Wednesday, May 30, 2012

ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH


Trình Bày: Ca Sỹ Thanh Lan
Nhạc và lời cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh
Tiểu sử: Cố Đại úy Nguyễn Văn Đương



Cố đại úy Nguyễn Văn Đương
Nguyên Đại úy Pháo Ðội Trưởng Pháo Ðội B 
Tiểu Ðoàn 3 Pháo-binh Nhảy Dù
Người hùng của căn cứ hỏa-lực 31. 

Tử trận ngày 25 tháng 2 năm 1971 khoảng 16 giờ bằng phát súng lục tự bắn vào đầu trước khi căn cứ này lọt vào tay Cộng sản Bắc Việt trong chiến dịch Lam Sơn 719.

Câu chuyện tình của Đại Uý Nguyễn Văn Đương và cô sinh viện Lệ được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc và đựng thành phim " Trên Đỉnh Mùa Đông"

Thiếu Uy Đương và Chuẩn Uý Toàn là hai người bạn thân từ thuở nhò. Lớn lên, tình cờ họ gặp nhau trong cuộc sông hào hùng cùanhưng Thiên Thân Mũ Đỏ


Một ngày nọ trên đường dạophố bằng xe gán máy,Đương và Toàn vô ýdụng phải một nữ sinh viên tênLệ .

Lần gặp lại tại đơn vị cùaĐương cũng chính là ngàyĐương và Lệ yêu nhau.Vượt những trở ngại lớn lao, Lệ theo Đương, chấp nhận cuộc sống đơn sơ của đời vợ lính.



 

Lần vượt biên đánh Hạ Lào, đơn vị cùa Đại Uý Nguyễn văn Đương đa gặp những cuộc tấn công biển người của địch. Trong tình thế tuyệt vọng, Đương đã tự sát bằng khẩu súng lục bắn vào đầu trên đồi 31. Anh vĩnh viễn không về nữa .

Lệ chỉ còn gặp chồng trong giấc mơ ngập tràn nước mắt ; và nổi bi thương của người góa phụ muôn đời vẫn rào rạt như bão mưa.

No comments:

Post a Comment