Friday, May 31, 2013

VIỆT NAM VÀ CÁC CUỘC NỔI DẬY HIỆN NAY




Võ Văn Ty  - Trong thế kỷ 21 này, thế giới đã mục kích nhiều chính quyền độc tài đã sụp đổ trước sức mạnh của người dân. Có 3 cuộc nổi dậy được xem là biểu tượng của đấu tranh bất bạo động đánh đổ được cường quyền mà không cần một thế lực quốc tế giật dây hướng dẫn.

LINH MỤC PHAN VĂN LỢI: VỀ PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO HIẾN PHÁP

Kính gởi Quý trang mạng lời góp ý của tôi về Phiếu xin ý kiến đóng góp cho Hiến pháp mà nhà cầm quyền Thừa Thiên-Huế đã gởi. Xin giúp phổ biến rộng rãi nếu được - Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế, Việt Nam.

HƠN CẢ MỘT CON VẸT


 Loài người thường nuôi vẹt để làm cảnh nhưng mục đích chính là để cho nó nhai lại những lời người chủ nói. Loài vẹt không có trí thông minh để sáng tạo, nhưng về khả năng nhại lại tiếng người, nó là bậc thượng thừa trong số các loại thú vật.

NHƯNG CHÍNH SỬ VIỆT NAM CÁC CHÁU ƠI CẦN PHẢI HỌC!



Lời Tác Giả: Năm nay, bộ GDĐT đã chính thức công bố bỏ thi Môn Lịch Sử trong Kỳ Thi Tốt Nghiệp Phổ Thông. Trong khi các cháu học sinh lớp 12 của cả nước reo hò vì có thể thoát được hàng chục ngàn điểm “không” trong kỳ thi tốt nghiệp, thì tôi lại băn khoăn. Không biết thông tin này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hàng triệu học sinh phổ thông đang học Môn Lịch Sử từ lớp 5 đến lớp 12 trong cả nước, một môn học quan trọng bậc nhất để tạo nên nhân cách sống của cả một dân tộc đã từng trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển? Nhất là từ năm 938, Ngô Quyền và các thời vua tiếp theo: Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn của chúng ta đã đánh đuổi được kẻ thù truyền kiếp để giữ gìn nền độc lập của dân tộc và thoát khỏi ách đô hộ Một Ngàn Năm Bắc Thuộc của chúng.

Thursday, May 30, 2013

VIỆT NAM TUYÊN ÁN 63 NĂM TÙ CHO NHÓM ĐẠO HÀ MÒN

VOA - Một tòa án Việt Nam vừa tuyên các án tù dài hạn đối với 8 người bị cáo buộc tìm cách thành lập nhà nước riêng cho dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

ĐIỀU 258 BỘ LUẬT HÌNH SỰ & LỢI ÍCH NƯỚC NHÀ

Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nếu bạn đọc được entry này, tôi hy vọng bạn quan tâm và cùng tôi nghĩ đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình trước điều 258 của Bộ luật Hình sự
*
Ngày 2 tháng 9 năm 2009, tôi bị bắt khẩn cấp lúc nửa đêm sau hơn 1 tháng ròng rã làm việc với lực lượng an ninh từ Bộ Công an và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA38) tỉnh Khánh Hòa.

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM LÊN TIẾNG VỀ VỤ BẮT GIỮ ÔNG TRƯƠNG DUY NHẤT

Trương Duy Nhất
Qua theo dõi thông tin vụ Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an tiến hành bắt giữ ông Trương Duy Nhất (chủ trang mạng một góc nhìn khác www.truongduynhat.vn, ngụ tại TP.Đà Nẵng) với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (theo điều 258, Bộ luật Hình sự) vào chiều ngày 26.5.2013 và dư luận xung quanh vụ bắt giữ trong những ngày qua, phong trào Con đường Việt Nam có chính kiến sau:

Là phong trào được phát động với mục tiêu duy nhất là “làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và bảo vệ trên hết, bình đẳng tại Việt Nam”, chúng tôi đi sâu vào quyền con người và biết rằng: 

Tuesday, May 28, 2013

CÁC CÔ GIÁO THÌ SAO?



Chuyện hết sức là bùi ngùi… mỗi khi mình nghĩ tới công ơn nhiều thế hệ thầy cô đã giúp cho mình có trình độ đọc, học, suy nghĩ, và viết như hôm nay.

Truyền thống Việt Nam nhìn ơn thầy cô cũng lớn, khó so sánh. Trong khi ba mẹ cho chúng ta thân thể, các thầy giáo và cô giáo đã cho chúng ta tâm hồn.

THỊ “THẮNG” NHƯNG CHƯA PHẢI LÀ CHIM UYÊN

Chim Uyên
Phàm thường, khi người ta tạo ra một dụng cụ gì thì nó luôn có được vai trò đặc biệt của nó, dù có những vật dụng khác, cũng tương tự hình dáng đó, công dụng đó, nhưng chắc chắn là không thể nào thay thế vai trò riêng biệt của riêng mỗi dụng cụ. Cũng thế, một hành động, thái độ có thể được biểu hiện trên cùng một hình thức, ngay cả trường hợp ứng dụng, nhưng không thể quả quyết rằng tất cả những hành động, thái độ đó đều y giống nhau, ngay cả trong ý nghĩa, trạng thái của chúng.

Monday, May 27, 2013

TRƯƠNG DUY NHẤT: CÁI CÒNG VÀ KHẨU SÚNG KHÔNG THỂ CHĨA VÀO NHẤT

Blogger Trương Duy Nhất bị Bộ Công an áp giải ra Hà Nội vào lúc 16g cùng ngày (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Đào Tuấn - Tháng 10 năm ngoái, “Một góc nhìn khác” đã nhận được lời cảnh cáo về “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“.

Sunday, May 26, 2013

MƠ THẤY UYÊN VỀ


Đêm hôm qua mơ thấy dáng em về.
Giữa bầu trời sáng một sao Khuê.
Mà mọi người đang chìm trong mê.
Và bạn bè ngục tù sơn khê...

BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT BỊ BẮT

Sáng nay, 26.5, nhiều nguồn tin không chính thức từ Đà Nẵng cho biết blogger Trương Duy Nhất, chủ trang blog nổi tiếng "Một góc nhìn khác" đã bị bắt tại Đà Nẵng và di lý ra Hà Nội.

Từ cũng từ những nguồn nầy, lý do bị bắt của blogger Trương Duy Nhất là do liên quan đến vấn đề nhà đất. Có nguồn tin cho rằng cụ thể là liên quan đến việc mua bán trụ sở của báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng(????) 

Tuy nhiên chiều nay, Thanh Niên Online chính thức đưa tin blogger Trương Duy Nhất bị bắt bởi một lý do liên quan đến an ninh.

Sau đây nguyên văn bản tin từ TNO

QUỐC HỘI TÍNH SAO?

Nguyên Anh  - Kỳ họp Quốc Hội vẫn đang tiếp diễn, các vị nghị đại diên cho từng địa phương phát biểu những chủ đề quốc kế dân sinh trong đó nổi lên các vấn đề: Phủ nhận ý kiến đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp; Cơ cấu và thuyên chuyển nhân sự; Cơ công theo số liệu chưa được kiểm chứng khách quan; Kiến nghị về hộ khẩu; Phòng chống tham nhũng;...

TẠ PHONG TẦN VẪN 'TRƯỚC SAU NHƯ MỘT'

BBC - Blogger Tạ Phong Tần, người bị chính quyền Việt Nam kết án tù vì tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước' nhưng lại được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là 'Phụ nữ dũng cảm' đã bị chuyển trại giam từ Đồng Nai ra Thanh Hóa hôm 3/5.

VÕ THỊ THẮNG VÀ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG


Trần Trung Đạo  - Một nữ đặc công thuộc lực lượng biệt động thành Sài Gòn được bộ máy tuyên truyền Cộng Sản đánh bóng đến mức không thể nào bóng hơn. Đó là bà Võ Thị Thắng. Nụ cười khá ăn ảnh của bà bên ngoài tòa đại hình Sài Gòn, được một phóng viên Nhật chụp ngày 27 tháng 7 năm 1968 và được Trần Quang Long đưa vào nhạc phẩm Nụ cười chiến thắng. Bắt lấy cơ hội tuyên truyền, theo chỉ thị của đảng, từ đó, không biết bao nhiêu phim, nhạc, thơ, bình luận, hồi ký, bút ký đã viết về bà Võ Thị Thắng.

TUYÊN BỐ - NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA VÔ TỘI VÀ LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC

Mời các bạn cùng tham gia và ký tên tại đây: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ KÝ TÊN


Trước bản án sai trái với tổng cộng 14 năm tù giam, 6 năm tù quản chế áp đặt lên hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, những Công Dân Tự Do ký tên dưới đây đồng tuyên bố:

Saturday, May 25, 2013

TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO VỤ THẢM SÁT HUẾ - MẬU THÂN 1968


THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO NHỮNG AI YÊU MẾN NICK VUJICIC

Nick Vujicic

Hãy hình dung nếu bạn sinh ra và không có tay. Không có tay để ôm bạn bè; không có tay để cầm tay người yêu của bạn; không có ngón tay để cảm nhận sự động chạm; không có cách nào để nâng hoặc theo bất cứ vật gì. Cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào nếu như bạn sống mà không có cả cánh tay và bàn tay? Thế còn về chân thì sao? Hãy hình dung nếu như thay vì không có tay, bạn không có cả chân. Không cách nào có thể nhảy, đi lại, chạy hoặc thậm chí là đứng. Nào, bây giờ hãy kết hợp cả hai điều trên… không tay và không chân. Bạn có làm gì? Cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Friday, May 24, 2013

CHỌN ĐƯỜNG






Lê Thăng Long

Tôi ra tù đã gần 1 năm. Vụ án chúng tôi đã tròn 4 năm.


Tôi ra tù đã gần 1 năm. Vụ án chúng tôi đã tròn 4 năm.

Gần đây, từ cuối năm 2012, trong những lần làm việc với các sĩ quan an ninh, họ thường nói với tôi rằng: "Đảng và nhà nước cũng đã phần nào nhận ra sai lầm … và cũng đang cố gắng thay đổi. Các anh cũng không nên làm quá sẽ gây khó xử." Những thành viên khác của phong trào Con đường Việt Nam khi bị nói chuyện với an ninh cũng nghe họ thừa nhận những gì anh Thức cảnh báo đã được thực tế chứng minh. Họ còn nói rằng vụ án của anh Thức sẽ phải xét lại, tuy nhiên không thể là ngày một ngày hai. Những hành xử của các cơ quan an ninh và những bản án chính trị của chính quyền mới đây khiến người ta thật khó tin vào những thiện ý như vậy. Nhưng một điều có thể thấy rõ là vụ án Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, NguyễnTiến Trung, Lê Thăng Long đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ của những người cầm nắm quyền lực. Trong những buổi làm việc với an ninh, vào những lúc mà họ gọi là tâm tình ngoài nhiệm vụ, họ thường tỏ thái độ khâm phục tầm nhìn của anh Thức, anh Định và giải bày rằng chẳng qua họ phải làm vì nhiệm vụ.

Thursday, May 23, 2013

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: PHIÊN TÒA PHÚC THẨM 8 THANH NIÊN KITÔ GIÁO YÊU NƯỚC

Thưa quý vị

Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể, để đưa đến quý vị những thông tin về cái gọi là “Phiên tòa Công khai” phúc thẩm 8 Thanh niên Kitô giáo yêu nước sẽ diễn ra tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An hôm nay 23/5/2013.

Do điều kiện tác nghiệp vô cùng khó khăn bởi nhà cầm quyền CSVN đã tung hàng ngàn công an ngăn chặn người dân đến “Phiên tòa Công khai” này, do vậy việc tường thuật có thể không đáp ứng được ngay lập tức những thông tin như mong mỏi của lòng hiệp thông của quý vị khắp năm châu đối với nạn nhân này.

CHÚNG TA CÓ RẤT NHIỀU NICK VUJICIC

Đặng Chí Hùng -24-05-2013 Cái đáng làm ta suy nghĩ ở đây là ở Việt Nam có rất nhiều , nhiều người như Nick mà đảng cộng sản đã cố tình quên hoặc cố tình trà đạp họ.Những giọt nước mắt của Fan, niềm vui và tự hào, số tiền hàng tỉ đồng khi đón một Nick ở xa xôi xin hãy một lần biết chia xẻ với những Nick ở ngay quê nhà. Những người mà tôi nhắc đến trong bài này là ai?

Wednesday, May 22, 2013

TRẤN ÁP CHỈ ĐƯA CHẾ ĐỘ TỚI SỤP ĐỔ



Các bậc cha mẹ trong cả nước, xin hãy cùng nhau bảo vệ và hậu thuẫn khát vọng tự do và tinh thần yêu nước của con em chúng ta!

Ông Hồ Ngọc Nhuận coi cách thức tiến hành vụ xử án Nguyễn Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha ở Long An là một việc làm ô nhục. Luật sư Lê Hiếu Đằng coi bản án dành cho vụ này thể hiện xu hướng phát xít hóa của chế độ. Trong vòng chưa đầy 24 giờ hàng nghìn người có lương tri sống ở trong nước và ở nước ngoài đã ký tên vào Lời kêu gọi ngày 20-05-2013, nội dung: phản đối bản án đánh vào lòng yêu nước của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, và đòi trả lại tự do cho họ ngay tức khắc. Dư luận tiến bộ trên thế giới bầy tỏ sự bất bình về bản án, đồng thời cảnh báo việc xử án như vậy cho thấy sự vi phạm ngày càng nghiêm trọng Công ước về Quyền con người mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết tham gia.

NHỮNG VIỆC MÀ GIA ĐÌNH UYÊN & KHA NÊN LÀM NGAY!!!


Nguyễn Ngọc Già - Tôi xin đi thẳng vào việc cụ thể:


1/ Theo LS. Trịnh Hội cho biết [1]: (trích)

Thứ nhất, năm sau là năm Việt Nam, là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, phải trình bày và thông báo về tình trạng nhân quyền ở đất nước mình.

Và dĩ nhiên Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ trình bày theo ý họ.

BẢN LĨNH VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ - CẦN LẮM THAY!




Ls Nguyễn Văn Đài - Bản lĩnh là gì?

Bản lĩnh là sự tỉnh táo cùng với ý chí kiên cường, bất khuất của một con người trước mọi hoàn cảnh như bị cám dỗ, dụ dỗ, khích tướng, đe dọa, khủng bố, tra tấn… nói chung là áp lực từ bên ngoài buộc người đó phải thay đổi quan điểm, lập trường.

THIÊN TÀI TẠI TÒA ÁN LONG AN



Lê Anh - Sau khi đọc những cáo trạng cũng như những gì mà tòa án Long An tuyên án cho hai thiên tài Nguyễn phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vào ngày 16/ 5/2013. Khi hai em chỉ trình bày vài câu rất ngắn gọn. Nhưng đầy súc tích trong vòng vài phút đồng hồ đã nói lên cái thiên tài, hai em đã làm cho mọi người khắp nơi trên giới ngưỡng mộ qua phong cách. Đồng thời cũng nói lên tính gian xảo của các kênh truyền của một chế độ độc quyền từ lúc bắt cóc Phương Uyên và Nguyên Kha.

SỰ ĐỒNG THUẬN ĐÃ BẮT ĐẦU



Hồ Phú Bông - Thường ngày, hiếm khi tôi đọc được 1/3 những ý kiến đóng góp về chỉ vài ba bài viết trên các trang webs, blogs quen thuộc, trong cũng như ngoài nước. Vì không có thời gian và cũng vì nhàm chán sự trùng lặp ý. Nhưng qua vụ án Nguyễn Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha tôi chịu khó đọc thêm. Lại còn đọc thêm một số trang webs và blogs khác nữa. 

THÔNG ĐIỆP TUỔI TRẺ QUA PHIÊN TÒA LONG AN



Trần Gia PhụngVấn đề phân biệt giữa đảng CSVN và chính quyền VN tuy do hai sinh viên nhỏ tuổi đặt ra, nhưng là một tiền đề chính trị lớn, hết sức lớn lao, chẳng những liên hệ đến quyền lực của đảng CSVN mà còn liên hệ đến cơ cấu tổ chức công quyền Việt Nam và cao hơn hết, liên hệ đến cả điều 4 hiến pháp hiện hành. Đặc biệt em Uyên Phương dùng máu của chính mình, viết huyết thư “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông” và “Đảng cộng sản chết đi”, chứng tỏ ý chí mạnh mẽ của một người trẻ tuổi Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, chống độc tài toàn trị...

CẢM XÚC NGÀY 22 THÁNG 5

Nick Vujicic- chàng trai kỳ diệu.
Phạm Thanh Nghiên-Đêm qua, hẳn có nhiều người thao thức và cả thổn thức, hồi hộp để được reo lên như một Tin mừng rằng: Nick đã đến Việt Nam!
Vâng! Nick Vujicic, chàng trai không tay không chân, chàng trai kỳ diệu, diễn giả được yêu thích nhất hành tinh đã đến Việt Nam.
Tôi cũng là một trong những người ái mộ thần tượng chàng trai phi thường này. Nhưng đêm qua, tôi thao thức không phải vì Nick. Tôi thao thức, trăn trở vì những người bạn Nhỏ của tôi: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam và Phạm Văn Hải. Những người bạn của tôi đã bị công an Khánh Hòa bắt và quy kết là phát tán “tài liệu phản động”. Và tài liệu được cơ quan công an khẳng định là “phản động” chính là Bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris, Pháp.

NGHÊ AN: SÁNG MAI, 8 THANH NIÊN YÊU NƯỚC SẼ RA TÒA PHÚC THẨM




VRNs (22.5.2013) – Sài gòn - Theo văn thư số 2658/2013/CV-PT do ông Nguyễn Xuân Khôi, thẩm phán của tòa án tối cao tại Hà Nội đã ký, vào lúc 7giờ 30 phút, ngày 23.05.2013, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm của các anh Thanh niên Công giáo và Tin lành (TNCG và TL), tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

"NÓI VỚI MÌNH VÀ CÁC BẠN": MẶT TRÁI CỦA BIỂU TÌNH


Đoan Trang - Sẽ là một nhà nước lưu manh, phản động, nếu chính nhà nước bí mật tổ chức cho một nhóm trong xã hội chuyên đi “biểu tình chống biểu tình”. Nói cách khác, nếu chính quyền dùng tiền ngân sách, dùng quyền lực của lãnh đạo, để huy động lực lượng “phản biểu tình”, “đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch” của một số công dân, mà thực chất là tấn công vào quyền tự do ngôn luận của những công dân ấy, thì đó là biểu hiện của một nhà nước độc tài đáng ghê tởm...

HỒ ÔNG SINH NGÀY THÁNG NĂM NÀO? (KỲ 2)


Vũ Thế Phan - Sự cố các thanh niên thiếu nữ Hải Phòng cho Hồ ông chào đời trước cả người đã sinh ra ‘Người’ những 22 năm, các chút chít trong ảnh tất nhiên bị báo lề dân lẫn lề đảng ném đá tơi bời. Nhưng, để cho công bằng, bà con có biết chăng là trong năm 2013 này, đâu chỉ teen Hải Phòng đã loạn khai sinh của ‘Bác’, mà chính một loạt báo chính thống của ‘đảng ta’ bôi Bác còn kinh hơn teen Hải Phòng gần 100 năm (19-5-1980 – 19-5-2013)! Xin dẫn vài hình chứng:

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐỖ THỊ MINH HẠNH LẠI BỊ ĐÁNH TRONG TÙ


Cô Đỗ thị Minh Hạnh,  vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân nên đã bị kết án 8 năm tù giam. Vừa rồi cô đã chuyển trại giam, ở trại mới cô đã bị đánh đập, bạo hành nhiều lần. Thông tín viên Tường An cập nhật tình trạng của cô Đỗ thị Minh Hạnh như sau:

Luật rừng trong các trại giam ở Việt Nam

NHÂN SỸ TRÍ THỨC VIỆT NAM KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO HAI SINH VIÊN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA


Hôm Chủ nhật 19/5, hơn 100 trí thức Việt Nam đã ký vào Lời kêu gọi Nhiều trí thức có tiếng ở cả trong nước và hải ngoại đã ký tên vào Lời kêu gọi trả tự do cho hai sinh viên đang bị cầm tù - Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Hai sinh viên Uyên và Kha vừa bị tòa án tỉnh Long An khép án tù sáu năm và tám năm, thêm ba năm quản chế, vì Tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.êu gọi, hiện đang lưu truyền trên mạng internet, "đòi nhà cầm quyền trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và cho những người yêu nước có hành động biểu thị chính kiến một cách ôn hòa đã bị kết án và bị tù đày trong thời gian qua".

Tuesday, May 21, 2013

BẢN CÁO TRẠNG TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CSVN VÀ HỒ CHÍ MINH (BÀI 3): BÁN ĐỨNG CỤ PHAN BỘI CHÂU


Đặng Chí Hùng (Danlambao) “Việc Hồ chí Minh bán đứng nhà ái quốc nổi tiếng Phan Bội Châu cho Pháp lúc ấy đang sống lưu vong ở Trung Hoa minh họa chân dung (cá tính) đích thực của con người đó. Sau này ông ta đã chứng minh cho đồng chí thấy việc làm đó là chính đáng bằng cách nêu lên 3 lý do thúc đẩy ông ta làm: Một: Phan Bội Châu không phải cộng sản mà là người ‘quốc gia’ và có thể sẽ là đối địch với cộng sản trong kế hoạch kiểm soát phong trào kháng chiến chống Pháp. Phản Phan Bội Châu là loại bỏ được một đối thủ tương laiHai: món tiền thưởng nhận được của Pháp có thể được dùng một cách tối ưu để phát triển phong trào cộng sản Việt NamBa: việc Pháp xử tử Phan Bội Châu sẽ tạo nên một không khí phẫn nộ mạnh trong nước lúc ấy đang cần có...

Monday, May 20, 2013

ĐỪNG THAN THỞ, ĐỪNG VAN XIN NỮA, HÃY HÀNH ĐỘNG ĐI !


Lão Ngoan Đồng-Lời nói đầu: Tôi vốn là một người lính nghề trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không rành lắm về chiến thuật hay chiến lược cho một chiến trận. Nhưng học hỏi từ những cuộc cách mạng chống chế độ độc tài, cộng sản trên thế giới trong thời gian gần đây, nên muốn đem cái suy nghĩ của bản thân, diển tả những mong ước cá nhân, gữi tâm tư vào bài viết nầy, mong được chia xẻ với các bạn hữu gần xa.


Trân trọng,

TUYÊN BỐ CỦA PT CON ĐƯỜNG VIỆT NAM: VỀ VIỆC XÉT XỬ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA



Chúng tôi phản đối về việc toà án tỉnh Long An, Việt Nam đã kết án sơ thẩm các sinh viên Đinh Nguyên Kha 8 năm tù giam, 3 năm quản chế và Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam, 3 năm quản chế với các tội danh chống chính quyền.

HÔM NAY NGÀY 19 THÁNG 5: NGÀY SINH TÊN SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ


Nguyễn Việt Nữ 

Hôm nay 19 tháng 5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi.
Vì tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác
Không đáng để tôi Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mác
Tổ sư Bác!
Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu!
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
Thế rồi tôi đi làm việc khác
Kệ cha Bác!

Nguyễn Chí Thiện
(1964)

TÓM TẮT CHUYẾN THĂM CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ


Ngày 10 tháng 5, 2013 tại Hoa Thịnh Đốn.
Washington, DC, 10 tháng 5, 2013 - Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11-5 được tổ chức tại Thượng Viện Hoa Kỳ, một phái đoàn vận động nhân quyền đã đến thăm Bộ Ngoại Giao khoảng 20 người gồm đại diện Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể đã gặp đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 10 tháng 5, 2013.

BẢN ÁN DÀNH CHO CHẾ ĐỘ


Nguyễn Hưng Quốc (VOA) - Phiên toà xét xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An ngày 16 tháng 5 kết thúc vào lúc 4 giờ chiều với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù; ra tù, cả hai đều bị quản chế thêm ba năm nữa. Lúc ấy, ở Úc là bảy giờ tối. Từ đó đến sáng hôm sau, Thứ Sáu 17/5, tôi nhận được cả mấy trăm bức email từ khắp nơi. Có người gửi riêng cho tôi; có người gửi chung trong các mailing list gồm nhiều người. Tất cả đều nói về một chuyện: Phương Uyên. Chỉ có một số ít trình bày dài dòng cảm nghĩ của họ; còn lại, đại đa số, chỉ chuyển các thông tin về phiên tòa mà tôi đã được đọc trên các tờ báo mạng kèm theo vài lời bình ngăn ngắn đầy phẫn nộ. 

PHẠM TỘI GÌ ĐÂY? TA THỬ HỎI: TỘI "TRUNG VỚI NƯỚC, VỚI DÂN" À?

Giáo Sư Tương Lai
  
Nhân ngày 19 tháng 5

Câu thơ Hồ Chí Minh viết trong “Ngục trung nhật ký” cách nay đúng 70 năm bỗng ngân vang trong những ngày tháng Năm cháy bỏng qua lời của Phương Uyên trước tòa án Long An ngày 16.5: “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước ấy… Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn”.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI HOA KỲ VINH DANH 9 NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN VÀ TÔN GIÁO TẠI VN

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN, MỘT THIÊN THẦN BÉ NHỎ


Nguyễn Hàm Thuận Bắc: Tôi vô cùng tự hào vì có được một người bạn học đồng hương như Nguyễn Phương Uyên. Tôi sẵn sàng xả thân để gìn giữ biển đảo thân thương cho Tổ Quốc để luôn được xứng đáng với cô ấy. Vì bận công tác nên tôi được biết kết quả phiên tòa xét xử hai em Phương Uyên và Nguyên Kha quá muộn. Bản án quá nặng và bất công mà tòa Long An dành cho hai em đã trở thành tiếng còi báo động toàn dân tộc: ĐẤT NƯỚC ĐÃ LÂM NGUY!

TRINH BẠCH LƯƠNG TÂM


Phạm Hồng Sơn - Tòa án sơ thẩm tại Long An ngày 16/05/2013 đã tuyên án đối với hai thanh niên, Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, 6 năm tù kèm thêm 3 năm quản chế và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, 8 năm tù, 3 năm quản chế. Theo những gì cáo trạng liệt kê thì họ có tội và lĩnh án như thế vì họ đã dám bày tỏ một cách ôn hòa tình yêu tổ quốc và sự bất bình đối với chính thể hiện tại. Điều rất đáng nói nữa là án tù (kể cả quản chế – một hình thức tù hợp pháp) trung bình hơn 10 năm cho mỗi thanh niên yêu nước đã được tuyên đúng vào ngày nhiều vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam phải chịu lệnh cấm đánh bắt cá của nhà nước Trung Quốc. Nghe nói về bản án, nhiều người đã thốt lên: “Ác quá!”, “Quá ác!”, “Quá nặng!”

LỜI TUYÊN BỐ CỦA PHƯƠNG UYÊN & NGUYÊN KHA TRƯỚC TÒA, CŨNG LÀ LÀ CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG CHO ĐẢNG BƯNG BÔ


Hoàng Hưng - Chắc tôi không cần nói nhiều về sự phi pháp, phi nghĩa, phản dân phản nước, và cũng thật ngu xuẩn của những kẻ kết án nặng nề hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.

Phi pháp phi nghĩa vì không thể hạch tội hai em “chống ĐCS”, đơn giản vì không có tội danh này trong luật của chính nhà nước VN, vì không thể đồng nhất ĐCS với Nhà nước hay Dân tộc.

MỘT THẾ HỆ KHÔNG CÚI ĐẦU


Ngô Nhân Dụng - Tìm đọc trên các tờ báo ở trong nước bản tin về phiên tòa xử hai sinh viên Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, thấy mấy báo này đều không đăng tên họ của các vị quan tòa cũng như tên người biện lý buộc tội. Nhà báo cẩn thận như vậy, chắc vì tội nghiệp cho các viên chức này.

LỬA THÁI HÀ LẠI CHÁY



J.B Nguyễn Hữu Vinh - Đêm hè Hà Nội nóng nực càng nóng hơn, bởi những ánh nến rực cháy như chính tấm lòng phẫn uất của giáo dân Hà Nội trước những bất công, oan trái hiện diện trên đất nước này. Như vậy, một lần nữa nhà cầm quyền Hà Nội đã lại phát động lên ngọn lửa Thái Hà. Từ mấy năm nay, chương trình cướp chiếm đối với Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã liên tục diễn ra, đặt giáo xứ vào một con đường đấu tranh đòi công lý dai dẳng và kiên trì như bao năm qua đã đi.Bất chấp sự phỉ nhổ của dư luận trong và ngoài nước, bất chấp luật pháp và điều tối thiểu nhất là hệ thống pháp luật do chính nhà nước này đưa ra, để cướp chiếm khu đất của Giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội. Sau khi không thể thực hiện được dự án chia chác được khu vực 14.000 mét vuông đất vàng giữa thủ đô của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội thành 28 khu biệt thự cao cấp, trước sự đấu tranh đoàn kết và mạnh mẽ làm rung chuyển hệ thống chính trị Hà Nội, nhà cầm quyền đã buộc phải làm “Vườn hoa”.

BẤT ĐỒNG LÀ THỂ HIỆN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC


Bùi Văn Phú - Việt Nam cần một hiến pháp mới thể hiện nguyện vọng toàn dân và hợp với xu thế dân chủ thời đại
Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua cho thấy chế độ nào cũng có người bất đồng với chính sách của lãnh đạo. Nhưng cách nhà cầm quyền đối xử với thành phần đối lập nhiều khi rất thô bạo, thiếu tính văn minh và dân chủ.

VOA - CẢM NGHĨ CỦA PHẠM THANH NGHIÊN VÀ KÝ GIẢ TỰ DO TRƯƠNG MINH ĐỨC



“Tôi tham gia ký tên vào bản Tuyên bố này. Trước tiên, tôi xác định rằng Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên là những bạn trẻ yêu nước và đồng chí hướng với tôi và nhiều người đang đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền khác. Tôi thấy đó là bổn phận và trách nhiệm phải ủng hộ hai bạn. Tôi muốn qua việc làm rất nhỏ là ký tên vào đây để thể hiện sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết của những người tranh đấu đối với việc làm của hai bạn. Rõ ràng điều 88 Bộ Luật hình sự của CHXHCN Việt Nam luôn là cái thòng lọng để giăng vào cổ bất kỳ ai dám bày tỏ chính kiến về tự do-dân chủ-nhân quyền, nhất là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ trước họa xâm lăng, gây hấn của Trung Quốc. Nếu theo dõi vụ án của Uyên và Kha sẽ thấy rất vi hiến vì điều 88 là điều luật rất mơ hồ mà nhà nước cộng sản Việt Nam dùng để đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những nhân vật bất đồng chính kiến.” - Phạm Thanh Nghiên.

NHỮNG LÝ DO ĐẢNG CSVN NÊN SUY GẪM



1. Khủng hoảng kinh tế kép (Lạm phát + Suy thoái) do điều hành kém gây ra hậu quả khôn lường mà mỗi công dân đang gánh chịu hiện nay. 

CUỘC CHIẾN Ý THỨC HỆ


Nguyên Anh - Cái mặt nạ được tô son trét phấn 68 năm nay đã trôi hết lớp phấn son tô vẽ chỉ còn lại một khuôn mặt mốc meo trơ trẻn của một cô gái làng chơi đã hết thời trước sự chứng kiến của toàn thể dân tộc Việt Nam!...