Saturday, August 20, 2016

TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN ĐÃ RA TAY SÁT HẠI CON GÁI LÊ VŨ ANH NHƯ THẾ NÀO?

Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ NGUYỄN VĂN ĐỆ, Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp Chuyển Tin -: Ông Lê Duẩn có không chỉ một người con gái, tất nhiên rồi. Nhưng câu chuyện dưới đây về cô con gái Lê Vũ Anh, con của bà Bẩy Vân, ngươi vợ thứ 2 của ông Lê Duẩn. Cái tên của cô từng được nhắc đến rất nhiều trong giới lưu học sinh tại Đông Âu những năm 1970- 1980 của thế kỉ trước. Không chỉ vì cô là con gái của vị TBT quyền lực mà còn vì cô là ‘vị cứu tinh’ của những thế hệ sinh viên cùng thời.

Saturday, August 6, 2016

NGƯỜI VIỆT NAM CÒN PHẢI ĐI TÌM TỰ DO VÌ "NỮ THẦN TỰ DO" Ở HÀ NỘI VIỆT NAM ĐÃ BỊ CHÚNG NẤU CHẢY VÀO NĂM 1952


Tượng Thần Tự Do được người Mỹ nói chung và người dân New York nói riêng coi là biểu tượng đáng tự hào của họ. Đó là pho tượng rỗng, bằng đồng, cốt thép lớn vào loại nhất thế giới. Tượng cao 46m, nặng 204 tấn được đặt đứng trên một bệ cao 45,7m tại một cù lao nhỏ nhìn ra cảng New York.
Nữ Thần Tự Do là quà tặng của nước Pháp cho nước Mỹ.

Thursday, August 4, 2016

LỜI PHÂN TRẦN CỦA "HÀNG" TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã trôi qua được trên 31 năm.  Thường thì thời gian là yếu tố xóa nhòa mọi nỗi đau của quá khứ, nhưng đối với đa số người miền Nam, vết đau 30 tháng 4 còn tươi rói vì những đau đớn, mất mát xảy ra cho họ và gia đình do Cộng sản gây ra sau ngày 30 tháng 4.