Tuesday, December 31, 2013

ĐỖ ANH TUẤN - BỊ PHẠT 35 TRIỆU ĐỒNG VÌ TÀNG TRỮ... TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC VÀ HIẾN PHÁP 1992

Chính quyền đang áp dụng biện pháp phạt hành chính đối với những cuốn Cấm Nang Thực Thi Quyền Làm Người do các blogger phổ biến để ngăn chặn các hoạt động quảng bá cho quyền con người. Đây là những cuốn sách photocopy với nội dung hoàn toàn hợp lê, bao gồm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người 1948 và Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992. Dân Luận kêu gọi các luật sư, những người hiểu biết về pháp luật Việt Nam, lên tiếng giúp đỡ các blogger trong trường hợp này. Xin cảm ơn!

AI ĐÃ 'TRẢM' LÊ NIN Ở UKRAINA?

Giới thiệu của Thụy My: 

Đối với các bạn đọc chú ý đến vụ tượng Lênin ở thủ đô Kiev của Ukraina bị người biểu tình dùng dây cáp kéo đổ và gãy mất đầu mới đây (báo trong nước đã gỡ bài), có lẽ bài điều tra dưới đây của báo Le Monde ngày 27/12/2013 về một Lênin khác cũng bị mất đi « thủ cấp », sẽ làm rõ hơn bối cảnh hiện nay tại Ukraina - tuy xa xôi, nhưng lại có điều gì đó quen quen...


Ai đã « trảm » Lênin ở Ukraina ? (1)

BÁO CÁO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2013

Danlambao - Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện mà trái lại, mức độ vi phạm ngày càng gia tăng có hệ thống. Mời bạn đọc cùng Dân Làm Báo nhìn lại năm 2013 qua lăng kính nhân quyền. 

DIỄN ĐÀN HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG: PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VIỆT NAM

Kính thưa quý vị độc giả,
Chúng tôi lại nhận được bài viết của “cựu tù chính trị Lê Thăng Long” qua điện thư, với yêu cầu được đăng tải để phổ biến rộng rãi đến quý độc giả.
Với tinh thần tôn trọng tiếng nói đa nguyên, chúng tôi xin đăng tải bài viết với tiêu đề khá phản cảm này để quý độc giả rộng đường suy luận.
Trân trọng
*****
Kính gửi: Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!
Việt Nam muốn sớm giàu mạnh trở thành cường quốc, muốn có xã hội công bằng và văn minh thì buộc phải có bộ máy chính quyền thực sự trong sạch không có hoặc ít có tham nhũng, lãng phí.

DIỄN ĐÀN HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG: QUYỀN GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN


Kính thưa quý vị độc giả,
Chúng tôi lại nhận được bài viết của “cựu tù chính trị Lê Thăng Long” qua điện thư, với yêu cầu được đăng tải để phổ biến rộng rãi đến quý độc giả.
Với tinh thần tôn trọng tiếng nói đa nguyên, chúng tôi xin đăng tải bài viết với tiêu đề khá phản cảm này để quý độc giả rộng đường suy luận.
Trân trọng
*****
Thân gửi: Toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam !

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, là doanh nhân, là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi đã từng nhiều lần đi du lịch, công tác tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết các quốc gia dân chủ mà tôi từng đặt chân tới người dân của họ đều hiểu rất rõ về nội dung Tuyên ngôn và công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành. Các quốc gia dân chủ trên thế giới họ đưa nội dung quốc tế về nhân quyền nguyên bản mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành vào giảng dạy trong nhà trường cấp phổ thông ở bộ môn giáo dục đạo đức công dân.

Monday, December 30, 2013

‘KHAI TRỪ’ TS PHẠM CHÍ DŨNG – NGƯỜI ĐÃ TỪ BỎ ĐẢNG

Theo blog Thụy My
Thông thường, người bỏ Đảng ở Việt Nam chỉ cần gửi một thông báo ra đảng cho tổ chức Đảng nơi sinh hoạt. Nhưng với việc Tiến sĩ Phạm Chí Dũng gửi đơn xin ra Đảng như một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng và cách hành xử văn hóa, anh đã phải nhận một phản ứng ít văn hóa hơn hẳn là quy trình tổ chức “đấu tố” và khai trừ.

NHÀ BÁO PHẠM CHÍ DŨNG: ‘NHẸ NHÕM SAU KHI BỊ KHAI TRỪ KHỎI ÐẢNG’

Hôm 25/12, nhà báo Phạm Chí Dũng trở thành đối tượng của một buổi làm việc mà ông mô tả là “một cuộc đấu tố khá căng thẳng”, sau khi được mời đến cơ quan Ủy ban Kiểm tra thuộc Đảng ủy khối Dân Chính Đảng để nghe đọc quyết định khai trừ ông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ-VOA, Tiến sĩ Dũng cho biết cảm nghĩ của ông sau khi bị khai trừ:
“Cảm nghĩ của tôi là nhẹ nhàng, nhẹ nhõm và thanh thản. Tôi đã giải quyết được một vấn đề cũ để chuyển sang một giai đoạn mới tại vì tôi đã phải thao thức với vấn đề này trong suốt 10 năm vừa rồi. Ðây là tâm trạng chung của rất nhiều đảng viên, có thông tin cho thấy có tới một nửa trong tổng số đáng viên hưu trí đã thoái Ðảng, không còn sinh hoạt Ðảng.”

MẮM TÔM TRỘN CỨT VÀ NỖI XẤU HỔ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ

Người Thành Nam
Chuyện người dân bị khủng bố bằng cứt và mắm tôm trong thời gian gần đây chắc mọi người cũng đã biết, khỏi cần phải nhắc lại. Nhưng tiếc thay, kẻ khủng bố lại không phải là "quần chúng tự phát" mà oái ăm thay, nó chính là nhiệm vụ mà những kẻ đang sống bằng tiền thuế của dân, bọn "còn đảng còn mình" phải thực hiện. Và đây là câu chuyện về nhiệm vụ đó.

CIA THEO DÕI SÁT TRẬN HOÀNG SA 1974

Vũ Quí Hạo Nhiên (BBC) - Bốn mươi năm trước, Trung Quốc tấn công Hoàng Sa, đánh bật lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa đồn trú tại đó và chiếm đóng quần đảo này từ đó.

VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA HOÀNG VI



Nguyễn Thu Trâm - Tôi xin được viết tiếp câu chuyện của Hoàng Vi, không phải với vì muốn bêu riếu, muốn phơi bày ra cái xấu xa tác tệ của của các nhân viên an ninh cộng sản, mà chỉ với một mục đích duy nhất là để cái xấu, cái ác, cái thô lỗ, cái phi nhân tính và vi phạm nhân quyền đến man rợ như thế phải được chấm dứt ngay trong xã hội Việt Nam, để đồng bào của chúng ta, nhất là phái nữ, phái của những người có thiên chức làm mẹ, và là hiện thân của những người mẹ sẽ không còn bị xâm phạm thân thể quá thô bạo như vậy nữa...

Sunday, December 29, 2013

LÊ THĂNG LONG: “DÂN CHỦ VIỆT NAM LÀ ĐÀN VỊT CON!!!”

Kính thưa quý vị độc giả,
Chúng tôi lại nhận được bài viết của “cựu tù chính trị Lê Thăng Long” qua điện thư, với yêu cầu được đăng tải để phổ biến rộng rãi đến quý độc giả.
Với tinh thần tôn trọng tiếng nói đa nguyên, chúng tôi xin đăng tải bài viết với tiêu đề khá phản cảm này để quý độc giả rộng đường suy luận.
Trân trọng

Saturday, December 28, 2013

CẢM ƠN BÁO HÀ NỘI MỚI QUẢNG BÁ SỰ KIỆN ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG BỎ ĐẢNG

Luật gia Trần Quang Thuận, Nghệ sĩ Kim Chi và Luật gia Lê Hiếu Đằng
Cảm ơn Báo Hà Nội Mới giúp quảng bá sự kiện Luật gia Lê Hiếu Đằng bỏ đảng 
 Nhà báo Võ Văn Tạo

Dưới tiêu đề “Hiện tượng Lê Hiếu Đằng và quy luật đào thải”, bút danh Hoàng Thu Vân, báo Hà Nội Mới ngày 23-12-2013 công kích luật gia Lê Hiếu Đằng về sự kiện ông vừa tuyên bố (xin lưu ý: tuyên bố, chứ không phải làmđơn xin ra) ra khỏi ĐCSVN.

CỘNG SẢN VIỆT NAM THANH TRỪNG NỘI BỘ: CHÚNG NÓ GIẾT NHAU

Cộng Sản là một chủ nghĩa khát máu với chủ trương bao lực cách mạng. Người CS cuồng tín quen thanh toán, giết người, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, chúng tàn ác ngay với cả chính đồng chí của chúng.
Stalin đã sát hại 2/3 Ủy Viên Chính Trị Bộ, khoảng 3/4 Ủy Viên Trung Ương thời Lênin và khoảng 20 triệu dân Nga. Mao Trạch Đông cũng đã hãm hại nhân vật thứ 2 như Lâm Bưu, rồi Chủ Tịch Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân, Bành Đức Hoài…, chính Đặng Tiểu Bình cũng 3 lần bị hạ bệ và khoảng 60 triệu dân TQ. CSVN cũng không thoát khỏi những hành vi man rợ thuộc loại này.

BÁO VẸM ĐĂNG TIN:CỰU QUÂN NHÂN VNCH VỀ TRẬN ĐÁNH ÁC LIỆT NĂM 1974 TẠI HOÀNG SA


(GiaoDucVietNam) - “Dù chúng tôi không thể giữ được mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nhưng cũng luôn đau đáu nghĩ về nơi ấy. Đó là nơi chủ quyền của ông cha ta đã chịu nhiều hi sinh mất mát để bảo vệ.”

Friday, December 27, 2013

PHẠM CHÍ DŨNG BỎ ĐẢNG, LÊ THĂNG LONG XIN VÀO, ĐIỀU LỆ VÀ 19 ĐIỀU CẤM


Nhà Báo "Tự Do" Ts Phạm Chí Dũng
Đôi lời: Cùng lúc với hiện tượng các ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên tuyên bố bỏ đảng CSVN, thì lại có ông Lê Thăng Long muốn vào đảng.

- Chiều nay, chúng tôi nhận được email có nội dung “Đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam”, ghi là của ông Lê Thăng Long, không có chữ ký, do ông gửi tới và đề nghị công bố.
Cũng như 2 văn bản gần đây do ông Lê Thăng Long gửi, chúng tôi quyết định không đăng tải và cho rằng, thay vì làm một lá đơn như vậy chỉ để tung lên mạng, ghi là gửi tới nào là Bộ Chính trị, Tổng bí thư … (mà không gửi bưu điện tới tay họ? Không có chữ ký), rồi cả “toàn thể” đảng viên, nhân dân VN, quốc tế v.v.., ông hãy thực hiện những công việc theo đúng thủ tục của đảng, như Điều lệ được đăng dưới đây; không nên làm phiền, mất thì giờ độc giả thêm nữa bằng những thông điệp quá lớn lao, quá nhiều mục tiêu to tát – chẳng khác nào bản chất của chính cái đảng mà ông đang muốn gia nhập.

HÔI CỦA & CƯỚP CỦA

Tưởng Năng Tiến 
Ban ngày soi đuốc để tìm 
Một người tử tế mà tìm không ra 
Chủ nghĩa xã hội nước ta, 
Thật là tốt đẹp sinh ra lớp người 
Hễ trông thấy của là hôi. - Hà Long 

Ngày 5 tháng 12 năm 2013, đài truyền hình VTC News buồn bã loan tin:  Hôm qua, tại TP Biên Hòa – Đồng Nai, khi chiếc xe tải chở bia bị lật, người dân đã túa ra tranh cướp bia, thậm chí còn lấy cả xe ba gác đến để chở bia về nhà mặc cho tài xế van xin. 

Thursday, December 26, 2013

LÊ THĂNG LONG KHÔNG PHẢI NHƯ NGƯỜI TA TƯỞNG


Nguyễn Ngọc Già  - Anh Long thân mến!

Tôi không nghĩ tôi quá lời và chắc anh cũng không cho rằng tôi khách sáo khi tôi dùng chữ "thân mến", phải không Long? Dù hơi lâu, tôi không viết thư cho anh, nhưng tôi biết anh hiểu và chưa bao giờ phiền trách tôi.

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA LÊ THĂNG LONG

Chúng tôi nhận được điện thư của “cựu tù nhân chính trị” LÊ THĂNG LONG kèm theo ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, với yêu cầu tha thiết được đăng tải để phổ biến rộng rãi ĐƠN XIN VAO ĐẢNG của Lê Thăng Long. Chúng tôi xin đăng tải theo yêu cầu của đương sự, để quý độc giả tham chiếu.
Quỳnh Trâm Việt Nam.


 ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THƯ CHO BA TRONG TÙ

Tuy Hòa ngày 24/12/2013
Ngô Minh Tâm

Kính thưa Ba,

Hôm nay, sau đúng 1 ngày họ xử Ba vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 vì những lý do hết sức vô căn cứ và phiến diện mà nhà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa đã áp đặt cho Ba, bắt Ba phải ở tù 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.

CON TRAI BÍ THƯ LÊ THANH HẢI LÊN CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN 1

CTV Danlambao - Ông Lê Trương Hải Hiếu (sinh năm 1981) bất ngờ được đưa lên giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, phụ trách khối kinh tế. Quyết định này vừa được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM công bố vào hôm 26/12/2013, một động thái nhằm thâu tóm quyền lực cho gia đình bí thư Lê Thanh Hải. 

THÔNG TƯ 02, TÍN HIỆU MỚI ĐỔ VỠ NGÂN HÀNG


PHẠM CHÍ DŨNG
Giáng sinh buồn
Tiết trời se lạnh bất thường ở Việt Nam vào những ngày Giáng sinh 2013 như càng làm cho tảng băng nợ xấu đông cứng hơn bao giờ hết trong hệ thống ngân hàng.
Lại một Giáng sinh nữa, nhưng đây là năm thứ hai liên tiếp các ngân hàng không thể phục sinh.

Wednesday, December 25, 2013

JOHN KERRY VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH PHẢN CHIẾN: NHỮNG CON RỐI TRONG TAY HÀ NỘI?


Jerome R. Corsi and Scott Swett

Biên dịch: Quỳnh Trâm
Những tài liệu mới được phát hiện cho thấy có sự liên kết giữa các Cựu chiến binh phản chiến với Cộng Sản Việt Nam
Hai tài liệu tịch thu được từ những cán binh cộng sản Bắc Việt trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam, vừa mới được phát hiện gần đây đã hổ trợ mạnh mẽ cho quan điểm cho rằng có một sự liên kết chặt chẽ tồn tại giữa các chế độ cộng sản Hà Nội và Hội Cựu chiến binh phản chiến (VVAW) trong thời gian John Kerry từng làm phát ngôn viên hàng đầu của nhóm phản chiến toàn quốc.

Tuesday, December 24, 2013

NĂM MỚI, CHUYỆN CŨ: CÁNH THIỆP CUỐI NĂM

Tưởng Năng Tiến - Khi bạn đứng tần ngần trước một quầy hàng bầy thiệp giáng sinh, và tất cả đều đã “off” từ bốn đến sáu chục phần trăm thì mọi chuyện (kể như) đã lỡ. Chúng ta lại chậm trễ mất rồi.

NHÀ CẦM QUYỀN TIẾP TỤC ÉP ÔNG NGÔ HÀO NHẬN BẢN ÁN BẤT CÔNG

HT- VRNs (23.12.2013) - Sài Gòn - Ông Ngô Hào y án trong phiên tòa phúc thẩm với bản án là 15 năm tù giam và 5 quản chế, với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” vào Điều 79 BLHS, vào ngày 23.12.2013.

LÊ THĂNG LONG, ÔNG TUYÊN BỐ GÌ THẾ THƯA ÔNG?

LMH Tuấn (Danlambao) - Vừa qua, ông Lê Thăng Long có một tuyên bố xin ra khỏi phong trào “Con đường Việt Nam” và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin này đã được đăng tải rộng rãi trên các blog lề trái và sẽ sớm được nhắc trên các tờ báo, mạng điện tử nhà nước trong thời gian sắp tới như là một yếu tố tuyên truyền hiệu quả về sự lầm đường lạc lối của những cá nhân tự xưng là dân chủ trong nước và sự khoan hồng của Đảng và nhà nước Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ là thế.

30/4/1975, DƯƠNG VĂN MINH VÀ TÔI - NGUYỄN HỮU THÁI KẺ ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN

"Sinh Viên" Nguyễn Hữu Thái, một đồng phạm ám sát
Giáo Sư Nguyễn Văn Bông
Tác giả bài viết là người giới thiệu lời đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh Tổng thống cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa tại đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30/4/1975. Anh nguyên là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963-64) từng có nhiều dịp tiếp xúc với tướng Minh và cũng là một nhân chứng trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.   

Bản thân tôi đã từng gặp gỡ tướng Dương Văn Minh vào nhiều thời điểm và tình huống lịch sử khác nhau trong những năm 50-70 của thế kỷ trước. Thời học sinh năm 1955, lần đầu tôi nhìn thấy ông như người hùng diệt Bình Xuyên. Năm 1963 làm Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, tôi có dịp tiếp cận nhiều lần với Trung tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch “Hội đồng Quân nhân Cách mạng” lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1971 tôi ra tranh cử Quốc hội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) dưới chiêu bài hòa bình hòa giải dân tộc trong nhóm Dương Văn Minh. Vào ngày lịch sử  30/4/1975, chính tôi là người giới thiệu lời đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ VNCH trên đài phát thanh Sài Gòn.

MẶT THẬT HÀNG TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH

3198490776_4597e4ec3c_o3
Mỗi lần 30 tháng 4 đến, người Việt tỵ nạn lại nhắc đến Dương Văn Minh và gọi ông là “Hàng Tướng”. Nhưng hành tung và vai trò của ông trong cuộc chiến VN vẫn còn nhiều bí ẩn. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra và có một vài tranh luận xung quanh hàng tướng này.

Hôm đám tang Tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Chung, cựu dân biểu VNCH, có đọc một bài điếu văn, nói rằng “Đây là cái chết lần thứ nhì của một người lính suốt đời lo cho đất nước”. Tuy nhiên, qua bài điếu văn đó, người ta nhận thấy Nguyễn Hữu Chung muốn mượn cái chết của Tướng Dương Văn Minh để nói về mình hơn là nói về Tướng Minh. Đó là cái bệnh trầm kha của nhiều “lãnh tụ” quốc gia.

Monday, December 23, 2013

NHẠC SỸ VIỆT DŨNG, MỘT CHIẾN SỸ KHÁNG CỘNG KIÊN CƯỜNG ĐÃ QUA ĐỜI


Nhạc sĩ Việt Dzũng vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20 tháng 12, 2013, sau một cơn trụy tim, tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.

Việt Dzũng tên thật Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, anh sinh năm 1958 tại Sài Gòn.

 Thân phụ của ông là bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, và mẹ là cựu giáo sư trung học Gia Long. Ông theo gia đình di tản từ năm 1975, định cư tại các tiểu bang Nebraska, Texas và cuối cùng là California.

Sunday, December 22, 2013

GÓP Ý VỀ VIỆC THOÁI ĐẢNG!


Hồng Lĩnh Thời gian qua qua internet chúng ta biết rằng trong xã hội Trung quốc đang diễn ra một phong trào lớn- Phong trào thoái đảng. Vì nhiều lí do mà trào lưu thoái đảng tại Trung Quốc vẫn diễn ra trong vòng bí mật. Con số thống kê thoái đảng ở vào mức 100 triệu người và đang tiếp tục tăng theo thời gian.

ĐẠI SỨ VIỆT NAM Ở THỔ NHĨ KỲ BỊ GIỮ VÌ CHUYỂN TIỀN LẬU

FRANKFURT, Đức (NV) - Hải quan phi trường Frankfurt - Đức, đã tạm giữ ông Nguyễn Thế Cường – Đại sứ CSVN tại Thổ Nhĩ Kỳ vì mang 20,000 Euro mà không khai báo.

VIẾT CHO VIỆT DZŨNG VỪA NẰM XUỐNG

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) Đêm khuya. Đang bàng hoàng ngồi trước màn hình computer với những bản tin dồn dập về Nhạc sĩ, MC, Nhà báo Việt Dzũng vừa ra đi, thì thằng con tôi đẩy cửa bước vào, vội vã cách khác thường, nói như lạc giọng: “Việt Dzũng chết rồi Ba ơi”.

GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI: LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ

Cách đây hơn hai năm, anh em VHV trường Võ Bị  Dalat nhận được hai tin không vui về một cựu Giáo sư, anh Phùng Văn Bộ là việt kiều Canada đang gặp phải:

 - Một là hơn nửa triệu đô  la đầu tư về VN  bi. mất trắng và

 - Hai là  Anh gặp bệnh nan y: Ung thư gan giai đoạn cuối, sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada.  Anh đã nằm viện mấy tháng, khối u gan trên 04 cm đã được xử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập cách mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập.

Saturday, December 21, 2013

TỰ THÚ CỦA NGUYỄN HỮU THÁI KẺ ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN

Bản thân tôi đã từng gặp gỡ tướng Dương Văn Minh vào nhiều thời điểm và tình huống lịch sử khác nhau trong những năm 50-70 của thế kỷ trước. Thời học sinh năm 1955, lần đầu tôi nhìn thấy ông như người hùng diệt Bình Xuyên. Năm 1963 làm Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, tôi có dịp tiếp cận nhiều lần với Trung tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch “Hội đồng Quân nhân Cách mạng” lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1971 tôi ra tranh cử Quốc hội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) dưới chiêu bài hòa bình hòa giải dân tộc trong nhóm Dương Văn Minh. Vào ngày lịch sử  30/4/1975, chính tôi là người giới thiệu lời đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ VNCH trên đài phát thanh Sài Gòn.

TRƯƠNG QUỐC HUY TRẢ LỜI RFA TỪ TRẠI GIAM Ở BANGKOK

Thanh Trúc (RFA) Ba người Việt tị nạn chính trị tại Thái Lan, Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang và đặc biệt là Đặng Chí Hùng, mà cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 12 theo yêu cầu của anh ninh Việt Nam, hiện vẫn bị giam tại IDC Trung Tâm Giam Giữ Quốc Tế ở Bangkok.

CÔNG AN: NGẮM ĐI NGẮM LẠI BẮN AI TỪ RÀY?

Trần Thị Hải Ý  - “Hai tay cầm khẩu súng này, / Ngắm đi, ngắm lại: bắn ai từ rày? / Bắn vào Tàu khựa, tay sai: / Lũ cướp nước, lũ đọa đày dân ta; / Lũ không yêu trẻ kính già, / Lũ cướp đất, lũ đốt nhà xôn xao; / Lũ đòi sưu nặng thuế cao, / Lũ đi chém giết đồng bào Việt Nam! / Bắn được chúng, chết cũng cam, / Vì mình dù chết, nước Nam vẫn còn!”

Friday, December 20, 2013

NHỮNG KẺ ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN NGÀY ẤY, BAY GIỜ RA SAO?

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hoà, cái nhức nhối nhất là chỗ nào cũng có bọn VC nằm vùng, chúng tràn lan trong các tổ chức chính quyền, các cơ quan truyền thông, văn nghệ, tôn giáo, sinh viên học sinh…

CỰU CHIẾN BINH MỸ TỐ CÁO TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN THẢM SÁT ĐỒNG BÀO TẠI DAKSON SÔNG BÉ NĂM 1967

Xin mời quý vị vào LINK dưới đây để đọc tài liệu do ông Bill Laurie, cựu chiến binh Mỹ viết.
http://www.vnafmamn .com/VNWar_ atrocities. html


Ông Bill là cựu quân nhân đã từng tham chiến tại Việt Nam trong những năm 1971, 1973-1975. Ông là sĩ quan quân báo, làm việc cho cơ quan MACV. Qua trang nhà của ông, chúng ta thấy ông nêu lên những bằng chứng tội ác của bọn cộng sản, kèm theo nhiều hình chụp, điển hình như: · Vụ tàn sát 252 thường dân tại làng Dak Son, tỉnh Sông Bé. · Đặt bom tại nhà hàng Mỹ Cảnh làm chết 48 người, trong đó có 17 người Mỹ, và bị thương hơn 100. (Sau năm 1975, bọn giặc đã làm phim “Biệt động Sài Gòn”, ca ngợi những “chú Tư Cầu” đi đặt bom giết người là “anh hùng”! Bọn chúng đã dựng lại vụ nhà hàng Mỹ Cảnh bị đặt hai quả bom. Sau khi quả bom đầu nổ, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, quả bom thứ hai dấu trong chiếc xe đạp phát nổ, làm chết những toán cứu thương, lính cứu hỏa và cảnh sát!)

TRUNG SĨ VŨ TIẾN QUANG CÁI BÓNG CỦA HOÀI VĂN VƯƠNG TRẦN QUỐC TOẢN

 (Trích trong bộ Lịch Sử Thiếu Sinh Quân Việt Nam
Vũ Tiến Quang sinh ngày 10 tháng 9 năm 1956 tại Kiên Hưng, tỉnh Chương Thiện. Thân phụ là hạ sĩ địa phương quân Vũ Tiến Đức. Ngày 20 tháng 3 năm 1961, trong một cuộc hành quân an ninh của quận, Hạ Sĩ Đức bị trúng đạn tử thương khi tuổi mới 25. Ông để lại bà vợ trẻ với hai con. Con trai lớn, Vũ Tiến Quang 5 tuổi. Con gái tên Vũ thị Quỳnh Chi mới tròn một năm. Vì có học, lại là quả phụ tử sĩ, bà Đức được thu dụng làm việc tại Chương Thiện, với nhiệm vụ khiêm tốn là thư ký tòa hành chánh. Nhờ đồng lương thư ký, thêm vào tiền tử tuất cô nhi, quả phụ, nên đời sống của bà với hai con không đến nỗi thiếu thốn.


SINH VIÊN VIỆT CỘNG GIẾT THẦY GIẾT BẠN


Bạch Diện Thư Sinh


Câu “Đồ lừa thầy phản bạn” xưa nay là một lời mắng chửi thậm tệ.  Vậy mà những sinh viên Việt Cộng còn tệ hơn thế nữa.  Vì cuồng tín theo đảng Cộng sản, họ đã sẵn sàng giết thầy giết bạn một cách tàn ác.

Thursday, December 19, 2013

TRÀO LƯU THOÁT TRUNG HOA CỦA CÁC CHƯ HẦU ĐANG CHUYỂN ĐỘNG?

BÍ ẨN CUỘC TÌNH HÀN MẠC TỬ - MỘNG CẦM

Nữ sĩ Mộng Cầm khi quen nhà thơ Hàn Mạc Tử.
Trong một lần may mắn được gặp nữ sĩ Mộng Cầm, tác giả bài báo đã được nghe bộc bạch những gì mà bà giấu kín trong lòng gần 60 năm. 
Từng ngâm nga thơ Hàn Mặc Tử, từng nghe chuyện tình của Hàn thi sĩ với Mộng Cầm, rồi từng nghe đi nghe lại ca khúc "Hàn Mặc Tử"của Trần Thiện Thanh, bất ngờ vào mùa hè năm 1997, tôi lại có dịp ngồi cạnh "người đẹp của thi nhân", nơi một quán cà phê sân vườn, mang tên Mộng Cầm. 

BỎ ĐẢNG, THOÁI ĐẢNG: MỘT TRIỂN VỌNG MỚI CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM


Nguyễn Thu Trâm, 8406 - Trong những ngày qua, dư luận của người Việt trong và ngoài nước xôn xao trước hiện tượng thoái đảng, bỏ đảng của một số đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Nếu so sánh với trào lưu thoái đảng ở Trung Quốc với con số 100 triệu đảng viên đã công khai tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản, thì số lượng những người Việt tuyên bố ly khai khỏi đảng cộng sản Việt Nam quả thực chỉ là một con số quá ư ít ỏi, ấy vậy mà đã tiêu tốn không ít giấy mực của các báo chí lề dân, cũng như khá nhiều thời gian bàn qua tán lại của nhiều người đang nặng lòng với quê hương, với đất nước và với tiền đồ của dân tộc.

TRUNG QUỐC “GẦM GỪ NHƯ CHÓ DẠI” VÌ PHÁT NGÔN CỦA NGOẠI TRƯỞNG MỸ Ở VIỆT NAM

Ngoại  John Kerry họp báo ngày 16/12 tại Hà Nội.

Hôm 17/12, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đăng tải một bài xã luận cho rằng, trong những tháng vừa qua Trung Quốc đã nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và rằng các nước Đông Nam Á nên tránh một trò chơi có tổng bằng không trong các mối quan hệ với Trung Quốc.

NHẬP VIỆN CẤP CỨU VÌ BỊ CÔNG AN ÉP CUNG

Hoàng – Dũng  - Không hiểu sao, một số công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) lại cho bắt người vô cớ để tra khảo bằng hình thức đánh đập dã man đối với một chàng trai vô tội. Sau gần 3 ngày “ép cung”, vì không có bằng chứng về tội danh cụ thể, cuối cùng chàng trai được thả. Song, sau những màn ép cung “chỉ có trời mới biết” chàng trai đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy cấp.

Chàng thanh niên vô tình trở thành nạn nhân oan uổng dưới những bàn tay thô bạo của một số công an huyện Thanh Trì ấy là Dương Văn Cao (sinh năm 1990), quê ở thôn Đình Tổ (Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội).

NHÀ TRẺ CON ĐẺ CỦA NHÀ NƯỚC

Không một người bình thường nào có thể cầm lòng khi xem hơn 8 phút vidéo cảnh hai cô “bảo mẫu” của Trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) hành hạ các cháu nhỏ. Ông bà ta bao đời nay thường dạy con cháu: “Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Vậy mà bà Phương và cô Điều khi cho các cháu bé ăn đã xúc cháo nhồi nhét vào mồm các bé sao cho càng nhanh càng tốt, coi các cháu như những cỗ máy. Cháu nào không nuốt kịp hoặc có phản ứng không muốn ăn, liền bị trừng phạt tàn ác: tát vào mặt, đánh vào tay, dúi đầu, bóp cổ, dốc đầu vào bồn nước…

RẺ TIỀN!


Việt Nhân

Bốn mươi lăm năm về trước, nhất là sau thất bại vụ tổng tiến công (nướng quân) tết Mậu Thân 1968, một mặt vét tận cùng những đứa trẻ 13, 14 tuổi tại miền Bắc để tung vào cuộc chiến mà Hà Nội gọi là “chống Mỹ cứu nước”. Mặt khác chúng không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng phong trào phản chiến đang được dấy lên ngay tại Mỹ lúc đó, với những khuôn mặt thân cộng khá là ồn ào như Jane Fonda, TNS Fulbright… Để lật ngược cái nhìn của người dân Hoa Kỳ, lẫn dư luận thế giới về cuộc chiến tại VN, từ cuộc chiến tự vệ của người dân miền Nam (VNCH), đã bị đổi thành cuộc chiến xâm lăng của Mỹ vào VN, vừa cô lập VNCH, vừa lên án Hoa Kỳ.

Wednesday, December 18, 2013

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN VỀ NHÀ BÁO - BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT


Thưa quý vị,
Chúng tôi nhận được KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN VỀ NHÀ BÁO - BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT do gia đình nhà Báo Trương Duy Nhất gửi tới, và để nghị công bố theo yêu cầu của ông.
Được biết, dựa trên kết luận điều tra này, ngày 17/12/2013 Viện kiểm sát đã có cáo trạng, và tòa án sẽ xét xử Nhà Báo TRƯƠNG DUY NHẤT trong thời gian gần đây, tại thành phố Đà Nẵng.

THAM Ô LÀ LỖI CƠ CHẾ: MUỐN CHẤM DỨT, PHẢI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ!


Bình luận của Lê Nguyên Bình  (ĐVDVN)
Ngày 16/12/2013, Tòa án TP. Hà Nội xử đại án tham ô Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thật rầm rộ và nặng nề. Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tất nhiên có tội nhưng bản án tử hình dành cho hai phạm nhân này không đủ để thể hiện quyết tâm bài trừ tham nhũng. Tương tự như các vụ án tham ô lớn trước đây, mọi người thừa hiểu rằng: Tham nhũng ở nước ta là do cơ chế gây ra. Đối với các nước dân chủ thì cách thức giải quyết thông thường là thay đổi nội các, và có thể điều chỉnh luật pháp; nhưng với bộ máy độc tài toàn trị đương quyền, muốn giải quyết tình trạng tham ô một cách rốt ráo thì giải pháp duy nhất là phải giải thể chế độ.
Trong những năm qua, đảng và nhà nước CSVN đã chính thức công nhận sự hiện hữu của quốc nạn tham nhũng. Do đó, vụ án Vinalines xử Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc cùng tám đồng phạm không gây ngạc nhiên cho ai. Nhưng dù vậy, một lần nữa, nó gây ra thêm bao xót xa, phẩn uất trong công luận.

DƯƠNG CHÍ DŨNG: VÀ NỤ CƯỜI ĐẶC TRƯNG "BÚA LIỀM"

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Dưới cái lạnh mùa đông, hàng trăm ngàn gia đình đồng bào, khúc ruột miền trung phải khốn khổ vì giá rét trong những căn nhà trống trước hở sau vì bão lũ, thì hắn, Dương chí Dũng kẻ “ăn cắp” mồ hôi nước mắt nhân dân lấy hàng chục tỷ đồng mua 2 căn hộ cao cấp, sang trọng cho bồ nhí. Vậy mà trước pháp đình hắn vẫn thản nhiên cười vui hí hửng đọc thơ tặng quan tòa và những người tham dự vì cho rằng mình “vô tội”, dù trước đó hắn bị bắt dẫn độ từ nước ngoài về do lén lút chạy trốn sau khi “ăn cắp”!?

DƯƠNG CHÍ DŨNG VÀ NHỮNG VẦN THƠ CỦA LŨ QUỶ SA TĂNG

Nam Quang (Danlambao) - Phiên tòa trình diễn "Dương Chí Dũng" vừa hạ màn với 2 án tử hình: cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng và nguyên tổng giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc. Dư luận trong và ngoài nước theo dõi sát sao từng diễn biến của vụ án tế thần này. Dù kịch bản được chuẩn bị sẵn và đã duyệt tới duyệt lui nhưng vẫn không che giấu những lố bịch của nó. Nhiều chi tiết còn hơn phường chèo gây hài mua vui cho thiên hạ.

VÀI LỜI GỬI DƯƠNG CHÍ DŨNG

Đặng Huy Văn - Anh Dương Chí Dũng thân mến! Tôi biết anh qua một bài viết của nhà báo Lê Phương Dung năm 2006, hồi anh mới về nhậm chức chủ tịch HĐQT Vinalines. Theo bài báo đó, anh là một người đàn ông hào hoa, một nhà thơ có thể sánh được với Sóng Hồng. Thơ của anh tràn trề cảm hứng của một nhà thơ “lãng mạn cách mạng” như Tố Hữu... Rồi mấy ngày gần đây được “gặp lại” anh tại tòa án sơ thẩm xét xử anh và đồng bọn, anh vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại của một nhà thơ yêu nước, vẫn đẹp trai phong độ như xưa làm nhiều cô gái không thể cầm được nước mắt vì tiếc nuối.

Tuesday, December 17, 2013

BẢO MẪU THỜI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TTO - Những hình ảnh phản cảm này được lấy lại từ clip ghi lại việc nuôi dạy trẻ của các “cô giáo” ở Cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

TẬP ĐOÀN CSVN ĐÃ HỨA HẸN GÌ VỚI TÊN “TAY SAI” JOHN KERRY?


Nhị Lang
Khi chúng tôi viết mấy giòng này, thì John Kerry vẫn chưa được nhìn nhận là ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay, vì lẽ anh ta chưa hội đủ số phiếu cử tri đoàn cần thiết qua các cuộc bầu cử sơ bộ ở các Tiểu Bang. Tuy vậy, anh ta xét thấy tám “con gà nhà” đều đã lần lượt bị loại bỏ hết rồi, thì cuối cùng chắc chằn sẽ chỉ còn lại một mình anh ta được cầm cờ đảng mà thôi. Với tấm lòng tin tưởng ấy, John Kerry càng sinh ra hống hách hơn bao giờ, càng nói năng vô trách nhiệm trong chiến dịch đánh phá Bush.