Saturday, June 30, 2012

NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG


Trình bày: Thanh Tuyền, Thanh Toàn
Nhạc và lời: Cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh

NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2012 ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI ĐANG DẬY MÀ ĐI




07:30 sáng - 7:30 tại Sài Gòn, khu vực xung quanh dinh Độc Lập có rất nhiều công an, an ninh xuất hiện. Tuy nhiên không thấy xe cảnh sát, xe phá sóng, không có các bảng ngăn cấm.
06:40 sáng - Sài Gòn trước giờ biểu tình: Bùi Hằng bị bắt, CA gia tăng sách nhiễu

Friday, June 29, 2012

NHỮNG NGƯỜI BỊ THIẾN


"Cách mạng không phải để xây dựng lên một chế độ độc tài"
- Huỳnh Nhật Hải & Huỳnh Nhật Tấn
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (RFA Blog) –Mới đây, Thanh Niên On Line có bài tường thuật của nhà báo Nguyễn Công Khế về cuộc hội thảo phong trào đấu tranh đô thị từ 1954 đến 1975 (trong hai ngày 19 và 20.5.2012) tại Đà Nẵng:
 
 “Tôi nhìn xuống hội trường của Trường ĐH Duy Tân mà lòng bùi ngùi, xúc cảm. Xúc cảm bởi tất cả các mái đầu đều bạc hoặc chấm bạc. 
Những Nguyễn Hữu Thái, Phạm Chánh Trực, Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Lê Công Giàu, Tôn Thất Lập, Miên Đức Thắng, Vũ Hạnh... của Sài Gòn. Những Chu Sơn, Nguyễn Duy Hiền, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Phước Á, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Văn Bổn, Nguyễn Đồng Nhật, Hoàng Thị Thọ, Trần Hoài, Võ Quê, Phan Hữu Lượng… của Huế. Những Phan Duy Nhân, Huỳnh Văn Hóa, Đỗ Pháp, Lương Thanh Liêm, Lê Đức Hùng của Đà Nẵng. Còn những Bửu Chỉ, Vĩnh Linh, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Quí, Trịnh Công Sơn, Ngô Kha, Phạm Thế Mỹ... và nhiều người thì đã ra đi vĩnh viễn, không có mặt trong cuộc hội ngộ này…”“Tôi cảm ơn anh Lê Công Cơ người đã hoạt động và lãnh đạo phong trào từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, nay là Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân - Đà Nẵng đã có sáng kiến và đứng ra tổ chức cuộc gặp rất có ý nghĩa và đầy cảm xúc này.” Nội dung của cuộc hội thảo này ra sao (tuyệt nhiên) không thấy ông Nguyễn Công Khế đề cập đến. Bởi vậy, “ý nghĩa” của nó (nếu có) e cũng không sâu sắc gì cho lắm!

Wednesday, June 27, 2012

ANONYMOX: ADD-ONNS VƯỢT TƯỜNG LỬA HIỆU QUẢ CHO FIREFOX ĐỂ ĐẾN VỚI HÀNG NGÀN TRANG WEBS ĐANG BỊ TƯỜNG LỬA CỦA VIỆT CỘNG NGĂN CHẶN


Hướng dẫn phương pháp vượt tường lửa truy cập Dân Làm Báo và tất cả các trang webs đối kháng cộng sản bằng cách sử dụng add-ons anonymoX cho trình duyệt Firefox

TÂM-8x (Danlambao)
  
Kính thưa quý vị,
 Hiện nay đã và đang có đợt chặn các blog, website lề trái từ VNPT, Viettel... Một số biện pháp để vượt tường lửa như Ultrasurf, Hotspot Shield cho Windows hay Tor cho Mac... nhưng cách thức này tỏ ra rườm rà và không phải mọi nền tảng đều có thể sử dụng.

Tuesday, June 26, 2012

VIỆT KHANG - CHIẾN BINH VÔ DANH?

Lý Quốc Việt - “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” là câu nói khẳng định định số của một con người được sanh ra làm tướng mà công thành được tạo nên trên cốt khô của vạn sinh mệnh có định số ngược lại. Trong số vạn cốt khô đó, có mấy ai còn được nhắc tên, bởi có thể họ được sanh ra để làm những chiến binh “vô danh”. Và giờ đây đang có một chiến binh “vô danh” mà tôi muốn nói tới, Việt Khang, người nhạc sĩ trẻ chưa có đủ thời gian để có thể trở thành “tài hoa”, nhưng chỉ với vỏn vẹn bốn bản nhạc, trong đó hai bản nhạc sau cùng đã “thưởng” cho anh hai lần tù.

CON ĐƯỜNG CƯỠNG CHẾ


Ngàn năm lịch sử trôi qua, con người Việt Nam đã phải chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm cướp nước và cả lũ bán nước. Hai ngàn năm lịch sử đủ để chúng tỏ tinh thần dân tộc của chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Chiến tranh rồi hòa binh, rồi lại chiến tranh đã kéo dài như thế. Ngày nay, chúng ta đang được hưởng cái tạm gọi là “ hòa bình”. Nhưng nếu soi xét thật kỹ thì xã hội hiện nay còn ác độc hơn cả thời ngày xưa, bởi lẽ dân ta hôm nay không chỉ đối mặt với cái xấu bên ngoài mà cả những cái ác bên trong đang chực chờ để bóp chết dân tộc ta.

MÃNH VỠ CỦA TẤM GƯƠNG


Tây Khuê Một tấm gương đã vỡ đi cho dù có chắp vá lại thì cũng không phải là tấm gương hoàn hảo. Con người cũng giống như một tấm gương nhân cách đạo đức, nhưng một khi vẻ đẹp đó bị hủy hoại đi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Chúng ta đang sống trong một đất nước đầy những mảnh vỡ đó, một tấm gương về đạo đức con người, yêu thương dân tộc, công bằng dân chủ mà nhân dân Việt Nam đã đổi bằng xương máu giờ đang sụp đổ. Tất cả những mảnh vỡ đó đang gim chặt vào dân tộc ta, giết chết và cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta. Để bây giờ khi nhìn đâu chúng ta cũng chỉ thấy nỗi oán than, đau xót của dân nghèo.

LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG TUẦN HÀNH CHỐNG TRUNG CỘNG CƯỚP BIỂN ĐẢO VIỆT NAM



http://2.bp.blogspot.com/-GLc0_eWLESA/Ter-4IicP3I/AAAAAAAAAC0/wf6W9LlALLI/s1600/Daymadi.jpg
Kính thưa quý vị,
 Trên Facebook và một số trang mạng, blog cá nhân xuất hiện lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, ủng hộ luật biển mà quốc hội Việt Nam vừa thông qua. Đề giúp chuyển tải thông tin tơi những người quan tâm, chúng tôi xin lược đăng lại lời kêu gọi này.

Monday, June 25, 2012

VIỆT NAM CỘNG SẢN "BẮT NHÀ HOẠT ĐỘNG GIÚP NGƯỜI TỴ NẠN BẮC HÀN"



BBC - Các hãng thông tấn đưa tin một nhà hoạt động Hàn Quốc chuyên giúp người tỵ nạn Bắc Hàn đào tẩu vừa bị bắt hồi tuần trước tại TP. Hồ Chí Minh.
Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói người này bị giới chức Việt Nam bắt vì giúp người Bắc Hàn chạy tới Nam Hàn qua con đường Việt Nam.

BÀ RỊA-VŨNG TÀU: BẮT GIỮ 25 NGƯỜI VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP

37 năm sau ngày cộng sản nắm quyền cay trị đất nước người dân Việt Nam vẫn còn vượt biển tìm tự do
Hàng chục người chuẩn bị vượt biên sang Australia bằng đường biển đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Bãi Dâu, TP. Vũng Tàu.

Chiều tối ngày 25/06, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, vừa chặt đứt một đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Australia bằng đường biển.

"CON ĐƯỜNG VIỆT NAM" DƯỚI MẮT CÁC BLOGGERS

Thanh Quang, phóng viên RFA
Tải xuống âm thanh
Trong những ngày qua, hiện tượng “Con đường VN” xem chừng như gây sự chú ý đặc biệt trong công luận, nhất là giới bloggers.

CÁCH MẠNG "DÂN TỘC-DÂN CHỦ" VÀ CÁCH MẠNG "DÂN CHỦ-DÂN TỘC"


Sông Kôn 
 Ở thế kỷ trước, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản phát động nhân dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi bờ cõi đất nước rồi sau đó đánh đổ… địa chủ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng đó chỉ thắng lợi bước đầu ở phong trào giải phóng dân tộc, sau khi giành được độc lập rồi cách mạng chuyển sang giai đoạn dân chủ thì đã phạm phải sai lầm cơ bản, sai lầm đó là xây dựng “chủ nghĩa xã hội”. 

BIỂN ĐÔNG: LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN ĐẶT QUYỀN LỢI QUỐC GIA TRÊN TẤT CẢ


Thụy My (RFI) - Như chúng ta đã biết, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Biển, trong đó khẳng định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngay lập tức Trung Quốc đã kịch liệt phản đối, triệu đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh lên để kháng nghị, đồng thời nâng cấp hành chính vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quốc vụ viện tức Quốc hội Trung Quốc cũng đòi hỏi Quốc hội Việt Nam phải « sửa đổi ».

DẦU ĐÃ SÔI, COI CHỪNG... BỎNG LỬA

Hoàng Thanh Trúc - Qua các hệ thống truyền thông “đa kênh” tuần qua, Việt Nam và Tàu Cộng (TQ) lại xào qua sới lại cái công hàm “bi hài” Phạm Văn Đồng thì tình hình tranh chấp biển đảo cục bộ “song phương” Việt Nam và Tàu Cộng trên Biển Đông như chảo dầu trên bếp lửa, nhiệt độ tăng lên khiến nó như đang sủi tăm, áng chừng muốn sôi lụp bụp.

ĐẤU TRANH

Văn Trường Mấy hôm nay đi đâu cũng thấy người ta bàn tán chuyện, cái ông nhà nước VNDCCH đem đổi chác cái không phải của ông, và ông Tầu cộng đi nhận cái vật của kẻ gian, vật nhận vơ rồi đem ra cùng nhau trong thỏa thuận. Đúng ra chuyện này cũng đã lộ từ lâu, bàn dân thiên hạ biết hầu hết, nhưng bây giờ nó rộ lên mọi người lại bàn, có phải chẳng là nay nghe ông nhà nước để gỡ thế bí, nên phải đề cập tới vai trò người chủ thật của vật bị chúng đem đi trao đổi linh tinh. Điển hình là lời tuyên bố về quan điểm chính phủ, của ông thủ tướng 3D ngày 25-11 năm ngoái trước quốc hội, xin phép cho chúng tôi miễn lập lại những gì diễn viên y tá đã nói.

Sunday, June 24, 2012

CUỘC THI ẢNH THẾ GIỚI CÁC LOÀI CHIM

Bộ sưu tập ảnh “Bird Internet” đã công bố những người thắng cuộc phiên bản đầu tiên của cuộc thi ảnh Thế giới các loài chim
Kết quả, 3 giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba; 4 giải thưởng đặc biệt và 10 Giải Khuyến khích.

Giải Nhất (trị giá 10.000 USD): Một con chim cốc tham lam điên cuồng đuổi theo hang vạn con cá tại Mexico. Ảnh: Cristobal Serrano (Tây Ban Nha)

VỊ THẾ VIỆT NAM VÀ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA HOA KỲ

Quách Vĩnh Niên Sau đệ nhị thế chiến lịch sử thế giới đã đổi sang một trang mới, đồng thời Việt Nam lại rơi vào thảm kịch kéo dài đến ngày nay. Có thấy được nguyên nhân, chúng ta mới tìm được đáp số của vấn đề Việt Nam và từ đó mới có thể có hành động đúng hướng hầu sớm giành được độc lập dân tộc, phục hồi tự do hạnh phúc, phục hồi mọi giá trị tinh thần dân tộc đã bị băng hoại.

HÀO KHÍ VIỆT NAM-ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

David Thiên Ngọc "...Để ủng hộ tinh thần Luật Biển Việt Nam và ngăn cản làn sóng bá quyền phương bắc, nhân dân ta thiết tưởng ngay lúc này đồng lòng cùng nhau xuống đường thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh thể hiện lòng yêu nước mà hơn một năm qua đã tạm thời lắng dịu. Hiến pháp và pháp luật VN đã qui định và bảo vệ mọi quyền của công dân tự do ngôn luận, hội họp, biểu tình trong hoà bình trật tự..."

Saturday, June 23, 2012

PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT: ỦY BAN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM



Ông Trần Ngọc Thành hiện đang là Chủ tịch Ủy Ban Bảo vệ Người Lao Động Việt Nam.

ÚC KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN VỚI VIỆT NAM


NHẠC SỸ PHẠM DUY: NHỮNG BỘC BẠCH CUỐI ĐỜI


Phóng Viên Mặc Lâm RFA
Tải xuống âm thanh
Nói đến nhạc sĩ Phạm Duy, hình như bất cứ một người Việt Nam nào trên bốn mươi tuổi không ai là không ít nhất đôi lần nghe và yêu nhạc của ông.


Trên một ngàn ca khúc của ông sáng tác trong gần 3/4 thế kỷ là minh chứng hùng hồn nhất cho một tài năng âm nhạc Việt Nam. Nếu nói ông là cây cổ thụ trong khu vườn âm nhạc Việt cũng không có gì quá đáng, bởi những giá trị của các tác phẩm ông sáng tác đã được xác định từ nhiều chục năm qua.

CÔNG TỘI HỒ CHÍ MINH

1. Mục đích xét công tội HCM là gì?Trước tiên phải nói rằng việc xét công tội của HCM không phải là một chủ đề mới mẻ gì mà dù bí mật hay công khai, “lề trái” hay “lề phải” cũng đã đề cập đến đề tài này từ rất lâu rồi, xét lại công tội Hồ Chí Minh là rất cần thiết để khép lại một giai đoạn lịch sử, tránh sự lợi dụng một nhân vật có ảnh hưởng như HCM để bóp méo sự thật phục vụ cho các mưu đồ chính trị bẩn thỉu, nhằm ngăn chặn sự trả thù, hay kích động bới móc xuyên tạc lịch sử, sùng bái cá nhân… để gây mất ổn định đất nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

NHỮNG CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tiêu Dao Bảo Cự 
(pro&contra) - Trong lịch sử, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị chia rẽ, phân ly và đứng trước nguy cơ như hiện nay. Ai cũng mong muốn có một con đường giúp đất nước thoát khỏi thảm họa, nhưng hiện nay không chỉ có một con đường mà rất nhiều con đường, kể cả những con đường đi ngược chiều nhau.

Cần chăng một cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc? Tại sao phải là một cuộc Cách Mạng mà không là một giải pháp nào khác? (bài 3)




Iris Vinh Hayes -Từ CÁCH MẠNG nhất là khi đi chung với cụm chữ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC thường làm cho những người yếu bóng vía cảm thấy bất an và những người bị dị ứng với Cộng Sản cảm thấy khó chịu. Đã có nhiều người công khai bày tỏ ý nghĩ của họ như vậy. Chỉ là hệ quả tất yếu của lịch sử. Điều này có thể hiểu được.

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA CHO ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI

 http://lh3.ggpht.com/-YrUOn-1_LnU/T4tVsEjLcwI/AAAAAAAAOmA/Cr_lcx_eXCo/clip_image001%25255B4%25255D.jpg
Kính thưa quý vị,
"Là người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, căn cứ k1, Đ 176, BL TTHS 2003 tôi yêu cầu ông Thẩm phán trả lời bằng văn bản về hành vi thu hồi Quyết định số 100/QĐ-HSST nêu trên là căn cứ vào quy định nào của pháp luật và lý do thay đổi thời gian mở phiên tòa..." - LS Hà Huy Sơn

AUNG SAN SUU KYI: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC THẾ GIỚI TÔN VINH

Tải xuống âm thanh
Khôi nguyên Nobel hoà bình, lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đang đi châu Âu trong chuyến thăm được gọi là như gió lốc qua nhiều nước, trong đó có Thuỵ Sĩ, Na Uy, Ireland, Anh quốc…

courtersy nobelprize.org
Bà Aung San Suu Kyi nhận giải Nobel hoà bình muộn 21 năm- photo courtersy nobelprize.org

Tại sao không là “quê nhà” Oxford?

Ngày thứ tư 20 tháng 6, 2012 bà Aung San Suu Kyi đã được trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự của đại học Oxford về luật dân sự. Người trao bằng cho nhà dân chủ nổi tiếng nhất thế giới trong nửa thế kỷ nay là Viện Trưởng đại học đường Oxford và là cựu thống đốc Hồng Kông Chris Patten.

BA NGHỊ SỸ HOA KỲ ĐÒI HỎI VIỆT CỘNG TRẢ TỰ DO NGAY TỨC KHẮC CHO BLOGGER ĐIẾU CÀY

Cao Trào Nhân Bản
-Tin từ Washington 16 tháng 6, 2012: Trong một văn thư đề ngày 15 tháng 6, 2012, gửi thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, ba nghị sĩ Thượng Viên liên bang Hoa Kỳ cùng ký tên, đã đòi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay cho blogger Nguyễn Văn Hải, tự Điếu Cày.
Tác giả bức thư là các Nghị Sĩ Richard J. Durbin, Barbara Boxer, và John Cornyn đã nhấn mạnh về trường hợp blogger Điếu Cày: Chúng tôi quan tâm sâu xa về những chuyện liên quan tới việc bắt giữ và tái bắt giữ ông, cũng như tin tức cho biết gia đình ông đã bị ngăn cản thăm viếng.

GIÁ TRỊ CỦA SỰ THẬT

Nguyễn Bắc Truyển 
-Sau tháng 4/1975, miền Nam Việt Nam đã được tuyên truyền như là hang ổ của những tệ nạn xã hội do tàn dư chế độ cũ để lại. Tất cả những thói hư tật xấu của xã hội, mặt trái của sự phát triển đều được đổ thừa cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa gây ra. Thậm chí những văn hóa truyền thống tôn trọng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín; nền giáo dục nặng về lễ hơn chữ, nền kinh tế thị trường đúng nghĩa... cũng được xem là sản phẩm của xã hội phong kiến, tư sản... cần phải dẹp bỏ sạch để thay vào đó là những giá trị xây dựng xã hội chủ nghĩa nặng về tuyên truyền, hình thức và không tưởng.

VIỆT CỘNG ĐANG CỐ GẮNG VÔ HIỆU HÓA CÔNG HÀM BÁN NƯỚC 1958 CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG GỞI CHO TRUNG CỘNG

"Có lẽ chính phủ Việt Nam cảm thấy khó có thể làm ngơ trước việc Trung Quốc đang sử dụng vấn đề CH PVĐ trong việc tuyên truyền, họ cảm thấy Việt Nam phải phản biện nhiều hơn, và họ có thể cảm thấy rằng lập luận mạnh mẽ nhất để phản biện là dựa trên các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS..." - Ts Dương Danh Huy

Thursday, June 21, 2012

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 6)

DÙ ĐAU ĐỚN, NHƯNG VẪN LÀ SỰ THẬT



Không có gì buồn hơn khi phải khơi lại ký ức buồn. Đó là tâm trạng chung của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, lịch sử là sự thật, cần phải tôn trọng nó. Và chúng ta phải chấp nhận cho trái tim rỉ máu khi viết về nó. Tôi muốn những nỗi đau này được khơi lại sự thật nhằm mục đích không còn những nỗi đau tương tự trong tương lai, là nén hương lòng cho những oan hồn trong CCRĐ. Chấp nhận điều này chính là muốn “Đau một lần rồi thôi”. Chúng ta hãy biến nỗi đau này thành sức mạnh để đứng lên lật đổ kẻ thủ ác, như vậy nỗi đau này chỉ có một lần...!

Wednesday, June 20, 2012

THỜI ĐẠI BUÔNG RÈM

Tưởng Năng Tiến 
Tình trạng này đã kéo dài lâu nhưng e không thể kéo dài luôn được. Tọa thực băng sơn. Ngồi ăn núi lở. Vừa ăn, vừa phá, vừa đục khoét, tẩu tán mọi thứ ra nước ngoài thì rừng vàng bạc bể nào mà chịu đời cho thấu! Câu hỏi cần được đặt ra là liệu Chính Sách Buôn Rèm ở Việt Nam hiện nay còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa? Và quê hương này sẽ còn lại gì sau khi mọi tấm rèm đã được kéo lên?...

ĐẠI TÁ QUÁCH HẢI LƯỢNG: TỪ NĂM 1979 TRUNG CỘNG ĐÃ PHÂN HÓA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA VIỆT NAM



Đại tá Quách Hải Lượng: Nguyên Trưởng Phòng tác chiến quân chủng Phòng không; Nguyên Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh 1981-1986.

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (PHẦN 4) HỒ CHÍ MINH: KẺ BÁN NƯỚC TRONG THÂN PHẬN CHƯ HẦU



Đặng Chí Hùng - Ông Hồ Chí Minh có rất nhiều tội cả về cá nhân và tội với dân tộc. Trong đó, ông ta có 2 tội nặng nhất là: Bán nước và Giết người. Đó chính là 2 tội nặng nhất mà trước đến nay ít người dám đề cập và đi sâu, ngay cả trong cuốn DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Trong khuôn khổ những bài viết của mình, tôi xin nêu chủ yếu về 2 tội ác này của ông Hồ.

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (PHẦN 5) NỖI ĐAU CẢI CÁCH

Đặng Chí Hùng
Tôi xin được trình bày ở bài viết này sự thật về cái gọi là “Cải cách ruộng đất” man rợ ở Miền Bắc. Nó không mới lạ với đa số bạn đọc. Nhưng lâu nay, người cộng sản hoặc bênh vực cho cộng sản đổ tội cho ông Trường Chinh, Lê Văn Lương... Điều này không sai nhưng chưa đủ. Vai trò và trách nhiệm của ông Hồ Chí Minh trong chiến dịch dẫn đến cái chết của gần 200,000 người dân vô tội cần được vạch rõ.

CHỈ BẮT NGƯỜI ĐẸP, HỔNG BẮT NGƯỜI XẤU

Huỳnh Ngọc Chênh
Mấy ngày ni, đi mô cũng nghe thiên hạ khen ngợi mấy ảnh rần rần.
Buổi sáng ngồi uống cà phê nghe:
- Các ảnh giỏi quá, các em hoa khôi. người mẫu hẹn hò với các đại gia như thế nào, ăn ngủ ở khách sạn nào, ngã giá bao nhiêu mỗi lần... quất, đi qua đêm ở phương xa thì trọn gói bao nhiêu, cò ăn tứ lục như thế nào v.v...mấy ảnh đều biết, đều nắm rõ từng chi tiết y như mấy ảnh đang nằm dưới giường của mấy em.

Tuesday, June 19, 2012

CHIẾN TRANH VIỆT NAM TRONG TOÀN CẢNH CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI

    Trần Gia Phụng            
http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news3/3/090514chientranhVN.jpgChiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975.  Cuộc chiến nầy là cuộc chiến phức tạp nhất trong lịch sử Việt Nam, xen lẫn nhiều yếu tố chính trị quốc tế lồng trong chiến tranh lạnh toàn cầu giữa hai khối tư bản và cộng sản.  Vì vậy, để góp phần soi rõ chiến tranh Việt Nam vừa qua, thiết tưởng nên đặt chiến tranh Việt Nam trong toàn cảnh chính trị thế giới.

THÂN PHỤ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC NÓI VỀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

http://3.bp.blogspot.com/-cjooby2gYE8/TwLwwwX45kI/AAAAAAAACsQ/Wh11WGOdQtI/s640/thdt.jpgNhư một nhân duyên mà cả ba người khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam tôi đều có quan hệ và biết rất rõ về họ. Người đầu tiên là Trần Huỳnh Duy Thức, con trai tôi. Người thứ hai là Lê Thăng Long, vừa là bạn thân từ hồi học đại học của Thức vừa là đồng nghiệp với tôi trong gần 10 năm khi tôi làm cộng tác viên dịch thuật cho công ty mà Long điều hành. Người thứ ba là Lê Công Định, cựu học sinh trường Phổ thông trung học Hoàng Hoa Thám (Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh) – nơi tôi đã dạy học gần 10 năm, dù không trực tiếp học lớp tôi dạy nhưng Định vẫn gọi tôi là thầy.

Monday, June 18, 2012

CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM?

Nỗ lực giành công lý từ kiến thức, từ sự dũng cảm đối mặt, từ tình thương yêu bảo bọc và từ niềm tin vào sự tốt đẹp vào lẽ phải... Đó chính là con đường của Việt Nam, của tất cả những người khao khát đổi mới và tự do thực sự...
 Mẹ Nấm - Sau nhiều ngày dành thời gian đọc nhiều ý kiến trái chiều về phong trào "Con đường Việt Nam", và cũng thật ngạc nhiên khi một người bạn trên Facebook cho tôi biết rằng mình có tên trong “danh sách khách mời” cùng tham gia chương trình. Tôi nghĩ, điều mình cần viết là chia sẻ với mọi người những gì mình biết về một người tù hiện vẫn còn đang bị giam giữ, đó là anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Saturday, June 16, 2012

VIỆT NAM - NHỮNG KHÚC QUANH THẤT BẠI


NguyễnVănThạnh
Triết gia đã nói: từ khi có lịch sử, con người đã thoát khỏi giới động vật, lịch sử là trí nhớ của một dân tộc. Một dân tộc không có lịch sử thì không khác gì một con người mất trí. Người mất trí là người sống theo bản năng. Sống theo bản năng thì đến việc đi vệ sinh họ cũng không biết làm sao cho tốt.

MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH BỊ ĐÁNH GÃY TAY Ở TRONG TÙ

Đỗ Vũ (Danlambao)
Một phạm nhân ở trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai đã nhờ người nhà nhắn tin là mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh gãy tay trong tù.

Hôm thứ năm ngày 14.6.2012 vừa qua trong chuyến đi thăm nuôi định kỳ bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính cũng không gặp được mặt chồng mình. Cứ mỗi 2 tuần 1 lần chỉ được đi gởi quà tiếp tế vào thứ Năm. Việc mục sư Nguyễn Công Chính có nhận được quà thăm nuôi hay không hoặc có nhận đầy đủ những món quà thăm nuôi hay không thì không ai biết được.

BỮA TIỆC CHAY CÙNG CÁC NGƯỜI TÙ XUYÊN THẾ KỶ

Người Buôn Gió 
Tôi đã từng gặp Kiều Duy Vĩnh người tù ở trại Cổng Trời tại nhà riêng của ông. Kiều Duy Vĩnh giờ đã lẫn lộn sau vì tuổi già và mười mấy năm tù, ông kể lộn xộn quãng đời tù của ông, đang kể có lúc lại giật mình hỏi người nghe- Thế anh có phải là công an không.? Sự cảnh giác và sợ hãi ăn sâu vào Kiều Duy Vĩnh đến nỗi ông luôn thấp thỏm như vậy. Có lẽ cũng hiểu được cho ông, bởi cái buồng giam có hơn 70 con người sau một thời gian chỉ có ông và một người nữa còn sống sót đến ngày về.

Thursday, June 14, 2012

NHÀ BÁO HOÀNG KHƯƠNG BỊ BUỘC TỘI "ĐƯA HỐI LỘ"

http://4.bp.blogspot.com/-OdYkG6xy5jU/TwKuTQdgkSI/AAAAAAAACno/b-SVLc7xaDQ/s640/hoangkhuong0.jpgNgày 14/6, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang toà cùng cấp để đưa ra xét xử ông Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ) về tội Đưa hối lộ.

TỰ ÁI DÂN TỘC...

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Cô sinh viên ở trọ nhà tôi, chỉ vào Laptop rồi nói liền một mạch: “Không tự ái dân tộc mới là chuyện lạ! Đúng là mặt chai mày đá! không biết hổ thẹn là gì, như thế này mà gọi là “người của công chúng” à? trơ tráo lừa bịp mọi người với cái vỏ bọc quyến rũ bên ngoài, bán rẻ nhân cách vì chủ nghĩa cá nhân, vô trách nhiệm với quê hương đất nước, bây giờ thì cả thế giới đều biết, công luận cũng nên lột những cái mặt nạ giả tạo ấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng và đưa ra trước pháp luật cho làm tội nhân một thời gian, để biết như thế nào là Tự Ái và Liêm Sĩ của người Việt Nam”. 

CƯỚP ĐỎ TẠI THỦ THIÊM, CƯỚP LUÔN CỦA NHÂN VIÊN LIÊN HIỆP QUỐC

Người Thủ Thiêm (Danlambao) - Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn: Đánh cướp nhà đất không những của dân nghèo, cán bộ, đảng viên, thương binh, Việt kiều... Nay lại cướp luôn tài sản của người nước ngoài: nhân viên của Liên Hiệp Quốc - ông Paul Kevin Losey

ƯỚC LÀM NGƯỜI TÀU TRÊN ĐẤT VIỆT!


Hà Sĩ Phu (Danlambao) Bộ trưởng Bộ 4T Nguyễn Bắc Son vừa khẳng định Việt Nam không cho phép ra báo chí tư nhân. Thấy vậy, cứ tưởng rằng nhà nước ta còn quyết một bề “vô sản chuyên chính”. Nhưng không phải thế, theo một bản tin của báo Người lao động ngày 13/6/2012 thì chỉ sau một vài động tác làm xiếc, cuối cùng một tư nhân Trung Quốc đã “chiếm lĩnh truyền hình cáp Quy Nhơn”, thậm chí có thể “sản xuất chương trình” (!), làm những việc mà chính Trung tâm Truyền hình cáp Quy Nhơn cũng không được phép!

NGHIỆP VỤ GIỎI SAO ĐỂ DƯƠNG CHÍ DŨNG TRỐN?

TTO - Đó là nội dung chất vấn của phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng đặt ra cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tại phiên họp Quốc hội diễn ra chiều 14-6. Bộ trưởng Bộ Công an cũng xin kiến nghị Quốc hội sau này nghiên cứu sửa đổi Luật tố tụng hình sự, Luật phòng chống tham nhũng, cho phép cơ quan điều tra được áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết, điều tra bí mật đối với những người có dấu hiệu phạm tội.

TÔI ĐÃ NÓNG VỘI KHI BỔ NHIỆM ÔNG DƯƠNG CHÍ DŨNG


Tiến Dũng (VnExpress) Chiều 14/6, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đã nhiều lần "tự rút kinh nghiệm, nhận trách nhiệm" khi bị chất vấn về quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải. Ông Thăng cũng thừa nhận, chưa sâu sát, nóng vội trong đánh giá cán bộ.

NHÌN LẠI KINH NGHIỆM ĐỐI LẬP THỜI VNCH

Trần Bình NamNăm 1971, tôi là một Thiếu Tá Hải quân (VNCH) đang phục vụ tại trường Sĩ quan Hải Quân Nha Trang. Tôi quyết định ra ứng cử dân biểu quốc hội nhiệm kỳ 1971-1975. Vào thời gian đó cuộc chiến tại Việt Nam đang dâng cao và cuộc hòa đàm tại Paris sắp kết thúc. Tôi muốn có một diễn đàn để đóng sức vào công cuộc xây dựng dân chủ cho miền Nam Việt Nam.

CÂY MUỐN LẶNG GIÁ CHẲNG ĐỪNG

VRNs (14.06.2012) Đồng Nai – Một dân làm báo có tên là Hồng Linh ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai gửi tin cho VRNs cho biết: chiều hôm 12/6/2012 một đám đông người tự xưng là cán bộ xã Gia Kiệm gồm công chức Địa chính-xây dựng, công chức Tư pháp – hộ tịch và số còn lại không rõ chức vụ đã kéo đến nhà anh Nguyễn Văn Long ở 4/4C ấp Đông Bắc đưa cho anh giấy mời của Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm là ông Đinh Văn Huy.

VỀ MỘT LỐI PHÊ BÌNH TÙY TIỆN

(Trao đổi với ông Chu Văn Sơn về bài “Nguyễn Quang Thiều và khuynh hướng sử thi tôn giáo” in trên http://phebinhvanhoc.com.vn”)
Trần Mạnh Hảo (Danlambao)PGS. TS. Chu Văn Sơn, đang giảng dạy tại đại học sư phạm Hà Nội, lại được vinh dự mời dạy văn mẫu trên đài truyền hình Việt Nam, Ủy viên hội đồng lý luận phê bình văn học Hội nhà văn Việt Nam… bản chất hình như là một người thật thà vượt chỉ tiêu trên giao?

Wednesday, June 13, 2012

Đảng Vì Dân thăm Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ ở Miến Điện

VPLL/ĐVDVN -- Vào sáng ngày 8/6/2012, các ông Nguyễn Công Bằng (TTK/ĐVDVN) và Nguyễn Quang Trung (UVTƯ/ĐVDVN) đã đến thăm trụ sở Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ (National League for Democracy -- NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tiếp phái đoàn ĐVDVN có ông Tin Oo (Phó Chủ tịch đảng NLD), và ông Nyan Win (Trưởng Ban Vận Động đảng NLD).


Chuyến viếng thăm là kết quả của những sự liên lạc từ năm 2011, và với sự giới thiệu của một số tổ chức quốc tế yểm trợ dân chủ cho Miến Điện.


Sau những trao đổi về hiện tình Việt Nam, Miến Điện cũng như quá trình và đường lối đấu tranh vận động dân chủ ở mỗi nước, đại diện ĐVD và NLD đã có một số cam kết chung cơ bản về tiến trình hợp tác đấu tranh trong thời gian tới.


Trong dịp này, phái đoàn ĐVDVN đã đóng góp sơ khởi một khoản hiện kim cho Quỹ Xã Hội của đảng NLD, để yểm trợ cho gia đình gần 300 đảng viên NLD hiện vẫn còn bị giam tù.

Tuesday, June 12, 2012

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Phong trào Con đường Việt Nam - Tháng 12/2003, bộ Bưu chính Viễn thông và bộ Thương mại ngăn chặn chương trình khuyến mại hợp pháp của công ty cổ phần Internet Một kết nối (OCI) cho khách hàng gọi miễn phí điện thoại internet đến 20 quốc gia. Công ty OCI đã cương quyết bảo về việc làm đúng đắn của mình và quyền lợi của khách hàng. Kết quả vụ tranh chấp này là 2 cơ quan trên không đủ cơ sở pháp lý để buộc công ty OCI dừng chương trình này.