Saturday, March 31, 2012

DÂN CHỦ: TIẾN TÌNH TẤT YẾU PHÙ HỢP VỚI SỰ TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI


Nguyễn Thu Trâm - Chỉ có dân chủ hóa mới mong đưa đất nước và dân tộc đến vinh quang sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. Dân chủ hoá mới là sự tôn trọng hiến pháp và luật pháp. Độc tài độc đảng chỉ mang lại sự dối trá, chà đạp nhân quyền, vi hiến một cách trắng trợn của một tập đoàn quan liêu haćh dịch, bao che, tham nhũng, cửa quyền, đầu trộm đuôi cướp.                

BỐN NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM XINH ĐẸP


Huỳnh Ngọc Chênh
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu, cùng quý Niên Trưởng,"… bốn cô gái xinh đẹp, yêu nước theo cách thức của riêng mình nói trên đang bị bao vây, ngăn chận. Nhưng không vì thế mà những tia sáng chói lọi phát ra từ tâm hồn thanh cao và trí tuệ sáng rỡ của các cô không xuyên qua được bức màn u ám để mang lại sự lạc quan cho mọi người."


HAI BLOGGERS ĐIẾU CÀY VÀ ANH BA SÀI GÒN SẮP BỊ ĐƯA RA XÉT XỬ


VRNs (30.03.2012)

Theo tin từ gia đình cho biết, hiện nay 2 luật sư nhận bào chữa cho blogger Điếu Cày (tức Nguyễn Văn Hải) và Anh Ba Sài Gòn (tức Phan Thanh Hải) đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa. Các luật sư này đã tiếp xúc với 2 thân chủ tại trại giam công an TP.HCM ở số 4 Phan Đăng Lưu.

Wednesday, March 28, 2012

TƯỜNG THUẬT CHUYẾN THĂM VIẾNG ÔNG TRƯƠNG VĂN SƯƠNG NGƯỜI ANH HÙNG TRUNG CAN NGHĨA KHÍ


Nguyễn Thu Trâm - Theo dự định, Thu Trâm và Trần Văn Huy tháp tùng các vị Thượng Tọa như Thích Thiện Minh, Thích Nhật Ban... tham dự đại lễ truy niệm cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang tại tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, nơi ngài bị quản chế cho đến khi viên tịch.


Thật bất ngờ khi xe vừa tới Long Khánh! Thu Trâm nhận được điện thoại của anh Nguyễn Ngọc Quang về tù nhân bất khuất Trương Văn Sương. Theo tuổi tác Thu Trâm nên gọi ông ấy (lớn tuổi hơn ba mình mà) là bác nhưng gọi bác thấy sao giống cháu ngoan bác Hồ “cẩu sực xí” nên gọi là chú cho trẻ trung. TT rất vui mừng khi hay tin chú được đoàn tụ với gia đình. Thu Trâm hoan hỉ - thày Huyền Quang hoan hỉ... nhà thơ Dương Thanh Phong, hội trưởng hội Cựu Tù Nhân Cải Tạo Suối Máu, cũng hoan hỉ - nên đi thăm chú và rinh vài câu của “Ngục Sĩ” viết trong tù đem tặng cho chú thơm râu:

ĐẠP ĐỔ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH

Ls. Nguyễn Hữu Thống
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu, cùng quý Niên trưởng,

Để xây dựng uy tín và thần thánh hóa Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản đã sử dụng nhiều chiêu bài và ngụy tạo nhiều huyền thoại:

1) Huyền thoại gia đình cách mạng.
2) Huyền thoại lên đường cứu nước.
3) Tiếm danh Nguyễn Ái Quốc.
4) Giả danh Trần Dân Tiên.
5) Giả đoàn kết quốc gia.
6) Giả hiệp ước quốc tế.
7) Ngụy tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

ĐÀN ÁP TÔN GIÁO

Gia Minh, biên tập viên RFA
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu, cùng quý niên trưởng,
Hôm nay, Tòa án tỉnh Gia Lai  đưa mục sư Nguyễn Công Chính ra xét xử và tuyên án ông 11 năm tù giam với các tội danh theo điều 87 Bộ Luật hình sự Việt Nam.

MẸ VIỆT NAM ĐANG CÀI BOM NỔ CHẬM KHẮP NGƯỜI

Nhạc sỹ Tô Hải - Mình nhìn lại lịch sử, mà... lo cho tương lai của Mẹ Việt Nam đang mang đầy mình những trái bom nổ chậm siêu nặng suốt từ Nam chí Bắc, rồi lại nghĩ tới những nỗi lo của các nhà khoa học chân chính, những nỗi buồn của những nhà thơ như Inrasara, những phản biện đầy tâm huyết của các nhân sỹ trí thức trước nguy cơ bom nước, bom bùn đỏ, bom hạt nhân... có thể phát nổ bất cứ lúc nào... Nghĩ mãi, nghĩ mãi đến không sao ngủ được suốt ba hôm trời...

USCIRF ĐỀ NGHỊ ĐƯA VIỆT NAM TRỞ LẠI DANH SÁCH CÁC NƯỚC CẦN QUAN TÂM ĐẶC BIỆT VỀ VI PHẠM QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO CPC

                                                             
              Video: VN bị đề nghị đưa trở lại CPC

Chân Như, phóng viên RFA
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa cho công bố bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới trong năm qua. Chân Như hỏi chuyện Tiến sĩ Scott Flipse - Phó Giám Đốc USCIRF về đề nghị đưa VN trở lại danh sách CPC.

Không ảnh hưởng tăng tiến thương mại

TIẾNG KẾU CỨU GIỮA ĐÊM CỦA PHỤ NỮ, TRẺ EM VÀ CƯỚP GIỮA GIẬT KHỦNG BỐ GIỮA BAN NGÀY Ở THIÊN ĐƯỜNG XHCN VIỆT NAM


J.B Nguyễn Hữu Vinh -  Nửa đêm 23/3, nhận được các thông tin kêu cứu của chị Trần Thị Nga, một phụ nữ với đứa con nhỏ mà mình vẫn thường thấy trong một số cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược: “Các anh ơi, nhà em bị rào kín và họ đang dọa giết mẹ con em”.

HAI TÀU TRUNG CỘNG XÂM NHẬP TRÁI PHÉP VỊNH NHA TRANG



Hà Sĩ Phu - Chiều 24-3, đại tá cộng sản Việt nam Hồ Văn Truyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết:

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng Biên phòng Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính, bước đầu xác định 2 tàu Trung Cộng bị phát hiện hoạt động trái phép ở vịnh Nha Trang vào tối 23-3 gồm Cha Le 01 và Cha Le 58, do các ông Zhang Jiang Ming (54 tuổi) và Zeng Wang Yuan (53 tuổi) làm thuyền trưởng.

KHI NỮ SINH VIÊN "CHÁU NGOAN BÁC HỒ" TRỞ THÀNH GÁI BÁN DÂM CHUYÊN NGHIỆP


Thanh Quang (RFA) - Đa phần xuất thân từ những gia đình thuần nông nghèo đói, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc,  nhưng khi được lên thành phố để học đại học, lại theo bè bạn chơi đua đòi  vì hoàn cảnh đưa đẩy, không giữ được mình, nhiều nữ sinh, nữ sinh viên nhắm mắt làm liều đưa thân vào các ổ mại dâm và trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Bởi, “mác” sinh viên, học sinh được ví như “chứng chỉ” đắt khách để họ tiếp cận với khách mua dâm một cách dễ dàng. 

CÔNG AN KHOÁT ÁO CÔN ĐỒ CƯỚP TÀI SẢN CHỊ TRẦN THỊ NGA



Những ngày gần đây, mẹ con chị Trần Thị Nga liên tục bị CA Hà Nam sách nhiễu, khủng bố. Trước đó, đã có những động thái & những lời đe dọa hết sức nghiêm trọng được gửi đến gia đình chị . Không dừng lại ở đó, sáng nay, 24/03, một nhóm CA khoác áo côn đồ tiếp tục xông vào tấn công, cướp máy ảnh của chị Nga.

VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC, HẠI DÂN

TRUNG CỘNG LẠI BẮT GIỮ 2 TÀU CÁ CỦA NGƯ PHỦ VIỆT TẠI KHU VỰC HOÀNG SA

RFA 03-21-2012

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Thêm hai tàu của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.Hai tàu bị bắt mang số hiệu QNg 66074 TS, công suất 45CV với 11 lao động trên đó; và tàu QNg 66101 TS công suất 39 CV với 10 lao động.
Vào chiều ngày 21 tháng 3, ông Lê Dinh, chủ nhân chiếc tàu QNg 66101 TS, nhưng không đi theo tàu trong chuyến này, cho biết việc nhận được tin báo hai chiếc tàu bị phía Trung Quốc bắt giữ tại đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa:

Có người em là Lê Lớn với mấy đứa cháu ra tàu đi làm, mở biển hôm 29 tháng 2, trên tàu 10 người. Điện về nói chạy ra cách hai ngày thì bị bắt, chắc là bữa mồng hai. Ông Hiền báo về cho vợ nói tàu của bác Dinh cũng bị bắt cùng. Sau đó ông Hiền có điện về cho vợ nói họ bắt nộp 70 ngàn Nhân dân tệ.

TỘI ÁC CỘNG SẢN


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Những người thân của nạn nhân được cho là treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ của Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bức xúc trước cái chết bất thường. Họ đã kéo đến vây kín trước trụ sở công an, tại nhà xác của bệnh viện để phản ứng về sự việc. Đây không phải là lần đầu tiên công an cộng sản Việt nam đánh chết người trong khi tạm giam, tạm giữ.

ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ


Phạm Đình Trọng

  Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Ngày nay đất nước hòa bình, yên hàn mà bộ máy công cụ công an phình ra khổng lồ! Tướng công an lên tới hàng trăm, nhiều như vịt đàn thả đồng! Giám đốc công an một tỉnh heo hút, nghèo xơ xác cũng là một ông tướng!... Đó là sự phát triển của nỗi đe dọa, căng thẳng, của cuộc sống không bình yên, sự phát triển của nhà nước “mang bục công an đặt giữa tim người”! ...

HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN


Dân Làm Báo
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Ngày 19 tháng 3, 2012 ông Nguyễn Quang Phục, chị Trịnh Kim Tiến, và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền gửi đơn tố cáo đến Quốc hội về việc công an lạm quyền đánh chết dân. Họ, những thân nhân của những người bị công an đánh chết viết trong đơn như sau: "Vấn đề nan giải công an đánh dân giống như một căn bệnh dịch có sức lây truyền và lan tỏa nếu như không có phương pháp cứu chữa kịp thời nó sẽ trở thành một ổ dịch lớn. Tội ác đó chỉ có thể chấm dứt khi sự thật được làm sáng tỏ, công lý được thực thi..." 

VIỆT CỘNG XÃO NGÔN

ÔI MIỆNG LƯỠI...
Lưỡi không xương trăm đường lắt léo 
“Đời” không vành, “đời” méo tứ tung. *
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
+ Khi ra nghị quyết thì tuyên bố “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội”.

PHÁP LUẬT VIỆT CỘNG

Phương Bích 

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu, cùng quý Niên trưởng,
Tôi nói với công an, ngày nào Bùi Hằng còn ở trong trại, thì bạn bè chúng tôi vẫn còn phải cùng Bùi Nhân đi thăm nuôi cô ấy. Một anh gật đầu tán thành: một ngày cũng nên nghĩa mà.

LỘT TRẦN HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH (Phần 2)

Trần Gia Phụng
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/02/06/15/09/13285157911143638444_574_0.jpg
Xin hãy đọc để tự mình lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh:

5.- HUYỀN THOẠI GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Trong Tự phán hay Phan Bội Châu niên biểu, Phan Bội Châu cho biết rằng năm 1920 (canh thân), ông gặp hai nhân vật Liên Xô tại Bắc Kinh là Grigorij Voitinski và một viên tham tán tòa đại sứ Liên Xô tại Bắc Kinh.  Khi Phan Bội Châu ngỏ ý muốn nhờ Liên Xô giúp đỡ đưa du học sinh Việt Nam sang Liên Xô du học, viên tham tán nầy chỉ vẽ cặn kẽ, và hứa rằng Liên Xô sẽ giúp đỡ tận tình với điều kiện là phải chấp nhận "...tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, học thành rồi về nước tất phải gánh lấy những việc tuyên truyền chủ nghĩa Lao Nông ... ra sức làm những sự nghiệp cách mạng."  Viên tham tán nầy yêu cầu Phan Bội Châu dùng tiếng Anh viết sách kể hết chân tướng người Pháp.

BỘ MẶT THẬT CỦA HỒ CHÍ MINH

LỘT TRẦN HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH

Trần Gia Phụng
http://hochiminh69.files.wordpress.com/2011/10/chandunghochiminh.jpg
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu, cùng quý Niên trưởng,

Kính mời quý vị hãy đọc để tự mình lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh:

HÃY LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu, cùng quý Niên trưởng,

Bài viết này với câu hỏi, đảng cộng sản “xuống bằng cách nào?” không dành cho những người đấu tranh dân chủ, mà dành cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.




Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Trong những ngày này, công an Cộng sản Việt Nam đang họp ráo riết, chuẩn bị đối phó với một đợt biểu tình, dự trù nếu thành công sẽ là một đợt biểu tình lịch sử cũa dân oan 3 miền cùng phối hợp để đòi công bằng và đất đai đã bị chế độ cưỡng chiếm.

Saturday, March 17, 2012

VIỆT CỘNG ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Tải xuống âm thanh
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
 Hôm nay (17/3/12) là thời điểm kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo thọ nạn tại Đốc Vàng Hạ, vùng Đồng Tháp cách nay 65 năm.

CHÍNH QUYỀN HAY TÀ QUYỀN?


Đại Nghĩa – Sưu tầm (Danlambao)
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu, cùng quý Niên trưởng,
 
Chưa từng bao giờ uy tín của đảng CSVN xuống đến mức tàn tệ, thê thảm như ngày hôm nay. Biết được điều này nên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đang ra sức “chỉnh đốn đảng”. Các bậc lão thành “kách mệnh” đã nghĩ “hiêu” thì bảo phải tiến hành chỉnh đốn ngay kẻo trể, còn cách anh đương quyền thì bảo phải kiểm thảo, kiểm kê tài sản để khi “hô biến” thì còn lại được “của lót” để mà nhờ. Người cộng sản ngày nay đã tự biết “thối” nên mỗi khi ai gọi họ là cộng sản thì họ lại dẩy nẩy lên cho đó là cách gọi của “thuyền nhân” không “thiện cảm chút nào”.

PHẬT GIÁO HÒA HẢO BẤT DIỆT

Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-03-15
http://2.bp.blogspot.com/_s94IsJwsIWc/S4btgM4xskI/AAAAAAAADSo/i3rOe2-PikA/s400/PGHH+01.jpg
Từ sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, tình hình đạo pháp tại VN lâm nguy đáng ngại với sự đàn áp tôn giáo tiếp diễn.


Nói theo lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách Á Châu – “một cách có hệ thống và trầm trọng”. Đạo Phật Giáo Hòa Hảo cũng không thoát khỏi số phận này.
Kể từ khi Đạo PGHH được Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ sáng lập tại Miền Tây hồi năm 1939 với Giáo Lý Tu Nhân theo “Tứ Ân Hiếu Nghĩa”, với phương pháp hành đạo đơn giản chủ yếu hướng tâm, chủ trương nhập thế cứu giúp nhân sinh, tu nhân tích đức, ăn chay niệm Phật, thì cho tới nay, nền Đạo quy nguyên Phật Pháp này xem chừng như ngày càng lâm nạn trong nước, nhất là sau biến cố 30 tháng tư năm 1975.

Thursday, March 15, 2012

CHỦ TRƯƠNG ĐỒNG HÓA DÂN TỘC:

Dân Làm Báo
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng, 
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo của CSVN vừa công bố rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Tàu cấp tiểu học và cấp THCS. Theo đó, tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở hai cấp học này với số lượng 4 tiết/tuần. Chương trình này với mục tiêu đưa ra mà không ai có thể tin nổi: thông qua tiếng Tàu có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống, văn hóa của người Tàu ở Việt Nam; xây dựng thái độ ham mê học tập tiếng Hoa, tăng cường nhận biết về vai trò của tiếng Hoa trong đời sống cộng đồng người Tàu

Ôi nghe sao mà tha thiết cứ như câu thơ dạo nào tưởng đã bị lịch sử quăng vào sọt rác: "Bên này biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương". Sao không tha thiết và tình nghĩa công bằng hơn là cho các em học luôn tiếng Ra đê, tiếng Tày, tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng H'mông... tiếng của 54 dân tộc Việt Nam để tăng cường hiểu biết, thương yêu những con người mà chúng ta gọi nhau bằng hai tiếng đồng bào?

Wednesday, March 14, 2012

THƯ GỞI ĐÔNG HẢI LONG VƯƠNG



Họa Sỹ NGUYỄN HỒNG PHI
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Đọc xong bài viết của Đông Hải Long Vương (Nguyễn Chí Đức) tôi thật sự xúc động vì nhãn quan và tấm lòng vị tha của bạn. Là đảng viên chưa trả thẻ đảng nhưng đã dám “ăn nói” như bạn, quả là ở Việt Nam chưa nhiều... Cái đáng nói ở đây là, ở lứa tuổi của bạn, tôi biết rất nhiều đảng viên còn đang lo phấn đấu để có một địa vị nào đó, mà địa vị phần lớn là đồng nghĩa với quyền lợi và bổng lộc.

Tuesday, March 13, 2012

THƯ THỨ 5

THƯ THỨ 5: GỞI NHỮNG NGƯỜI LÍNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Âu Dương Thệ
http://vanvn.net/upload/news/Anh_Tac_Pham/BichHongVa10NguoiDoatLoaiGioiBanSung.JPG
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

                                      
Tôi tên Phạm Bá Hoa, chào đời năm 1930 tại đồng bằng sông Cửu Long. Tôi phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 21 năm trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, sau đó, tôi bị tù không án 12 năm 3 tháng trong các “trại tập trung” mà lãnh đạo của Các Anh gọi là “trại cải tạo”. Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ. 

NGHI ÁN LỊCH SỬ

Nguyễn Ngọc Quỳ
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/02/1aa109.jpg?w=300&h=276
 Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

Gần đây, trên các Diễn Đàn, thấy phổ biến rộng một tài liệu video của INA (Viện Quốc Gia Pháp tồn trữ tài liệu Âm thanh và Hình ảnh) : Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp, tháng 6, 1964. Rất nhiều người Việt ở Pháp được nghe nói đến Nguyễn Ái Quốc là tác giả cuốn « Le procès de la colonisation française «  (Bản Án chế độ thực dân Pháp) xuất bản năm 1925 (1926, theo bản lưu trữ ở Đại Thư Viện Quốc Gia, Paris). 
Trong Hồi ký Trần Dân Tiên do Hồ Chí Minh viết để tự bốc thơm, tác giả ghi : « Ông Nguyễn chỉ viết một quyển sách duy nhất là quyển « Bản án chế độ thực dân Pháp » ; quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia «   (trang 37). Thuỵ Khuê đã sưu khảo văn bản cùng nội dung và kết luận chắc nịch là Hồ Chí Minh chưa đọc quyển « Bản Án chế độ thực dân Pháp ». Nói gì đến là tác giả ? 

BÁC SỸ NGUYỄN QUỐC QUÂN GẶP ĐẠI SỨ DAVID SHEAR

ĐẠI SỨ DAVID SHEAR GẶP GỠ RIÊNG TẠI NHÀ BÁC SỸ NGUYỄN QUỐC QUÂN

2012-03-12
Vào chiều ngày 11 tháng 3, tại tư gia của Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở thành phố Falls Church, tiêu bang Virginia Hoa Kỳ đã diễn ra buổi tiếp tân gặp mặt giữa tân đại sứ Hoa Kỳ, ông David Shear và cộng đồng người Việt ở Mỹ.

RFA photo

Monday, March 12, 2012

ANH THƯ NƯỚC VIỆT

MỘT VẦNG TRĂNG SÁNG

Hoàng Vi (Danlambao)

 Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng, Vậy là bạn tôi đã bước sang tuổi 27 – Tuổi của sự trưởng thành, thông minh và sâu sắc - Tuổi để biết được mình đã có và mất những gì. Chúc cho bạn thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ vững niềm tin! 

CHỐNG KIỂM DUYỆT INTERNET




 

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

Cho tới nay có lẽ không còn ai có thể phủ nhận được được sự tiện dụng, nhanh chóng, rẻ tiền và bao trùm của Internet. Ít lãnh vực nào của đời sống còn tách rời khỏi Internet. Nó chứa đựng gần như toàn bộ kho thông tin và kiến thức của nhân loại.
Ngược lại, sức mạnh và sự phổ quát của Internet đã làm thay đổi tư duy con người và bộ mặt thế giới. Nó đã được nhân loại mặc nhiên công nhận như một phương tiện để con người thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và chia sẻ thông tin hoặc quan niệm, mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã minh định là một quyền cơ bản của con người và được lập lại trong Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
Trong thực tế, các quốc gia trên thế giới đều ít nhiều muốn kiểm duyệt Internet vì nhiều lý do. Điều này không chỉ riêng ở các quốc gia độc tài, mà cả ở những nước có chỉnh phủ do dân thực sự bầu ra. Các quốc gia độc tài kiểm soát tin Internet chặt chẽ vì lo ngại về sự lan truyền thông tin trái chiều và ảnh hưởng của các nhà bất đồng chính kiến; còn một số nước dân chủ thì lo ngại tiềm năng kích động bạo lực, kỳ thị, phát tán hình ảnh khiêu dâm của Internet.

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

http://vietkieu.vietnamplus.vn/Uploaded/vietkieuvnp/2010_11_14/Canada.jpg
 Vietnamese Canadian Federation
Fédération vietnamienne du Canada
Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA
Tel.:             (613) 230-8282      , Fax: (613) 230-8281, Email: VCFOttawa@gmail.com

Thỉnh nguyện thư gửi Quốc Hội Canada về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam
Chính phủ Việt Nam phải trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho
Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhạc sĩ Việt Khang, ký giả Nguyễn Văn Khương, và các tù nhân lương tâm khác

Sunday, March 11, 2012

XIN ĐỪNG MONG ĐỢI THÁI QUÁ!


Nam Lộc
http://suoinguontamtu.com/bonphuong/baiviet/van/gopnhat/nhacsiNamLoc.jpg
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,


Cuộc tiếp xúc để trao thỉnh nguyện thư về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam lên Tòa Bạch Ốc vừa chấm dứt vào buổi trưa, thì đến chiều tối đã có những lời nhận định và phê phán tiêu cực, cho rằng chuyến vận động và gặp gỡ đại diện chính quyền Hoa Kỳ đã không diễn ra như mọi người “mong đợi”! Tôi thật sự ngạc nhiên và không hiểu rằng chúng ta mong đợi điều gì hơn những kết quả vĩ đại mà cộng đồng người Việt đã thực hiện và gặt hái được trong gần một tháng trời qua.

Đây là lần đầu tiên người Việt hải ngoại biết sử dụng “sức mạnh của người dân” (people’s power) để đạo đạt tiếng nói cùng ý nguyện của mình lên cấp lãnh đạo HK. Chính sự đáp ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy đã khiến Tòa Bạch Ốc phải cử người ra tiếp xúc, và gặp gỡ cộng đồng người Việt để nhận thỉnh nguyện thư cùng chia sẻ mối quan tâm và nhấn mạnh về chính sách bảo vệ nhân quyền của nước Mỹ với chúng ta.

PHẬT GIÁO HÒA HẢO,ĐIỂM SON CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO- Hoa Sen Của Nhà Phật & Điểm Son Của Lịch Sử VN 
 http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/03/1aa213.jpg
Đặt chân xuống  phuờng Phuớc Thới quận Ô Môn tỉnh Cần Thơ vào những ngày mùng 7 và mùng 8 âm lịch, TT dễ dàng nhận ra con hẻm nào vào nhà anh em ông: Đặng Thành Định và Đặng Văn Nghĩa. Loa phát thanh của chính quyền sở tại phát oang oang bôi nhọ hai anh em ông Định và Nghĩa. Ngồi nơi góc vắng quan sát  hai bên đuờng, TT thấy công an và an ninh chìm bao  vây các tín đồ và nghe loa phát thanh chính quyền Cần Thơ bôi nhọ PGHH Truyền Thống cũng như anh em ông Định và Nghĩa.

BÁO ANH TỐ CÁO VIỆT CỘNG

 BÁO ANH TỐ CÁO VIỆT CỘNG ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN

Một cảnh sát giơ tay ngăn phóng viên nước ngoài chụp ảnh tại phiên tòa nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng Tám với các dân phòng đứng xung quanh
Guardian cáo buộc công an Việt Nam trấn áp và sách nhiễu hai người được trích dẫn trong bài báo của họ tới mức phải bỏ trốn

PHÓNG VIÊN NGƯỜI MỸ BỊ TRỤC XUẤT KHỎI VIỆT NAM

PHÓNG VIÊN TỰ DO NGƯỜI MỸ VỪA BỊ
TRỤC XUẤT KHỎI VIỆT NAM



Kính thưa quý vị,
- Sáng hôm nay, ngày 25/10/2011, Tờ báo Guardian thuộc loại hàng đầu của Anh , đã cho biết mới đây phóng viên tự do người Mỹ Dustin Roasa, khi trở lại Việt Nam, đã bị bắt và giữ suốt đêm ở phi trường Tân Sơn Nhất và bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày hôm sau. Họ nói với Dustin Roasa: “Vi các lý do an ninh chúng tôi không hoan nghênh anh ở Việt
Nam.”


Xin nhắc lại Dustin Roasa là nhà báo tự do tại Cambodia viết về các vấn
đề nhân quyền và phát triển ở Đông Nam Á. Ông đã sống ở Việt Nam từ năm 2004 đến
2005 và thường quay trở lại Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TỰ DO

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM TỰ DO

http://www.thegioimoionline.com/images/HN_270212_HN.gifKính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

Tiến sĩ Daniel Baer,
Phó Phụ tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, cùng ông Bob Bailey, đặc trách Nhân Quyền tại Đông Bộ Á Châu Thái Bình Dương đã tiếp kiến phái đoàn Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 24/2/2012 tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam trước khi ông Baer đến Việt Nam trong tuần lễ đầu tháng 3 sắp tới.

BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH

 http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/102011/07/nobel.jpg 
RFA 03-07-201
 Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền Việt Nam vừa được hai Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình 2012. Thông cáo báo chí phổ biến sáng nay tại Washington cho biết, hai dân biểu Gerry Connolly và Jim Moran của tiểu bang Virginia đã gởi thư đề cử cho Tiến sĩ Thorbjorn  Jagland Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Hòa bình về việc này.

PHIÊN XỬ PHÚC THẨM HAI TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

http://i840.photobucket.com/albums/zz324/blogdcct/pic1/996134.jpg

ĐẤU TRANH CHO TỰ DO TÔN GIÁO


Nguyễn Thu Trâm
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/PGHH_02.jpg
AN HÒA TỰ



Kính thưa quý vị,


Vào ngày 02 tháng 3 vừa qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa Sư Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía ra xét xử trong một phiên tòa phúc thẩm Kangaru với bản án không có gì thay đổi so với bản án sơ thẩm mà cũng một tòa án của cộng sản đã tuyên vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 với mực án từ 5 năm tù giam xuống còn 4 năm 6 tháng tù giam.

Xin được nhắc lại cùng quý vị rằng Cư Sỹ Nguyễn Văn Lía đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam từ tháng tư năm 2011 trong một vụ “tai nạn giao thông” do chính cơ quan an ninh của cộng sản dàn dựng. Nhưng điều đáng quan tâm là sau khi bị bắt giam thì Cư Sỹ Nguyễn Văn Lía bị chuyển đổi tội danh thành “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Mà theo nội dung bản cáo trạng thì “ông Nguyễn Văn Lía đã cùng một số đồng đạo tại An Giang thành lập khối Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống từ năm 2007 để ly khai khỏi giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Quốc Doanh do nhà cầm quyền cộng sản Việt nam thành lập và điều hành, và cũng từ thời gian đó, ông Nguyễn văn Lía đã cùng một số đồng đạo soạn thảo, tàng trữ nhiều sách báo, băng đĩa, tài liệu có nội dung vu cáo, đã kích chính quyền đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”.

ÁN OAN HAI TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Ngọc Trân

 - Hai ngày qua, tại nhiều nơi thôn làng thuộc Chợ Mới và Hồng Ngự (Tỉnh An Giang & Đồng Tháp) bỗng dưng nhộn nhịp thêm, bóng dáng nhiều đồng đạo PGHH tới lui thăm viếng, điện thoại cho nhau xem có vẻ hơi khác thường. Hỏi ra mới biết họ trao đổi tin tức thêm về phiên tòa phúc thẩm sẽ tái tiếp xử án hai đồng đạo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân tại tòa án nơi trung tâm thành phố Long Xuyên (An Giang).

NHIỀU TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO TỰ THIÊU

Nguyễn Thu Trâm, 8406 - Một vụ đán áp mới của chính quyền cộng sản Việt nam đối với các Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Miền Tây vào chiều ngày 21 tháng Hai vừa qua tại ấp Bảy Phú, xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, khi các đạo hữu trên đường trở về nhà từ một Niệm Phật Đường. Một lực lượng an ninh đã phối hợp với một lực lượng cảnh sát giao thông trên 30 tên được trang bị dùi cui roi điện và cả xe bít bùng chở tù, đã tiến hành ngăn chặn việc đi lại, đánh đập hành hung các đạo hữu vô cùng dã man, lực lượng công an đã sẵn sàng bắt tất cả các Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo lên xe bít bùng để đưa về đại lao vì họ dám đến Niệm Phật Đường để Niệm Phật. Hành động bắt bớ, hành hung và khủng bố của lực lượng công an đã chỉ chấm dứt khi tín đồ Phạm Hữu Tâm đã tẩm xăng vào người, sẵn sàng tự thiêu để bảo vệ đạo pháp.