưng đây là những chuyện nhỏ thì mỗi giám mục cũng có thể giải quyết được, không cần đến Hội đồng Giám mục".

NẾU TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN, ĐẢNG CỘNG SẢN SẼ TAN

Tiến Hồng - Ngày 19/09/2013, trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm viếng Đan Mạch nhằm nâng quan hệ hai nước lên mức đối tác toàn diện, ông chủ tịch Trương Tấn Sang đã bị các phóng viên cật vấn về vấn đề nhân quyền và han chế tự do báo chí, internet.

Trong bài báo (1) nhan đề “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Nhân quyền là vấn đề cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm”(vừa đăng trên tờ Thanh niên và đã bị xóa, vì lý do gì thì chúng ta sẽ hiểu ngay), ông Sang đã trả lời như sau:

NỖI ĐAU CỦA MỘT GIA ĐÌNH

Mặc Hàn Vi - Gần bốn chục năm rồi, khi hồi tưởng lại cảnh đau thương của một gia đình do chế độ tàn các để lại mà tôi vẫn còn rùng minh. Cuộc chiến tương tàn đã để lại bao nhiêu di chứng của con người. Sau năm 1975, trong khi hoàn toàn thống nhất đất nước, có kẻ được, nhưng cũng có biết bao nhiêu gia đình ly tán, mẹ xa con, vợ xa chồng anh em lưu lạc khắp nơi. 

VIDEO: NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN BỊ CÔN AN HÀNH HÙNG TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

Wednesday, September 25, 2013

CÔNG AN BẮT GIỮ BLOGGER NGUYỄN TƯỜNG THỤY VÀ GIA ĐÌNH


Mặc Lâm (RFA) - Vào lúc 6 giờ chiều hôm nay một nhóm thân hữu của nhà văn, blogger Nguyễn Tường Thụy đến thăm gia đình anh tại số 11 Nhà máy phân lân Văn Điển Hà Nội ngoại thành Hà Nội đã bị công an, phối hợp với côn đồ bao vây nhà và khám xét khẩn cấp. 

Tuesday, September 24, 2013

THÔNG BÁO VỀ GIẢI TỰ DO TÔN GIÁO NĂM 2013



Ngày 20 tháng 09 năm 2013

Phong Trào Giáo Dân VNHN hân hạnh thông báo hai vị thắng giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2013 là nhà báo JB NGUYỄN HỮU VINH và Mục Sư PHẠM NGỌC THẠCH.
Nhà Báo JB Nguyễn Hữu Vinh đã kiên cường tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam trên nhiều hình thức, đặc biệt trên mặt truyền thông. Ông đã bị đánh trọng thương trong vụ Cộng Sản Việt Nam triệt hạ Thánh Giá tại Đồng Chiêm, và liên tục bị khủng bố, hạch sách, bao vây kinh tế, nhưng vẫn hiên ngang, xông xáo không hề lui bước.

CÓ CÒN CHỐN NÀO ĐỂ DUNG THÂN CHO NHÀ DÂN CHỦ PHẠM NGỌC THẠCH?


Nguyễn Thu Trâm, 8406

Đối với hầu hết người Việt trong và ngoài nước đang đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, không ai còn xa lạ gì với Mục Sư Phạm Ngọc Thạch, một chiến sỹ dân chủ kiên cường, một người luôn đi trước, đứng đầu trong những lần đối mặt với các lực lượng an ninh, để che chở, bảo vệ cho những người dân oan khiếu kiện, thấp cổ bé họng đang bị sự đàn áp, khủng bố của những kẻ chỉ biết còn đảng, còn mình.

Monday, September 23, 2013

ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, MỘT ĐẠI HỌA CHO SỰ TỒN VONG CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC


Nguyễn Thu Trâm, 8406
Ngay từ tháng 8 năm 1945, sau khi cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh đã bắt tay xây dựng một chế độ độc tài toàn trị với việc thanh trừng lãnh tụ của các đảng phái chính trị không cộng sản cũng như thủ tiêu tất cả các sỹ phu yêu nước không đồng chính kiến với Hồ Chí Minh, để giành quyền độc tôn thống trị đất nước và dân tộc về đảng cộng sản.

BÀN VỀ CHỮ “TÀI” VÀ CHỮ “ĐỨC” CỦA CÁC LÃNH TỤ CỘNG SẢN

Lăng Hồ Chí Minh, Ngày đó sẽ không xa!



Nguyễn Thu Trâm -Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia Đông Phương như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam từng dùng danh hiệu Thiên Tử (天子) tức là con Trời để chỉ các vị vua chúa, bởi Vua hay Chúa dù cũng là con người trần phàm được sinh ra lớn lên như những người khác trong xã hội, nhưng trong tâm thức của người Á Đông, thì Vua Chúa là những người có “Chân Mệnh Thiên Tử”, tức là người được Trời đất ban cho sứ mệnh trị nước, chăn dân, với sự mệnh đó, Trời đã ban cho họ những ân tứ đặc biệt mà người trần phàm không thể có được, ấy là “TÀI” “ĐỨC” vẹn toàn. Thực tế hẳn không hoàn toàn đúng như vậy: Vua Chúa, ngoài một số có Tài Đức thiên bẩm, thì phần nhiều, nhờ được sinh ra trong cung đình, được thừa hưởng một nền giáo dục rất căn bản nên việc họ hiểu sâu biết rộng hơn đa số thảo dân là điều không lạ. Cũng nhờ niềm tin rằng Vua Chúa là Thiên Tử, mà thần dân trong các chế độ Phong Kiến hay Quân Chủ đều nhất nhất tuân theo những chiếu chỉ do “Thiên Tử” ban ra, và cũng hiếm có những cuộc bạo loạn chống lại “Thiên Tử” bởi chẳng ai dại dột mà đi chống lại “Trời Đất” cả, trừ một số hôn quân bạo chúa. 

ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC CÓ THỂ CÒN TỒN TẠI ĐƯỢC BAO LÂU?

How long can the Communist party survive in China?

Jamil Anderlini (Financial Times) * Người dịch: Nguyễn Quốc Khải Trong khi kinh tế phát triển chậm và sự bất mãn của giới trung lưu gia tăng, đây là vấn đề đang được hỏi không những ở nước ngoài mà ngay cả ở trong nước. Ngay tại Trường Trung Ương Đảng, có cuộc thảo luận về điều không thể nghĩ đến: sự sụp đổ của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Sunday, September 22, 2013

ĐAU THƯƠNG HÀNH




Kính tặng Tổ Quốc

I
.
Tống biệt chưa ghê bằng tử biệt
Tử biệt chưa kinh bằng sinh ly
Sinh ly ? - Giời ạ ! – Thật thảm thiết …
Nước nát – Nhà tan-Đành biệt ly?

ĐỒNG BÀO TÔI ƠI, XIN MAU TỈNH DẬY!

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa mà vào những năm 1930 - 1975 đã làm nức lòng nhiều người dân lao động tại Miền bắc Việt Nam. Đảng cộng sản tự xưng họ chính là lực lượng đại diện cho giai cấp Công Nông Việt Nam. Họ mới chính là lực lượng chính nghĩa để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vì cả tin nên người dân Miền Bắc Việt Nam đã đi theo đảng cộng sản và giúp họ cướp chính quyền rồi sau đó hàng loạt người dân bị đưa ra đấu tố qua các chiến dịch "Cải cách ruộng đất", "Nhân văn giai phẩm"... Sau vài hành động diễn kịch "sửa sai" với đầy đủ nước mắt, lãnh đạo Đảng lại lừa dối nhân dân Miền Bắc đổ hết sức người, sức của vào "Đốt dãy Trường Sơn giải phóng Miền Nam ruột thịt"... Sau năm 1975, lại hàng loạt người Miền Nam "vừa được giải phóng" bị tống đi "cải tạo tư tưởng", hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Để rồi hôm nay dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trên cả hai miền đất nước người dân nhận được những gì?

SỰ LÚNG TÚNG CỦA BẠO QUYỀN

Giáo Già - Vụ án Nguyễn Phương Uyên ở Tòa án Long An ngày Thứ Sáu, 16-8-2013, mà kết quả phiên tòa cho thấy Tòa đã xử không theo tiền lệ, tức theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Tòa đã xử cho Nguyễn Phương Uyên được hưởng 3 năm tù treo, và được trả tự do ngay tại tòa trong khi trước đó Viện Kiểm sát đề nghị y án 6 năm tù giam... Nhìn vào vấn đề “hậu trường” của vụ án xử Ls Lê Quốc Quân, mặc dầu không ai đoán được kết quả sẽ như thế nào, nhưng chuyện bất ngờ do “người ta” hối hả công bố Luật sư Lê Quốc Quân sẽ được đưa ra xét xử trước khi Nguyễn Tấn Dũng lên đường đi Pháp, từ 24 đến 26-9-2013; và Mỹ từ 26 đến 28-9-2013 chắc chắn là một tính toán mang đủ các yếu tố nội bộ, chánh trị và hồ sơ...

NĂM NGÀN & NĂM CẮC

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền (Cụ Hồ) ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà... (không rõ nhời)!

Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam, tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi:

“Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ... Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam, làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ miền Nam, làm lụn bại cả phẩm chất một số người lớn tuổi... Nó sống 30 năm dơ bẩn, tủi nhục như các tên chủ của nó, và nay nó đã chết cũng tủi nhục như thế. Đó là một lẽ tất nhiên, và đó là lịch sử... Cái chết của nó đem lại phấn khởi, hồ hởi cho nhân dân ta.”

CUỘC ĐỜI TÙ ĐÀY VÀ ĐẤUTRANH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời tại bệnh viện Western Medical Center tại Santa Ana sáng sớm ngày 2 tháng 10 năm 2012. Anh ra đi khi trời hừng sáng, bình an như sự lựa chọn của anh. Tôi đến thăm anh ngày 1/10. Bên giường bệnh là nhà báo Trần Phong Vũ. Anh Vũ cho biết dường như anh Nguyễn Chí Thiện bị ung thư phổi. Và bác sĩ đã báo cho anh Thiện triệu chứng nhưng anh không tiến hành chữa trị. Anh có sự lựa chọn của một người cao niên biết bị bệnh hiểm. Trên giường bệnh trắng tinh anh nằm im, nước da hồng hào, trán ấm, thở dưỡng khí, không trao đổi được bằng lời nhưng đôi mắt tinh anh cho biết anh còn nhận được anh em.
Thật buồn và thật là một mất mát lớn. Cái dũng khí, cái nhìn lớn của anh Nguyễn Chí Thiện là một thứ quý hiếm lịch sự Việt Nam không phải lúc nào cũng có.

Saturday, September 21, 2013

ĐIỀU 258 BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÓ NGĂN ĐƯỢC INTERNET?

Hoành Sơn  - Để trọn quyền lừa bịp, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dùng "đảng sách" (chính sách của đảng) thời Lênin-Mao "bưng tai, bịt mắt", hằng ngày dùng báo giấy, loa đầu ngõ trấn áp lỗ tai người dân với thủ thuật: "nghe hoài, nghe mãi một chiều thì lời dối trá thành sự thật." 

ÁNH NẾN GIÁO PHẬN VINH VÀ SÚNG ĐẠN TÀ QUYỀN!

JB. Nguyễn Huy - Qua hai Chúa Nhật ngày 08/09 và Chúa Nhật ngày 15/09/2013, hơn 500.000 ngọn nến đã bừng cháy mạnh mẽ bởi sự lì lợm, xem thường quyền công dân của chính quyền Nghệ An nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung... Một lời khuyên tới chính quyền từ tận đáy lòng, tránh những hậu quả đáng tiếc mà chưa một ai có thể đoán trước được khi hơn 500.000 ngọn nến cháy hết là: Hãy rút bớt củi đi!

KINH HOÀNG PHÁT NGÔN BÁ ĐẠO CỦA NHỮNG TỜ BÁO CÓ TÊN NHÂN DÂN

Người Buôn Gió - Dường như cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng của các tờ báo này đã vào chỗ bế tắc, khủng hoảng bởi thực tiễn không minh họa được cho lời lẽ của họ.

Tờ báo QĐND đưa ra bài viết có nhan đề Ba lần Bác cười trước lúc đi xaBài viết miêu tả chi tiết và sống động chủ tịch HCM kinh yêu trước lúc từ trần theo lời kể của y tá Trung Quốc Vương Tinh Minh có đoạn.

ĐẠI DIỆN MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM TRAO ĐỔI VỀ NHÂN QUYỀN VỚI ĐẠI DIỆN G4

Mạng lưới Blogger Việt Nam - Tiếp tục “hành trình” đem Tuyên bố 258 đến các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam, vào 10h sáng 20/9, Mạng lưới Blogger Việt Nam đã gặp gỡ một số quan chức của các nước thuộc G4 - nhóm bốn quốc gia tài trợ nhiều cho Việt Nam, gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Canada, New Zealand

TỰ DO LẬP HỘI: ĐIỀU KIỆN KHÓ NUỐT CỦA TPP

Nam Nguyên (RFA) - “TPP thì một trong các điều kiện hết sức quan trọng là quyền tự do lập nghiệp đoàn. Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam thì chủ yếu công đoàn là chịu sự lãnh đạo của Nhà nước hay nói cách khác là Đảng, hay lập hiệp hội gì đấy thì tùy theo qui chế. Nếu Việt Nam thực sự muốn tham gia TPP thì phải thực thi đúng theo cam kết. Nếu không thực hiện được thì không thể gia nhập TPP, cách giải quyết như thế nào thì hiện nay thuộc về vấn đề phạm trù thể chế, đòi hỏi Việt nam phải có cải cách, cải tổ thể chế thực sự mạnh mẽ và đúng nghĩa. Hiện nay nói thẳng ra vấn đề này còn phải bàn luận và phải cải tổ thì mới có thể tham gia TPP theo đúng nghĩa.”  -  Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long.

Friday, September 20, 2013

NGƯỜI DÂN ĐANG NGỘP THỞ!


Nguyễn Ngọc Già - Sau những cái chết: bà Bùi Thị Nhung (chết tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng), người đàn ông cháy đen [1] (tự thiêu tại Lâm Đồng), bà Đặng Thị Kim Liêng (mẹ cô Tạ Phong Tần, tự thiêu tại Bạc Liêu), Phạm Thành Sơn (tự thiêu tại Đà Nẵng), bà Bương [2] (tự thiêu tại Phú Yên), cái chết của Đặng Ngọc Viết không còn làm dân chúng quá bàng hoàng mà thay vào đó là sự xót thương, cảm phục chen lẫn phẫn uất và nguyền rủa giới cầm quyền Việt Nam. Những lời lẽ này đầy "óc ách" trên các diễn đàn, nó vẽ nên hình ảnh "thất khiếu" [3] của người dân nghèo đổ tràn "huyết-lệ", chất ngất "nộ khí xung thiên"! Cái chết của Viết bi thảm hơn cả "Chí Phèo", bởi anh bỏ lại 2 đứa con nhỏ dại!

NGÀY 2.10.2013: HÀ NỘI ĐƯA VỤ LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN RA XÉT XỬ

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định đưa vụ án với cáo buộc "Trốn thuế" của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đối với Luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử.

BÀ TRẦN THỊ HÀI MÃN HẠN TÙ

"9 tháng tù như một giấc ngủ trưa"  - Trần Thị Hài

Hải Huỳnh (Danlambao) - Bà Trần Thị Hài cho biết sẽ nghỉ ngơi và ổn định gia đình và ngày và tuyên bố sẽ đi tiếp con đường chính nghĩa của mình. Bà cho rằng mình lớn tuổi nhưng dấn thân để khích lệ giới trẻ và bà tin rằng thế hệ trẻ ở Việt Nam sẽ có nhiều hình thức đấu tranh mới và độc đáo hơn thế hệ của bà. Bà cũng nhắc đến một số dân oan khắp 63 tỉnh thành mà bà từng gặp trên con đường đi tìm công lý...

Thursday, September 19, 2013

"BÁC HỒ" NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Theo công trình nghiên cứu của “người anh em” Đài Loan Hồ Tuấn Hùng thì “ông bác” nằm trong hòm kiếng ở Ba Đình, mà các cháu nhi đồng hồ hởi phấn khởi thăm viếng vì sau đó được cấp một ổ bánh mì thịt với tiêu chuẩn cực kỳ cao, không phải là Hồ Chí Minh tức Cu Côn, người Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, nhưng là người Hẹ, đến từ Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan.

TUYÊN BỐ 258 VÌ SAO TÔI KÝ TÊN?

Hoàng Triết - Blogger KD/huyetlanhphong - Cá nhân tôi ủng hộ việc đưa Tuyên Bố 258 cho các ĐSQ của các thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Bởi vì sao?

Vì tôi cho rằng QH và Nhà nước Chính quyền VN đang ngang nhiên LỢI DỤNG quyền tự do của họ để xâm phạm lên các Quyền Con Người cơ bản của quốc dân khi đặt ra Điều 258. Và họ cũng chính là người đầu tiên đã vi phạm điều luật do họ đặt ra. Các quyền tự do họ xâm phạm như tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, tôn giáo đều là những quyền lợi hợp pháp của người dân dựa theo HP. Đó cũng là quyền lợi con người hợp pháp theo khuôn khổ của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền LHQ.  Nhà nước VN xâm phạm lên Điều 30 của TNQTNQ nhưng đồng thời lại trơ trẻn đến nỗi muốn được bầu vào ghế Hội Đồng Nhân Quyền. Tôi cho rằng đây là một hành động trước sau bất nhất mà khi một chính quyền quốc gia vi phạm, nó có khả năng làm nhục quốc thể...