Thursday, October 31, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓN ĐINH NHẬT UY TỪ NHÀ TÙ NHỎ VỀ NHÀ TÙ LỚN VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

3 TUỔI BỊ BẮT ĂN XIN, 6 TUỔI BỊ VẤT VÀO NGHĨA ĐỊA: AI BẢO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TỘI ÁC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN?

Trẻ Ăn Xin ở Việt Nam
Mới 3 tuổi nhưng cháu Đức đã bị người thân bắt đi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Những đêm không xin được, cháu không dám về căn nhà trọ. Cháu Đức vẫn thường xuyên bị cậu bạo hành với nhiều vết thương chằng chịt.
Ngày  30/10, cơ quan chức năng P.Tân Hưng (Q.7, Thành HỒ) tổ chức giải cứu cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) sau khi phát hiện cháu bị người thân đánh đập tàn nhẫn.

ĐẢNG VIÊN BỔ CUỐC VỠ ĐẦU PHỤ NỮ TẠI KON TUM TRONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, THEO KIỂU THẢM SÁT ĐỒNG BÀO HUẾ, MẬU THÂN 1968

CTV Danlambao - Đoạn video clip ghi lại cảnh xô xát liên quan đến tranh chấp đất đai hiện đang gây làn sóng phẫn nộ trong cư dân mạng.  Nội dung clip có một số đoạn bạo lực, cho thấy cảnh một người đàn ông cầm cuốc nện vào đầu một phụ nữ, khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh, khuôn mặt đầy máu.

NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT (PHẦN 27): NGUYỄN VĂN LINH - MỘT TRONG NHỮNG ÔNG TRÙM BÁN NƯỚC

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Nguyễn Văn Linh là người được đảng cộng sản che đậy bằng mỹ từ “Đổi mới” và “những việc cần làm ngay”. Nhưng cũng giống như Võ Văn Kiệt, chính Nguyễn Văn Linh là người tạo nên cái cũi màu đỏ để rồi lừa dối nhân dân là “phá cũi”. Và quan trọng hơn. Nguyễn Văn Linh là kẻ bán nước. Trong bài viết này sẽ cho thấy những điều đó là sự thật.

Wednesday, October 30, 2013

MỘT CÂU ĐÁNG LƯU Ý TỪ AN NINH

Phạm Hồng Sơn - Khoảng chục nhân viên an ninh mặc thường phục đang ngồi gác ngay trong ngõ 72 B Thụy Khuê, Hà Nội lối vào nhà tôi, trong đó có nhiều anh em đã trở thành quen mặt. Đa phần đều còn rất trẻ, tuổi trung bình chắc chỉ khoảng dưới 30, trông hiện đại và khôi ngô. Nhưng khi tôi hỏi về lý do cấp trên của họ lại điều anh em xuống canh gác nhà tôi như thế, mọi anh em đều lảng tránh duy có một người nói: “Hôm nay chúng tôi được lệnh không để anh đi ra ngoài.” Như vậy chính quyền lại tiếp tục cố ngăn cản không để tôi gặp một vị khách quốc tế – cũng là một vị khách cao cấp của chính quyền đang thăm Việt Nam.

CHỈ LÀ TÀN DƯ THÔI MÀ ĐÃ KINH QUÁ


Nguyễn Tường Thụy - Giải thích về những “tiêu cực” (sau này mới dám dùng từ “tệ nạn”) trong chế độ XHCN, các nhà lý luận cho rằng, đó là tàn dư của chế độ cũ (chế độ phong kiến, tư bản).

BLOGGER NGUYỄN LÂN THẮNG BỊ BẮT GIỮ TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

CTV Danlambao - Cập nhật lúc 10h sáng, ngày 31/10/2013: Thượng tá Nguyễn Văn Quân (số hiệu 003-250) trả lời miệng với chị Lê Bích Vượng, vợ blogger Nguyễn Lân Thắng rằng: "Anh Thắng đã nhập cảnh không bị bắt giữ, đang làm việc với cơ quan an ninh về vấn đề an ninh quốc gia". Họ nói họ không biết gì thêm và không được phép trả lời, cũng không biết cấp nào có thẩm quyền giải quyết.

ÁN TÙ VẪN TREO TRÊN ĐẦU TẤT CẢ CHÚNG TA!

Ảnh: Võ Quốc Anh (August Anh)


Danlambao – Việc Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho Đinh Nhật Uy “hưởng” 15 tháng tù treo không phải là sự “xuống nước”, khoan hồng với bị cáo, cũng không nhằm xả van dư luận blogger trong nước và xoa dịu cộng đồng quốc tế. Bản án đó thực chất là một sự lấp liếm, bao che cho hành động lạm quyền của công an, cho những sai lầm và bất cập của ngành tư pháp, và càng thể hiện rõ hơn bản chất hiếu thắng của một chính quyền mãi không trưởng thành.

Monday, October 28, 2013

TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ ĐINH NHẬT UY

TƯỜNG THUẬT PHIÊN TÒA XÉT XỬ ĐINH NHẬT UY

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc nhanh chóng ngay trong buổi sáng. Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo (15 tháng), và 1 năm thử thách tính từ ngày hôm nay (29/10/2013). 
Phiên tòa vừa kết thúc lúc 11h40 phút sáng cùng, Đinh Nhật Uy đang được đưa trở lại trại giam để làm thủ tục về nhà.

THƯ CỦA LÊ TRẤN GIA GỬI ÔNG TỔNG BÍ THƯ VÀ 175 ÔNG BÀ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

"... các ông các bà có hiểu rằng nếu các ông các bà tiếp tục có thái độ thờ ơ với dân với nước như những ngày vừa qua thì chính người dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên cộng sản như chúng tôi sẽ vùng lên, sẽ không để cho các ông các bà làm trò hề tổ chức đại hội đảng thêm một lần nữa, sẽ không có đại hội lần thứ 12 nữa đâu! Người dân Việt Nam sẽ không cho phép các ông các bà tiếp tục tham ô của quá khứ và ăn cắp của tương lai."

ĐEM 258 XỬ "TỘI YÊU NƯỚC" CỦA ĐINH NHẬT UY!

Trương Minh Đức (Danlambao) - Ngày thứ Ba, 29 / 10 /2013 "phiên tòa" của đảng CSVN tại Long An đưa ra xét xử Đinh Nhật Uy theo điều 258 BLHS của đảng. Làm cho tôi nhớ lại hơn 6 năm trước đây tôi cũng chính là 1 nạn nhân của điều 258. Tôi bị bọn cường quyền bắt tại gia... rồi họ đưa tôi ra "xử" với một bản án phi lý 5 năm tù. Vào thời điểm năm 2007 điều luật này (258) còn xa lạ với nhiều người nhưng bây giờ thì nghe nói đến cái điều 258 thì ai cũng quá rõ, bởi nó chính là cái đuôi của các điều 88, 79, 89... Hiện nay điều 258 cũng là thủ phạm rất nghiên trọng về Tự Do ngôn luận mà được dư luận lên án nhiều nhất trên các diễn đàn, báo chí... bởi nó chụp cho bất cứ ai một cái tội rất mơ hồ là dám nói và viết... phê phán đến lợi ích "nhà nước" do chủ nghĩa độc tài của đảng cộng sản Việt Nam dựng lên. Ngoài ra nó còn cấm đoán không được vạch trần những chuyện làm đen tối của các quan tham cướp nhà cướp đất, tham nhũng... của người Dân và tài sản Quốc Gia... Kể cả những ý kiến phản đối trên báo chí khi bị giặc ngoại xâm Trung Cộng lấn chiếm biển đảo.

CẦN SỰ GIÚP ĐỠ KHẪN CẤP

Lê Thị Công Nhân

Kính thưa quý Cha, quý ông, bà, cô, bác và các anh chị,
Kính mong quý vị quan tâm đến trường hợp anh Trương Văn Dũng,

Sự việc anh Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy 3 xương sườn tại đồn công an phường Thụy Khuê sau khi bị bắt vào đây vì giúp đỡ dân oan H’mong tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, là sự việc rất nghiêm trọng.

NỮ LƯU BURMA ( THE LADY OF BURMA)


Maciej Stasinski - Đinh Minh Đạo dịch

Lời Người Dịch: Miến Điện đang trên đường chuyển từ chế độ độc tài quân sự sang chế độ tự do dân chủ. Sự chuyển hướng này có sự đóng góp của Aung San Suu Kyi, người phụ nữ can đảm của nhân dân Miến Điện. Với những đóng góp cho đấu tranh vì tự do, dân chủ và quyền con người, bà đã được trao tặng nhiều giải thưởng của các tổ chức quốc tế, trong đó có Giải thưởng hòa bình Nobel và Giải thưởng nhân quyền Sakharop. Vừa qua bà đã đến thăm Ba Lan, gặp gỡ Tổng thống Ba Lan Bronislaw

"TẤM GƯƠNG" VÕ NGUYÊN GIÁP


Ngô Nhân Dụng - Một nhà báo ngoại quốc, ông Jonathan Head, đến Việt Nam quan sát và tường thuật đám tang ông Võ Nguyên Giáp cho đài BBC, nhận xét rằng trong số những người đến bày tỏ lòng thương tiếc và ngưỡng mộ ông, ngoài các cựu chiến binh lớn tuổi còn có hàng ngàn thanh niên, nhiều người chưa ra đời khi ông Giáp bị gạt ra khỏi Bộ Chính Trị đảng cộng sản năm 1982.

CỤ "TỔNG" LẠI NHẦM VÀ MÂU THUẪN VỚI CHÍNH MÌNH RỒI

Nhật Lệ - Tham nhũng, lãng phí đã trở thành căn bệnh trầm kha, không chỉ cản trở mà còn triệt tiêu hết động lực của sự phát triển; không chỉ nhức nhối, khó chịu, phản cảm mà còn làm băng hoại thuần phong, mỹ tục, đảo lộn các chuẩn mực đạo đức xã hội, khiến văn hoá suy đồi. Văn hoá – Nền tảng tinh thần của mọi sự phát triển mà suy đồi, xuống cấp thì thử hỏi nước Việt rồi sẽ về đâu trước những biến thiên của lịch sử. Nói vậy để thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của tham nhũng, lãng phí do một bộ phận không nhỏ có chức, có quyền, là đảng viên Đảng Cộng sản (đương nhiên rồi) gây ra. Ấy thế nhưng từ nhận thức đến hành động của những người có trách nhiệm lại thiếu nhất quán, lúng túng và hoàn toàn bất lực trước nạn nội xâm này.

Ở LẠI VỚI ĐẢNG: KHÔN HAY DẠI, ĐẠO ĐỨC HAY TÀN NHẪN



Phạm Nhật Bình - Sự ra đi vĩnh viễn của Tướng Giáp để lại trong lòng nhiều người những suy nghĩ ngổn ngang. Có người thương. Có người tiếc. Có người bực. Có người cảm nhận cả ba. Người ta thương khi thấy ông bị những người lãnh đạo với lòng dạ nhỏ nhen khác ganh tị và tìm đủ cách nhục mạ ông một cách công khai mà ông chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng người ta bực khi những tướng tá quanh ông bị thanh trừng một cách thảm khốc mà ông vẫn im lặng. Họ bị ám hại chỉ vì các đối thủ muốn chặt sạch vây cánh của ông. Rồi người ta tiếc vì nếu ông chịu dùng uy tín của mình để phản đối chính sách nhượng dần chủ quyền đất nước cho Bắc Kinh từ Hội nghị Thành Đô cho tới nay thì đã phúc đức cho đất nước này biết bao … nhưng phần lớn ông vẫn chỉ im lặng một cách khó hiểu.

NHÂN VẬT LỊCH SỬ PHAN CHÂU TRINH VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO HÔM NAY


Hà Sĩ Phu - Mấy lời viết thêm (26-10-2013) gửi Quốc hội đang họp tại Hà Nội: 

Đọc lại những lời cụ Phan Châu Trinh trước đây một thế kỷ mà tưởng như lời một Blogger hay một Trí thức phản biện của ngày hôm nay. Cứ như thể cụ Phan đang nói với kỳ họp Quốc hội lần 6 khóa 13 này, nói về Hiến pháp sắp được thông qua, phản đối chủ trươngđộc đảng và “sở hữu toàn dân”, phản đối việc cho đạo Khổng nô dịch dân Việt, yêu cầu phải thực thi tam quyền phân lập và đa đảng đa nguyên…

HIẾN PHÁP MỚI: LÃNG NHÁCH, GIÁO ĐIỀU, LẠC HẬU


Phạm Trần - Quôc Hội Cộng sản Việt Nam dự kiến biểu quyết Hiến pháp sửa đổi 1992 vào ngày 28/11, sau 2 đợt “được gọi là lấy ý kiến tòan dân” từ 2/1 đến 30/9/2013, 2 kỳ họp Quốc hội và hàng chục hội nghị, hội thảo, tọa đàm từ trung ương xuống địa phương tốn phí không biết bao nhiêu tiền của dân.

Y ĐỨC THỜI NAY



Lê Diễn Đức - Sự việc Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ bệnh viện công Bạch Mai, giám đốc Viện thẩm Mỹ tư Cát Tường, giải phẩu làm chết bệnh nhân rồi mang xác vứt xuống sông Hồng, đã làm xôn xao dư luận. Tối 22/10, bà Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký văn bản thay mặt ngành y tế xin lỗi toàn thể nhân dân. Câu chuyện tràn vào cả hành lang quốc hội khoá 13 đang họp. Sáng 24/10 bà Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến, tham gia buổi thảo luận tổ của đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đã nói: “Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong thời gian qua phải nói là một sự báo động rất lớn. Chúng tôi cũng hết sức đau đớn, xót xa trong chuyện này thời gian vừa rồi. Với trách nhiệm trong ngành, tôi cảm thấy rất nặng nề”.

KHI CỜ THẾ LẬP DƯỚI THỜI CỘNG SẢN


Người Buôn Gió - Dạo này mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ nhà dằn vặt. Càng ngồi máy tính lướt mạng đọc tin quê hương, càng thấy nhớ nhà, nhớ con trai nhỏ bé đến ứa nước mắt. Ước mơ được nằm ôm con, thơm lên đôi má núng nính. Thấy chân con gác lên người mình. Đầu con trai gối lên tay mình như khóa chặt không để bố đi.

TƯƠNG LAI ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP CỦA THẾ HỆN TRẺ VIỆT NAM HÔM NAY


Phan Châu Thành - Tương lai của thể hệ trẻ là tương lai đất nước, ai cũng quan tâm, tôi cũng vậy, vô cùng quan tâm, dù chỉ là một công dân vô danh. Gần đây có hai câu chuyện khiến tôi nhìn lại vấn đề này từ hai góc độ tuy hai mà một đó: tương lai đất nước và tương lai của thế hệ trẻ hiện nay. Và tôi đã đi đến cùng một kết luận, vô cùng bi quan.

HÀNH TRÌNH TÔI TRỞ THÀNH "PHẢN ĐỘNG"

Lê Thu Hà - Tôi, một công dân đầu 8x, thế hệ mà người ta thường khôi hài, mỉa mai gọi đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế. Tôi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, hồn nhiên lớn, hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu đời, yêu quê hương với những lý tưởng sục sôi dưới mái trường XHCN.

NGƯỜI DÂN THẤT VỌNG KHI HIẾN PHÁP MỚI CHỈ LÀ ‘BỔN CŨ SOẠN LẠI’

HỌ PHẢN ỨNG RA SAO?

Bs Nguyễn Đan QuếĐầu năm nay 2013 Quốc hội Ba đình mang hiến pháp 1992 ra nói là để cho dân góp ý sửa chữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hốt hoảng vì phản ứng bất ngờ của quần chúng. Điển hình có thể kể: nhóm 72 trí thức đưa ra Dự thảo Hiến Pháp khác có nội dung tiến bộ hơn; và rất nhanh    nhiều giới trong xã hội lên tiếng tán đồng.

LỜI CUỐI CHO NHÓM HOÀNG THỊ NHẬT LỆ

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Một kẻ "hành" cái "nghề" gọi là "sửa sắc đẹp" không những làm chết người, lại còn liệng nạn nhân xuống sông Hồng, hầu như không ai không biết. Tuy nhiên, tôi muốn chỉ ra đây cho thế hệ trẻ như nhóm bạn Hoàng Thị Nhật Lệ xem chất đểu cáng của người cộng sản: Đỗ Kim Tuyến - trung tướng - Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an - đại biểu quốc hội Hà Nội, phát ngôn sau vụ chết người này [1]:"...hiện chưa có giải pháp chống suy thoái đạo đức xã hội". Phía sau câu nói này, mục tiêu rõ ràng của người cộng sản: chạy trốn trách nhiệm đối với dân.

Sunday, October 27, 2013

XIN QUÝ CHỊ EM ĐỪNG ĐÁNH CƯỢC VỚI DAO KÉO

Vợ của TBT Nguyễn Phú Trọng, một nạn nhân của thẩm mỹ viện.
Xin tạm bỏ qua những lời than phiền, kêu ca rộ lên trong vụ Cát Tường này đối với một số cán bộ, nhân viên ngành y tế, trong mấy năm qua đã quá nhiều lần, ở rất nhiều nơi bị người bệnh và dư luận phản ứng đủ kiểu, đủ cấp bậc vì sự tắc trách, trình độ non yếu và đặc biệt là những biểu hiện xuống cấp không thể chấp nhận được của y đức.

NGÀY 29 THÁNG 10: VỤ ÁN XỬ NGƯỜI DÙNG FACEBOOK ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI



Thụy Minh - Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới xử người sử dụng Facebook, vào ngày 29.10.2013, tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An, số 116 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Với sự kiện này, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chỉ ra cho ông Mark Zuckeberg biết mạng xã hội nổi tiếng trên thế giới do ông đang điều hành có nguy cơ trở thành cái bẫy để đưa công dân Việt Nam vào tù.

CỤC ĐỊCH VẬN CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI NHÚNG TAY VÀO VỤ ĐẢO CHÁNH 1963

Ở vào thời điểm 1958, Cục Trưởng Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội là Võ Văn Thời, 40 tuổi, xuất thân là người miền nam, tập kết ra Bắc 1954. Võ Văn Thời lúc còn trẻ, có một người bạn rất thân trước khi tập kết ra bắc là Dương Văn Nhật thường được gọi là anh Ba Nhật. Chính Võ Văn Thời là người móc nối Dương Văn Nhật tham gia kháng chiến Nam bộ, rồi sau đó Dương Văn Nhật trở thành đảng viên cộng sản. Năm 1954 Dương Văn Nhật cũng tập kết ra Bắc.

BA THẾ LỰC, MỘT NỖI OAN TÌNH, ÔNG NGÔ ĐÌNH CẨN BỊ XỬ BẮN


Ông Ngô Đình Cẩn là con áp út trong đại gia tộc Ngô Đình. Độc thân với hơn nửa cuộc đời sống âm thầm lo chăm sóc mẹ già, ông còn lo tổ chức cơ sở kết nạp những người có lòng với đất nước để hổ trợ cho các anh hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp và chống cộng sản. Tuy ít học, nhưng ông lại hết sức thông minh và là một người rất có năng khiếu về tình báo và chiến tranh du kích. Khi Chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh thì tình hình chính trị tại miền Trung rất khó khăn. Dân tình thì ly tán, đảng phái quốc gia thì chia rẽ, và việt cộng thì thừa lúc tranh tối tranh sáng hoạt động mạnh mẽ. Trong cơn nguy biến đó, ông Ngô Đình Cẩn đã tận sức giúp đỡ cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm tái lập lại niềm tin của đồng bào miền Trung, đặc biệt là Huế. Đảng Đại Việt Cách Mạng của ông Hà Thúc Ký thiết lập chiến khu Ba Lòng Vùng Quảng Trị chống lại chính phủ. Sau khi diệt được chiến khu Ba Lòng một số lãnh tụ Đại Việt bị bắt. Điển hình là ông Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Trị Trần Điền phải ra tòa và bị kết án 7 năm tù giam. Vậy mà ông Ngô Đình Cẩn đã vận động với chính phủ giảm án cho ông không ở tù ngày nào. Sau đó ông Ngô Đình Cẩn dùng tình thân xóa bỏ lỗi lầm, bằng cách mở trường trung học tư lấy tên là Trường Trung Học Bình Minh tại Quận III thị xã Huế và giao cho ông Trần Điền làm Giám Học.

SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐIỀU 258



Phạm Đức Khiêm – Đoan Trang – Lập luận căn bản mà một số người ủng hộ Điều 258 Bộ luật Hình sự đưa ra là: 258 là điều luật bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; kẻ nào xâm phạm những giá trị ấy thì phải bị trừng phạt. Tuy nhiên, trái với lập luận căn bản này, 258 lại là một điều luật xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do của công dân, chứ không hề bảo vệ.

Nếu chỉ xét về khía cạnh tinh thần và lý tưởng lập pháp, Điều 258 Bộ luật Hình sự tỏ ra rất thuyết phục. Ta hãy xem:

Ở BÊN KIA BỨC TƯỜNG PHÂN CHIA HAI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Across the party wall - The Economist (26-10-2013) - Nguyễn Quốc Khải  dịch - Đảng Cộng Sản Việt Nam ở trong tình trạng hơi hỗn độn, nhưng Đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ có chút ít để dạy dỗ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nếu những đề tài cấp thiết sau đây nhắc nhở đến Trung Quốc, quý vị hãy dành một ý nghĩ cho Việt Nam: thảo luận về hiến pháp; cố gắng giảm bớt những đặc quyền của những doanh nghiệp do nhà nước làm chủ; sự tức giận về tham nhũng của giới chức chính quyền; bồi thường đất tịch thu không thỏa đáng; ngăn cấm bất đồng quan điểm trên mạng; công nhận cải tổ kinh tế thêm không chỉ mong muốn mà còn cần thiết; và trong chính trị, bằng chứng của những cuộc tranh chấp mãnh liệt giữa lãnh tụ cao cấp thuộc các phe nhóm khác nhau.

KHÔNG CẦN MANG MẶT NẠ


Thu Nga - Ở Việt Nam bây giờ, việc gì tồi tệ cách mấy cũng có thể xảy ra, nhất là vấn đề nghèo khổ không có tiền đi bác sĩ, đi nhà thương nên người dân trong nhiều trường hợp đã gởi mạng sống cho các lang băm chữa trị. Không có lang băm thì nhờ mấy ông thầy phù thủy dùng ấn bắt ma, đuổi tà cho bệnh nhân. Ngay cả các bà các cô cũng giao trứng cho ác, là đi sửa sắc đẹp, từ những dịch vụ lớn như bơm ngực, kéo da mắt, hút mỡ bụng, độn cằm, cho tới những việc nhỏ hơn như xăm long mày, xâm mí mắt, xâm môi cũng phó mặc rủi may cho bàn tay của những người không học qua một trường thẩm mỹ nào cả, và những bằng cấp của các thầy thuốc, chuyên viên đều là bằng giả.

CUỘC CHIẾN 258 VÀ MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Khi Điều 88 không còn là một cái lưới giăng rộng khắp để khép tội "tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN"; lúc Điều 79 "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" đã bất lực trước sự tranh đấu của quá nhiều dân oan đòi đất, của giáo dân bảo vệ tài sản của giáo xứ và quyền tự do tín ngưỡng, của các blogger bày tỏ quan điểm trước những vấn nạn xã hội, của những Công dân Tự do xuống đường phát bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà chính Nhà nước Việt Nam ký kết... thì Điều 258 đã trở thành "vũ khí đàn áp chiến lược" của đảng.

GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ?

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Bộ trưởng Vũ Đức Đam bật khóc khi được phóng viên hỏi quan điểm về vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân (*). 

Nguyên Anh - Theo thông tin mới nhất dính dáng đến ngành y tế Việt Nam, ngài Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã có ý kiến về những bức xúc của người dân với ngành Y, ngài cho biết thối thì nó thối thật đấy, đảng, chính phủ, nhà nước thiên đường mù này thấy hết chứ không phải không thấy, thế nhưng từ chức không phải là vấn đề mà cái chính là nguyên nhân do đâu, vì đâu và… ở đâu!

NGƯỜI H'MÔNG KẾT LUẬN: CHÍNH QUYỀN TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐỀU CÙNG MỘT GIUỘC

Trần Thị Cẩm Thanh
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng
...
Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Trong mấy ngày ngắn ngủi người H'Mông sống tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã kịp gieo vào tâm hồn nhiều người Hà Nội trở về với những câu ca dao tục ngữ ngọt ngào của dân tộc Việt Nam, người Hà Nội mỗi ngày chuyển tới một thứ để giúp đỡ bà con tổ chức cuộc sống dã chiến để chiến đấu cho công lý và sự thật, những gương mặt bơ vơ khi bị công an đuổi ra khỏi nhà thờ đã trở nên tươi sáng, mỗi lúc có dịp ghé qua vườn hoa, tôi cứ vui mừng nghĩ rằng xã hội dân sự ở Việt Nam chính là đây.

KẺ PHẢI BỊ THẢ TRÔI SÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ HUYỀN!

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Cái khối ung nhọt mang tên y-tế của đám sình lầy nhà Sản thổ tả đã đến hồi vỡ tung, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm cả một vùng rộng lớn hơn 330 ngàn km2 và còn ảnh hưởng ra các vùng lân cận. 

HƯỚNG VỀ LONG AN VÀ ĐINH NHẬT UY

Nhận định của Nguyễn Trí Dũng, con của blogger Điếu Cày, Đào Trang Loanthành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam và Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, trưởng văn phòng Công lý-Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.

CTV Danlambao - 7h30 phút ngày mai 29/10/2013, blogger Đinh Nhật Uy bị nhà cầm quyền đưa ra trước tòa án nhân dân tỉnh Long An để xét xử theo khoản 1 của Điều 258 BLHS. Đây là phiên tòa đầu tiên trên thế giới mà "bị can" thực hiện mọi hành vi của mình trên trang facebook mà bị truy tố. Tuần trước bà Nguyễn Thị Kim Liên đã có thư mời chủ trang mạngfacebook.com là ông Mark Zuckeberg tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền ở Mỹ đã đến trụ sở facebook và đã trao cho họ bức thư của bà Liên.

THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN TÒA BLOGGER ĐINH NHẬT UY

Nguyễn Thị Kim Liên - 7 giờ 30 phút, sáng mai, Thứ Ba - Ngày 29 tháng 10 năm 2013, tòa án sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án của Đinh Nhật Uy tại số 116 Trương Định - Phường 1 - Thành phố Tân An - Tỉnh Long An.

Gia đình chúng tôi, Cha Mẹ, chị (Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như), em (Đinh Nguyên Kha) kính mời toàn thể Quý vị cùng đến tham dự phiên tòa để ủng hộ cho Đinh Nhật Uy và gia đình. Sự có mặt của Quý vị là niềm khích lệ không chỉ cho gia đình, cho blogger Đinh Nhật Uy mà còn là sự xiển dương quyền con người đã được luật pháp Quốc tế, luật pháp Việt Nam bảo vệ. Vì là một phiên tòa công khai, do đó tất cả mọi người đều có thể tham dự mà không ai có quyền ngăn cản...

Saturday, October 26, 2013

SAO LẠI ĐỀ NGHỊ UNESCO VINH DANH TỘI ĐỒ VÕ NGUYÊN GIÁP LÀ ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tôi không có ý định nhắc đến Tướng Giáp nữa, bởi công tội của ông thì đã quá rõ ràng khi nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay đang vô cùng loạn lạc. Đạo đức gia đình, xã hội suy đồi đến mức không thể suy đồi hơn được nữa. Trộm cướp, hãm hiếp, giết người xãy ra từng ngày từng bữa trên khắp mọi miền đất nước, cha hãm hiếp con gái, vợ giết chồng để dễ bề thông dâm với tình nhân, vợ bí thư xã giết chủ nợ để quỵt tiền vay ăn chơi đàn đúm… Và một đất nước khốn khó, đói nghèo, tụt hậu hàng thế kỷ so với các nước láng giềng, nhân sỹ, trí thức thì nhược hèn chỉ biết khom lưng cúi đầu trước bạo quyền cộng sản, chỉ biết làm ngơ trước hiểm họa cả dân tộc sắp bị Hán hóa, sắp phải trở lại thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3… Như vậy, khỏi nói ra thì ai ai cũng hiểu rằng cả tứ trụ công thần của chế độ cộng sản Việt Nam là HỒ, CHINH, ĐỒNG, GIÁP thực ra là công thần hay tội đồ của dân tộc. Vì vậy mà tôi đã quyết định không phí hoài thời gian và công sức để viết về tướng Giáp nữa, mà cứ để cho lịch sử và các thế hệ người Việt phán xét những kẻ tội đồ,  đã mang vô vàn đau thương tang tóc đến cho giống nòi, cho đất nước.

MỘT HÀ TĨNH ĐẦY ẮP NGƯỜI TRUNG QUỐC! NƯỚC MẤT ĐẾN NƠI RỒI


RFA - Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vốn là một huyện nổi tiếng “chó ăn đá gà ăn muối” trong những năm trước đây. Thế rồi ngành du lịch phát triển, với địa hình tương đối cao ráo, có bờ biển chạy dọc quốc 1, cách mặt đường từ 700m đến 1km, một địa hình khá lý tưởng để phát triển du lịch.

NGUỒN TIN VỀ LUẬT SƯ NGUYỄN THANH LƯƠNG


Người Dân Ải Nam Quan  - Theo nguồn tin từ Bến Tre, luật sư Nguyễn Thanh Lương đành phải rút lui giữa chừng, không bào chữa cho Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha trong các phiên Tòa sơ thẩm của bọn tà quyền tỉnh Long An. Ông cho biết đã có nhiều nguồn đe dọa để ông trở thành một Lê Quốc Quân thứ hai và giới nội chính ở Sài Gòn nhận định ông bị nhiều áp lực từ phía nhà cầm quyền, trong đó có sự chỉ đạo của tỉnh ủy Bến Tre và Liên Đoàn Luật sư nhằm kiểm tra, kiềm tỏa tất cả các hoạt động của Luật sư Lương. Đồng thời Côn an tỉnh Bến Tre còn biệt phái đặc cách một đại tá an ninh cao cấp sang nằm vùng, hoạt động trá hình tại Luật sư Đoàn tỉnh Bến tre để theo dõi luật sư Lương và giám sát lâu dài tất cả mọi hoạt động của luật sư Đoàn làm cho nhiều luật sư sửng sờ bỡ ngỡ.

Friday, October 25, 2013

VỤ ÁN XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG - KHI TƯỢNG ĐÀI BỊ ĐẠP ĐỔ


Cho tới nay vụ án mang tên “Xét lại chống đảng” vẫn chưa bao giờ được chính thức nhìn nhận trong hệ thống chính trị Việt Nam mặc dù gần ba trăm nạn nhân của nó đã lên tiếng bằng nhiều cách.

VỤ ÁN XÉT LẠI, PHẦN 2: CHỐNG ĐẢNG HAY CHỐNG TƯỚNG

Trong thế giới Cộng sản những hình tượng như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Fidel Castro…cùng nhiều lãnh tụ nữa được các nhà nước cộng sản tô lên những màu sắc huyền thoại nhằm tạo cho dân chúng niềm tin không có thật vào những thành quả mà những huyền thoại này sẽ dẫn dắt dân tộc của họ tiến vào thế giới đại đồng, nơi không còn người nghèo và mọi bất công sẽ biến mất.

VỤ ÁN XÉT LẠI, PHẦN 3: ĐỪNG KÊU OAN CHO NGƯỜI KHÁC

Chiến tranh Việt Nam chấm dứt nhưng cuộc chiến trong lòng những người bị bắt, bị lưu lạc tha phương trong vụ án xét lại chống đảng vẫn không chấm dứt. Trong lòng họ còn rất nhiều điều cần giải tỏa và cho tới nay, năm 2013, đã 46 năm trôi qua nhưng vẫn chưa thấy ai trong chính quyền lên tiếng gợi ý về một cuộc điều tra sâu rộng nhằm đưa vụ án này ra ánh sáng công luận.

VỤ ÁN XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG, PHẦN 4 - NHỮNG NGƯỜI CHE MẮT LỊCH SỬ


Trong tập hai của Bên Thắng Cuộc mang tên Quyền Bính, trong chương “Tướng Giáp”, Huy Đức ghi lại lời kể của Trần Quỳnh, trợ lý Lê Duẩn nói về thành phần bị bắt thời gian này: “Những người không tán thành đường lối chống xét lại của Đảng, một số cán bộ cao cấp và trung cấp theo học ở trường Đảng cao cấp Liên Xô và trường quân sự cao cấp Liên Xô bàn kế hoạch chống lại đường lối của Đảng. Họ lập một nhóm vận động thành lập một tổ chức lấy việc thay đổi Bộ Chính trị làm mục tiêu. Họ nhắm vào những người không đồng tình với Nghị quyết 9, trước hết là những sĩ quan cao cấp trong quân đội và những ủy viên trong Trung ương”.

Thursday, October 24, 2013

THẢM TRẠNG NGHIỆT NGÃ CỦA NHÓM NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CAMBODIA

Add caption
Trí Lực

Niềm tin tôn giáo là niềm tin mãnh liệt nhất của tất cả mọi người. Đó chính là đời sống tâm linh không thể nào thiếu vắng trong cuộc đời nhiễu nhương loạn lạc này. Đạo Phật đem lòng từ bi trải khắp mọi loài chúng sinh, từ có nghĩa là ban vui, bi là cứu khổ. Thiên Chúa rao giảng tin mừng với đức bác ái là lòng yêu thương và ơn cứu rỗi rộng khắp. Giáo lý Khổng Mạnh lấy đức tính nhân nghĩa làm đầu, rằng mọi người hãy đem lòng nhân từ để đối xử với nhau.

XIN ĐỪNG LÃNG QUÊN NHÀ DÂN CHỦ TRẺ LÊ TRÍ TUỆ

Kính thưa quý vị độc giả trong và ngoài nước.

Kính thưa quý diễn đàn của người Việt đang đấu tranh giành lại tự do và dân chủ cho toàn dân Việt và quang phục quê hương.

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2009, vừa tròn hai năm, kể từ ngày nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ bị công an mật vụ của chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt cóc tại thủ đô Nam Vang, Cambodge, vào ngày 6 tháng 5 năm 2007. Mãi đến nay, vẫn chưa có ai biết được số phận của nhà dân chủ trẻ này hiện giờ ra sao?

CHÙM THƠ NGẮN TRÊN “HỒN DÂN VIỆT FACEBOOK”

Hai ngày qua, 16 và 17/10/2013, Hương Sơn, quê ngoại của tôi lũ quét đã làm trôi nhiều nhà cửa và tài sản của nhân dân. Nhiều bà mẹ đã khóc vì không còn gì cho con ăn. Nhiều người cha thổn thức không biết rồi đây sẽ lấy gì cho các con đi học. Sách vở quần áo bị cuốn trôi hết rồi! Hỡi những ai còn chút tình dân tộc, nghĩa đồng bào! Chúng ta hãy góp mỗi người một tấm bánh, một gói mì, một chiếc áo trẻ con…để giúp đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ của cơn bão số 11 vừa qua đã làm 18 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng chục ngàn ngôi nhà của dân bị hư hại! Xin trân trọng cám ơn!

NHỮNG HIỂM HỌA TIỀM TÀNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CAMBODIA

Chuyện kể lại sự thật của một chiến sĩ Biệt Kích nhảy toán, sau ngày 30 tháng 4, 1975 vẫn tiếp tục chiến đấu chống bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, sống lưu vong trên đất nước của mình suốt 30 năm, năm 2006 Biệt Kích Tango Ngô Văn Tài trốn sang Cambodia nhưng nơi đây cũng đầy dẫy mạn lưới tình báo của Việt Cộng… xin mời độc giả đọc một bài có giá trị về đấu tranh hiện nay.
Tác giả Ngô Văn Tài


Từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do bằng đường thủy, đường bộ, và bằng tất cả mọi phương tiện mà họ có thể có được. Cái giá của tự do dân chủ mà người dân Việt mất nước phải đánh đổi là chính tài sản và tính mạng của họ và gia đình. Tất nhiên để có được khoảng 3 triệu người Việt đến được bến bờ tự do, thì cũng có xấp xỉ con số đó, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã phải vĩnh viễn nằm lại đâu đó trên hành trình đi tìm tự do đó mà mối hiểm họa đến từ nhiều phía: sự truy sát của công an biên phòng và hải tuần của cộng sản Việt nam, bão tố phong ba, hải tặc cướp giết.

Wednesday, October 23, 2013

THẰNG ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN TRẦN CHUNG NGỌC LÀ THẰNG CHÓ CHẾT NÀO VẬY?


Những ai hay lên Net tìm hiểu thông tin hoặc hay chạm trán với các DLV của đảng ta thì hẳn đã nghe đến cái tên Trần Chung Ngọc ? Ông này chuyên viết bài quảng cáo cho CS , xuyên tạc sự thật hay chỉ nói 1/2 sự thật . 

Vậy Trần Chung Ngọc là ai ? 


Tìm được bài này trên Net đem về cho các bác đọc tham khảo :