Friday, January 31, 2014

MỖI LẦN ĐÓN XUÂN, NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC LẠI NHẮC ÁN SỬ MẬU THÂN 1968



Khoảng 5 năm nay, cứ mỗi lần xuân về, người Việt trong nước đón Tết nhưng không quên nhắc lại câu chuyện Mậu Thân 1968. Nhắc lại tội ác Tết 1968 này, mỗi ngày câu chuyện và nhân chứng về sự kiện lại xuất hiện nhiều hơn, nhưng khác với trước kia, giờ đây mạng xã hội và tin nhắn điện thoại đã chuyển mọi thứ đi nhanh hơn và lan rộng hơn. Được biết anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân ngày càng lo sợ cái nhìn của người đời, sống lén lút và nhục nhã. Đặc biệt Nguyễn Đắc Xuân khi cố núp dưới lớp vỏ là nhà nghiên cứu về Huế gọi tắt là Huế học, đã bị mọi người gọi trại đi là Nhà Huyết Học.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN: GIÁP NGỌ 2014 MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Quỳnh Trâm Kính Chúc Quý Thân Hữu, Quý Chiến Hữu Cùng Quý Độc Giả Năm Mới Giáp Ngọ 2014 Mã Đáo Thành Công, Dẹp Tan Giặc Cộng, Quang Phục Việt Nam

Wednesday, January 29, 2014

KHÁT KHAO TỰ DO DÂN CHỦ


Mục Sư Nguyễn Thành Nhân
Ngày tháng yên lành 28/01/2014.
 Bài viết nầy phát xuất bởi nguồn cảm hứng từ lời phát ngôn của một nghệ sĩ đa tài Charlie Chaplin trong bộ phim “The Great Dictator”. Tác phẩm nầy được Charlie Chaplin tức Vua Hề Sác Lô thực hiện vào cuối năm 1939 và được công chiếu vào đầu năm 1940.  Nội dung của phim là nhằm châm biếm, đã kích nhà độc tài Hitler cùng chế độ phát xít Đức Quốc Xã.

Tuesday, January 28, 2014

GIẬT TƯỢNG LÊ NIN, SỰ BẤT MÃN CỦA NGƯỜI DÂN ĐÃ LÊN TỚI ĐỈNH?


Vào lúc 4 giờ15 sáng ngày 23/01/2014, bốn học viên Pháp Luân Công đã đến công viên Lê Nin cạnh Đại sứ quán Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu – Hà Nội để kéo đổ tượng đài Lê Nin nhưng bất thành do đứt dây cáp. Mặc Lâm phỏng vấn nhân vật chính trong vụ tổ chức này là anh Nguyễn Doãn Kiên để tìm hiểu thêm sự thật, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này.

Monday, January 27, 2014

MỘT LỜI NÓI PHẢI



S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  - “Khi nào đảng Cộng còn cầm quyền, khi đó họ còn tiếp tục làm cho công việc hoà giải dân tộc không thể nào thực hiện được.” - Trần V độc giả Dân Luận

Tôi thấy trên tờ lịch tháng Giêng năm nay - tại văn phòng khai thuế - ảnh chụp những cành lá tuyết phủ trắng xoá, và bên dưới là một câu ngạn ngữ của người Nhật Bản: “One kind word can warm three winter months: Một lời nói tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông.”

Sunday, January 26, 2014

ĐIỆN NGUYÊN TỬ: THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LÊN TIẾNG HOÃN, ROSATOM CỦA NGA THÚC GIỤC LÀM LIỀN. AI LÀ CHỦ ĐÍCH THỰC CỦA VIỆT NAM?


Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam - Báo Tuổi trẻ số ra ngày 16/01/2014 viết lại toàn văn lời tuyên bố của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi lễ tổng kết của Tập Đoàn Dầu Khí VN (PVN) hôm 15/01/2104 như sau“PVN phải đảm bảo khí để làm cụm nhà máy điện 5. 000MW thay thế cho 4. 000MW điện nguyên tử, bởi nhà máy điện nguyên tử có thể sẽphải hoãn đến năm 2020 mới khởi công (theo kế hoạch là năm 2014). Làm điện nguyên tử phải an toàn cao nhất, hiệu quả cao nhất, không đạt không làm.”

Friday, January 24, 2014

2014: NHỚ MẬU THÂN 1968, KẺ ĐỒ TỂ & NHÂN CHỨNG SỐNG


Vũ Thế Phan - “Gần gũi anh Tường tròn ba chục năm mình chưa nghe ai trong nước nói xấu về anh, chỉ một vài ông hải ngoại, chẳng rõ vì sao cứ đeo lấy anh nói dai như đỉa, kẻ bảo anh cơ hội, người nói anh ác nhân, thật chẳng ra làm sao. Tiện đây nói luôn, tết Mậu Thân (1968) anh Tường ở lại căn cứ trên rừng, không về Huế. Người ta thu băng lời kêu gọi của anh cho phát loa trên xe chạy khắp thành phố, nên nhiều người tưởng anh về Huế thôi. Chuyện này còn cả tấn người đang sống làm chứng, ít nhất có Trần Vàng Sao, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vĩ, ai không tin về Huế mà hỏi.” 

VIỆT NAM: « CÔN ĐỒ » PHÁ RỐI ĐÁM TANG LUẬT GIA LÊ HIẾU ĐẰNG Ở SAIGON

Kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản LÊ HIẾU ĐẰNG
Thụy My

Hôm nay 24/01/2014, một số côn đồ không rõ từ đâu đã thô bạo phá rối đám tang của luật gia nổi tiếng Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, gây phẫn nộ cho những người mến mộ đến viếng vị luật gia đã từng bền bỉ đấu tranh vì dân chủ.

Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, người đầu tiên công khai đề nghị thành lập một đảng Dân chủ Xã hội để làm đối trọng với đảng Cộng sản, cũng như gây xôn xao với quyết định từ bỏ đảng, đã từ trần ngày 22/01/2014, thọ 70 tuổi. Đông đảo người thuộc nhiều thành phần đã đến viếng linh cữu ông tại chùa Xá Lợi, và tại Hà Nội, các nhân sĩ trí thức đã tổ chức lễ tưởng niệm ông. Lễ động quan sẽ diễn ra ngày Chủ nhật 26/01.

SAU LĂNG BA ĐÌNH, TƯỢNG ĐÀI LÊ-NIN SUÝT BỊ GIẬT SẬP TẠI HÀ NỘI

Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam Yêu kính,
Rạng sáng ngày 23/1/2014, một nhóm 5 thanh niên tại Hà Nội là những người tu học Pháp Luân Công thực hiện một nỗ lực nhằm giật sập tượng đài Lê-nin, nằm ngay sát khu vực đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Trong đoạn video clip sau đó, nhóm thanh niên trên cho biết dù đã khảo cứu kỹ lưỡng, nhưng giai đoạn cuối của kế hoạch giật sập tượng Lê-nin chưa thành do sự cố đứt cáp giữa chừng. 

KỸ SƯ ĐỖ NAM HẢI HỘI THOẠI CÙNG PHÓNG VIÊN ĐÀI VAN TIVI 55.2 - THÁNG 1/2014.


Trong chương trình “Việt Nam Hôm Nay”, chúng tôi rất hân hạnh mời được kỹ sư Đỗ Nam Hải tham gia cuộc hội thoại.
-        Kỹ sư Đỗ Nam Hải (bút hiệu Phương Nam) là một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, thuộc Ban điều hành Khối 8406, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin kỹ sư Đỗ Nam Hải ngỏ lời với Quý Khán Thính Giả của Đài VAN tivi 55.2.

Thursday, January 23, 2014

ĐẠI HỘI LẦN THỨ 1 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT TỰ DO

Lao Động Việt - Trong hai ngày 17, 18 tháng 1 năm 2014, tại thành phố Bangkok, thủ đô Vương Quốc Thái Lan đã diễn ra Đại Hội lần thứ nhất Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, gọi tắt là Lao Động Việt (LĐV).

Wednesday, January 22, 2014

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT ĐƯỢC THÀNH LẬP

Trong hai ngày 17 và 18 vừa qua một tổ chức tranh đấu cho quyền lợi người lao động Việt Nam đã được thành lập qua đại hội lần thứ nhất mang tên Liên đoàn Lao động Việt tự do, gọi tắt là Lao Động Việt được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Tuesday, January 21, 2014

CHẲNG BIẾT CHÚNG NÓ CÓ TỰ THẤY CHÚNG NHỤC HƠN CON CHÓ KHÔNG?

Nhạc Sỹ TÔ HẢI
Mọi động thái đáng mừng này lại được tiến hành ngay cả khi có một ”lực lượng nào” đó đã yêu cầu (và được tuân thủ) gỡ ngay những gì chú Ba nói ở Hội Khoa Học Lịch sử rằng “Lịch sử là lịch sử. Nhiệm vụ của chúng ta phải đưa vào sách giáo khoa dạy cho con cháu chúng ta biết yêu quý biển đảo…”

HAI DÂN OAN NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT VÀ NGUYỄN THỊ TUYỀN BỊ TUYÊN PHẠT TỔNG CỘNG 66 THÁNG TÙ GIAM

Như chúng tôi đã đưa tin, hai dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền đã ra tòa vào lúc ngày 21 tháng 1 năm 2014, với cáo buộc 'gây rối trật tự công cộng' theo khoản 1 điều 245 BLHS. Với các cáo buộc mang tính chất áp đặt, trả thù đối với tội danh này, bà Nguyệt và bà Tuyền đã phải đối mặt với bản án  tổng cộng lên đến 66 tháng tù giam.

HIẾN PHÁP - THÔNG ĐIỆP - THỰC TẾ

Phạm Đình Trọng

1. Ngay ngày đầu năm 2014, một tình huống bi hài đã diễn ra trong đời sống xã hội Việt Nam.

1.1.2014, ngày đầu tiên thực thi Hiến pháp 2013, một Hiến pháp lạm phát cao nhất những mĩ từ về Nhân dân. “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân... Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân...”(Điều 2). Nhân dân được mơn trớn, vuốt ve, đề cao đến mức tất cả danh từ chung “nhân dân” trong Hiếp pháp 2013 đều được đặc cách viết hoa.

Sunday, January 19, 2014

TƯỜNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY 74 HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA VỊ QUỐC VONG THÂN


Kính thưa quý vị, - Vào lúc 08h30 sáng ngày 19/1/2014, hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm No-U Hà Nội, đông đảo người dân đã có mặt tại  tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Gươm - Hà Nội để tham gia buổi Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, tri ân 74 người lính Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh, phản đối Trung Quốcg xâm chiếm Hoàng Sa.

Saturday, January 18, 2014

CẢ GIA ĐÌNH BỊ CA KHỦNG BỐ VÌ MẶC ÁO TƯỞNG NIỆM HẢI CHIẾN HOÀNG SA

Kính thưa quý độc giả.- Vào lúc 23 giờ khuya ngày 18/1/2014, chị Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như đã bị một toán công an sắc phục đủ loại kéo đến sách nhiễu, khám xét nhà riêng tại địa chỉ 23/15 Đồng Xoài, quận Tân Bình.

SÀI GÒN: TƯỞNG NIỆM 40 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA, PHẢN ĐỐI CÔNG HÀM BÁN NƯỚC PHẠM VĂN ĐỒNG


Sáng ngày 17/1/2014, khoảng 30 dân oan các tỉnh đã tập trung tại khu vực công viên trước cổng dinh Độc Lập để tưởng niệm 74 tử sỹ VNCH đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Bà con dân oan đa số là phụ nữ lớn tuổi còn mang theo biểu ngữ có nội dung giới thiệu "Phong trào Dân oan Tranh đấu" - đây là một phong trào vừa được thành lập hồi cuối tháng 12, năm 2013. Bên cạnh là một tấm biểu ngữ in dòng chữ:

UBND HUYỆN HOÀNG SA HỦY BỎ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN 74 TỬ SỸ VIỆT NAM CỘNG HÒA VÌ 'LỆNH TRÊN'?

Mặc dù công tác chuẩn bị đã hoàn tất 99%, nhưng buổi lễ thắp nến tri ân 74 tử sỹ Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức đã đột ngột bị hủy bỏ vào giờ chót do có 'lệnh trên'.


Danlambao - Chương trình ca nhạc và buổi lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa đứng ra tổ chức đã đột ngột bị hủy bỏ vào phút chót. Trong bức thư cáo lỗi được đăng trên website của UBND huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ - chủ tịch huyện cho biết nguyên nhân hủy chương trình là “do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo” nên chương trình “không thể diễn ra theo kế hoạch”

Friday, January 17, 2014

THÂN NHÂN CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM ĐIỀU TRẦN VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM TRƯỚC QUỐC HỘI HOA KỲ


Lúc 10 giờ sáng ngày 16/1/2014 (theo giờ Washington), Quốc hội Hoa Kỳ đã mở phiên điều trần nhấn mạnh về tình trạng của các Tù nhân Lương tâm toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Buổi điều trần do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên Internet lúc 22 giờ tối, theo giờ Việt Nam.

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ DÀNH CHO VIỆT CỘNG: HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG TẠI HÀ NỘI “TỬ CHIẾN” CÔNG KHAI TRƯỚC LĂNG BA ĐÌNH

Lúc 09h30 sáng ngày 14/01/2014, một nhóm 5 thanh niên trong bộ đồng phục vàng của Pháp Luân Công đã bất ngờ kéo đến căng biểu ngữ ngay trước khu vực quảng trường Ba Đình. Hình ảnh gửi đến Danlambao cho thấy một tấm biểu ngữ khổ lớn có nội dung: “Chân tướng Pháp Luân Công là tử huyệt của ma giáo cộng sản” được giăng ngang ngay phía chính diện cổng lăng Hồ Chí Minh. Bên cạnh là một biểu ngữ nhỏ hơn có nội dung: “Tà đảng Việt Cộng và đại ma đầu Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc”.

Wednesday, January 15, 2014

NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ:

  


Năm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằn ranh giữa hai miền Bắc Nam của Viẹt Nam. Trong miền Nam, nền đệ nhất cộng hoà được thành lập khi ông Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng Thống vào ngày 26-10-1955. Và sau đó, nền đệ nhị cộng hoà do ông Nguyễn Văn Thiệu thành lập sau khi đắc cử Tổng Thống vào ngày 3-9-1967

CỰU PHÓ THỦ TƯỚNG SUTHEP TỐ CHÍNH PHỦ ĐỨNG SAU VỤ TẤN CÔNG NHÀ ÔNG ABHISIT


Ngày 15/1, thủ lĩnh biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban đã tuyên bố tại các điểm biểu tình rằng phong trào chống chính phủ và loại bỏ chính phủ tạm quyền của người dân sẽ giành chiến thắng.

ĐÁNH BOM, ĐỐT CHÁY XE Ở BANGKOK



Rạng sáng 15-1 ở cây cầu Hua Chang gần khu vực Pathumwan, nơi có Trung tâm mua sắm MBK và là một trong những điểm tập trung lớn nhất lực lượng biểu tình, đã xảy ra một vụ bắn nhau làm ít nhất hai người từ lực lượng biểu tình bị thương.

Tuesday, January 14, 2014

MELBOURNE ÚC TƯỞNG NIỆM 5 CHIẾN SỸ PHỤC QUỐC QUÂN


Nguyễn Quang Duy - Chủ nhật 12-1-2014 vừa qua mình có tham dự lễ tưởng niệm các anh Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch do Hội Cựu Sinh Viên tổ chức. Buổi Lễ có cử hành nghi thức Tôn giáo của Đạo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo.
Để các bạn biết thêm mình gởi các bạn bài DIỄN TIẾN VỤ ÁN và hình Ông Huỳnh Vĩnh Sanh vừa hô "Việt Nam Cộng Hòa muôn năm" liền bị một cán bộ cộng sản đưa tay bịt miệng, một cán bộ khác chạy tới còng tay lại ! Sau này Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng bị Y như vậy.

THẾ HỆ SAI LẦM - TRONG ĐÓ CÓ TÔI!


Tin Ba - Tôi xin mượn bác Trung Úy Phạm Ngọc Roa và bác Thượng sỹ Nhất Trần Dục thay mặt cho những người dù còn, hay đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974 làm hình mẫu. Họ chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, tự do đúng nghĩa. Họ hy sinh không một nấm mồ, họ thà để xương, thây ngâm đáy Hoàng Sa còn hơn là làm nô lệ cho TC và cho một ngày hòa bình, tự do vãn hồi trên quê hương đau khổ VN. Các Anh, các Bác đã ra đi cho một giấc mơ tuyệt đẹp về tương lai của đất nước, của con cháu Vua Hùng tràn ngập tình yêu thương. Tôi và những người trẻ, dù sinh ra ở bất cứ đâu, mang sắc tộc nào trên quê hương Việt Nam đều cảm thấy ngưỡng mộ và hãnh diện về công lao của các anh...

KHẨN BÁO VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH


Thượng Tọa Thích Thiện Minh
Nguyễn Thu Trâm,

Chúng tôi khẩn thiết báo tin đến quý chiến hữu quý tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, quý lãnh đạo tinh thần tôn giáo về rằng: Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Một Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam từng bị chế độ cộng sản tuyên phạt 2 bản án chung thân, là sáng lập viên Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam, nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu TNCT và TGVN vừa trải qua cơn tai biến mạch máo não (STROKE). 

Theo thông báo của các bác sỹ đang trực tiếp điều trị cho Thượng Tọa Thích Thiện Minh thì hiên tại Thượng Tòa Thích Thiện Minh có thể đã vượt qua cơn nguy kịch, thoát được lưỡi hái của tử thần, song chắc chắn còn phải điều trị lâu dài và để lại di chứng bán thân bất toại là điều khó tránh khỏi.

Monday, January 13, 2014

BANGKOK TÊ LIỆT TRONG NGÀY BIỂU TÌNH ĐẦU TIÊN "ĐÓNG CỬA THỦ ĐÔ"

Chính phủ Thái Lan chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok bởi mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Dù một vài địa điểm gặp khó khăn do giao thông bị cản trở nhưng chưa xảy ra bạo lực.

Saturday, January 11, 2014

ĐẠI VỆ CHÍ DỊ - MỖI LẦN ƯỚC MẤT ĐI MỘT GÓC... NGHE CHUYỆN XƯA, NGẪM CHUYỆN NAY!

Cho những ai không kịp theo dõi thời cuộc nước Vệ:

- Dương Bạo, aka Dương Chí Dũng
- Dương Kính, aka Dương Tự Trọng
- Phủ Vương: Triều đình của Tổng Bí
- Phủ Chúa: Bản doanh của Chúa đảng
- Báu Mã: Quý Ngọ, kẻ hí một tiếng có triệu đô
- Bộ Hình: Bộ Công An, chuyên "tử hình" kẻ nào bị bắt vào đồn
- Hòang Tư Tứ: đàn em Báu Mã, có biệt tài chưa điều tra đã biết tội
- Nguyễn của Nhiên Liệu Mới: đại tá công an Nguyễn Như Phong, loa của Bộ Hình, TBT cua PetroTimes
- Trăm Xanh: Ba Thanh của Đà Nẽng!
- Tề: Tàu Khựa, cha ông của VC
- Cát Vàng: Hòang Sa
- Cát Dài: Trường Sa

Friday, January 10, 2014

NHÀ BÁO TỰ DO ĐẶNG CHÍ HÙNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUY CHẾ TỊ NẠN

Nhận thức nguy cơ đang tiếp diễn về việc trục xuất, UNHCR đang tìm cách tái định cư khẩn cấp ông Phạm Mạnh Hùng sang một nước thứ ba.”

Thời Báo - Hôm 8 tháng 1, 2014, văn phòng Cao Ủy Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) ở Thái Lan đã gửi đến văn phòng của Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải văn thư xác nhận họ đã công nhận ông Phạm Mạnh Hùng là một người tị nạn theo quy chế của UNHCR và sẽ cố gắng để khẩn cấp đưa ông Hùng đi định cư ở một nước thứ ba.

CÁC NHÓM NHÂN QUYỀN VẬN ĐỘNG NGOẠI GIAO TRƯỚC THỀM ĐIỀU TRẦN UPR


HÀ NỘI, 10/01/2014 -- Vào 10h sáng ngày hôm nay, 10-1, một số nhóm hoạt động nhân quyền ở Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc với đại diện một loạt đại sứ quán ở Hà Nội gồm có Đức, Thuỵ Điển, Úc, Hà Lan, Na Uy, liên minh EU, Bỉ nhằm thảo luận về phiên điều trần liên quan đến báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát (UPR) của Việt Nam vào ngày 5/2 tới tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

LS TRẦN ĐÌNH TRIỂN: ĐIỀU TRA SỐ TIỀN LÓT TAY 510.000USD LÀ KHÔNG KHÓ

Luật sư Trần Đình Triển cho rằng
điều tra vụ   "lót tay" không khó
Phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng đã khép lại nhưng với những lời khai “động trời” của Dương Chí Dũng tại tòa, dư luận đang chờ những sự thật đằng sau cuộc trốn chạy của Dũng được phanh phui.
Luật sư của Dương Chí Dũng: Điều tra tiền lót tay không khó!
Theo ông Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội và cũng là một trong ba luật sư tham gia bào chữa cho Dương Chí Dũng tại phiên tòa ngày 14/12 vừa qua, thì việc điều tra tính xác thực của lời khai là không hề khó. Khi bị cáo được đưa ra xét xử, cả luật sư và HĐXX luôn luôn yêu cầu bị cáo phải khai trung thực, khách quan theo đúng quy định củapháp luật Tố tụng hình sự.

CON NGỰA QUÝ CỦA NGÀI THỦ TƯỚNG


Nguyễn Ngọc Già, HNSG-Dương Chí Dũng chọi “quả lựu đạn” 500 ngàn đô la Mỹ, vào ông quan mang hàm Thứ trưởng Bộ Công An – Phạm Quý Ngọ, làm toàn bộ thiên hạ từ trên lề (bất kể trái, phải) cho đến những người đang ở ngay lòng đường, đều lặng người vài phút rồi ùn ùn kéo nhau ra coi những miểng đạn văng tới đâu và trúng vào những ai.
Sở dĩ gọi “gói hối lộ” là quả lựu đạn, bởi vì 500 ngàn đô Mỹ thật ra không phải lớn nếu nói về nghĩa đen khi đem ra so với nhiều vụ liên quan đến tiền và càng không thể xem là quả bom, nếu nói về nghĩa bóng, khi cái chức thứ trưởng bộ Công an cũng chưa phải là gì quá ghê gớm, so với những cái ghế cao nhất ở thượng tầng kiến trúc xã hội cộng sản.

TRUYỀN THÔNG ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM, NHỮNG KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG

CTV Danlambao - Việt Nam có hơn 700 tờ báo hình, báo tiếng, báo mạng... tất cả đều chịu sự kiểm soát của đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2010 tờ báo độc lập Truyền thông Chúa Cứu Thế (VRNs) ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng về sự hình thành và phát triển của truyền thông độc lập tại Việt Nam.

CTV Danlambao có cuộc trò chuyện với Linh mục Lê Ngọc Thanh, người chịu trách nhiệm chính trang Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam.

CÔNG DÂN QUẬN 9, SÀI GÒN TỐ CÁO CÁC QUAN THAM LÊ THANH HẢI, NGUYỄN VĂN ĐUA VÀ LÊ HOÀNG QUÂN

Chúng tôi những hộ dân bị thu hồi đất cho Dự án công nghệ cao (DA CNC), gần Mười năm qua đã liên tục gửi nhiều đơn tố cáo đến Thủ tướng Chính phủ và các Cơ quan hữu trách thuộc Chính phủ và Trung ương. Nội dung phản ảnh việc “Tham nhũng đất đai” về thu hồi đất tại DA ĐT Khu công nghệ cao (KCNC) quận 9 Tp.HCM, nhưng vẫn chưa được giải quyết, để các nhóm lợi ích xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của công dân... Người bị tố cáo: Ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND Tp. HCM cùng nhóm lợi ích; Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên phó Chủ tịch UBND Tp. HCM; Ông Lê Hoàng Quân, đương nhiệm Chủ tịch UBND Tp. HCM...

MỰC KHỔNG LỒ XUẤT HIỆN Ở BỜ BIỂN MỸ

Lần thứ hai trong những tháng gần đây, một sinh vật biển khổng lồ đã dạt vào bờ biển ở California (Mỹ). Đầu tiên là một con cá ngừ hiếm hoi có chiều dài 100 - chân quái đản. Lần này là một con mực khổng lồ 160 feet từ đầu đến tua đầu, gồm có 100 xúc tu.
Phải chi nó dạt vào Thiên Đường XHCN Việt Nam để xẻ thịt nó cho cả Toàn Dân XHCN cùng ăn để bù cho những năm dài thiếu thịt

Thursday, January 9, 2014

THƯ TÌNH BUÔN GIÓ GỞI NHƯ PHONG


Theo Yêu quê hương Việt Nam- Vừa qua trong khi dư luận dấy như cồn về vụ Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ. Gió đã điểm mặt thấy vắng báo CA, QĐ và tờ của đại tá quản lý. Gió hiểu vì sao đại tá không ùa theo không khi hừng hực ấy, bởi vì đại tá ở phía muốn dập tắt cái luồng không khí hừng hực khí thế cách mạng báo chí ấy.

Và sau phát lệnh của trung tướng Tư, đại tá bắt đầu múa bút vào cuộc. Bài của đại tá vô lý hay phạm luật đến đâu thiên hạ đều đã phách hết. Nào là 5kg tiền va li khó mang, thiên hạ chỉ cho đại tá thấy ngoài sân bay người ta vác 7 kg nhẹ như lông hồng. Đại tá bảo Ngọ phong thứ trưởng có nghĩa chứng minh Ngọ không phạm tội, người ta hỏi thế ai không được phong là có tội chăng.? Vậy cái ông đại tá cục trưởng gì đó mà Chí Dũng khai ra chắc hẳn là phạm tội nên mới không được phong gì chứ.?

Ý ĐỒ XẤU CỦA TÊN NỊNH BỢ NGUYỄN NHƯ PHONG

Ông Nguyễn Như Phong,
tổng biên tập Năng lượng mới
Theo blog Phạm Đoan Trang NQL: Xưa nay Quê Choa không muốn chỉ trích ai, đăng bài chỉ trích ai đó là việc chẳng đặng đừng, huống hồ ông Nguyễn Như Phong vốn là bạn văn, là chỗ quen biết. Nhưng vì Quê Choa đã đăng bài của ông bênh ông Phạm Quí Ngọ nên không thể không đăng bài này.

Phải nói rõ thế này: Bài viết không phản ánh quan điểm của Quê Choa, đúng sai không dám bàn nhưng đây một phản biện rất xác đáng nếu như ta muốn có dân chủ trong thảo luận.

QUÝ GỞI ANH LÊ THĂNG LONG - NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG CSVN

Tôi tin tưởng quý vị là những người yêu nước. Cho nên tôi không ngại ngùng góp ý chống cộng. Sớm giải thể cs là  sớm dứt cơn đau cho Dân Tôc VN. Nhưng cần đoàn kết , và đoàn kết chỉ có khi nào chúng ta thông cảm nhau. Chia xẻ quan điểm để dễ cảm thông. Xin gởi đến Quý vị bài góp ý với LTL:…..

ĐÃ NÓI, HÃY LÀM...

Jonathan London - Thông điệp đầu năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm nhiều người bất ngờ, khi ông đã nêu rõ một số bước cần thiết trong quá trình cải cách ở Việt Nam trong năm 2014 và tương lai gần. Bất ngờ không phải vì nói nhiều về "những gì cần làm" (Việt Nam không thua nước nào về kiểu phát biểu này), mà vì nội dung của nó. Tôi thậm chí dám khẳng định, trong hơn 20 năm nghiên cứu về Việt Nam, và tôi nghĩ:

BANGKOK CĂNG NGƯỜI CHUẨN BỊ "NGÀY ĐÓNG CỬA"

 Ảnh:news.asiainterlaw.com
TTO - Ngày biểu tình 13-1 “đóng cửa Bangkok” gần kề. Thủ đô Thái Lan từ các sở ngành, sứ quán đến các ngân hàng đang tìm cách ứng phó với viễn cảnh tắc nghẽn giao thông dài ngày. Biểu tình khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Bangkok Post ngày 9-1 đưa tin Bộ Giao thông Thái Lan đã thiết lập 5 khu vực đỗ xe ở khu vực ngoại ô Bangkok. Theo đó, cư dân và khách du lịch từ vùng ven vào khu trung tâm để đi làm,tham quan sẽ gửi xe ở những khu vực này, khi các tuyến phố nội ô dự kiến sẽ bị phong tỏa bởi đám đông biểu tình.

THẢM HỌA CỦA TUYẾT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI