Monday, July 30, 2012

THƯ GIẢN CUỐI TUẦN: THẠCH LAN, MỘT LOÀI HOA ĐÁ KỲ LẠ!



Thạch Lan (Lithops) là một chi thực vật mọng nước trong gia đình Aizoaceae. Các thành viên của chi này có nguồn gốc từ Nam Phi giống như những viên đá khi không nở. Tên có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại từ “lithos” có nghĩa là "đá", và ops” có nghĩa là "khuôn mặt", đề cập đến sự xuất hiện giống như đá loài này. Đây cũng là một cách ngụy trang của lithops tránh bị ăn thịt bằng cách ẩn mình giữa những hòn đá xung quanh nên thường được gọi là sỏi hoặc đá sống. Cá nhân cây lithops bao gồm một hoặc nhiều cặp hình củ, gần như hợp nhất lại đối diện với nhau và hầu như không có gốc. Khe giữa các lá cây có chứa mô phân sinh sản xuất hoa và lá mới. Các lá dày để lưu trữ đủ nước cho cây tồn tại trong nhiều tháng không có mưa.

BÊN EM ĐANG CÓ TA


Nhạc: Trúc Hồ
Trình bày: Hợp Ca
Lời nhạc được sáng tác bởi cố nhạc sỹ Trầm Tử Thiên

Saturday, July 28, 2012

TRUNG CỘNG GIA TĂNG ĐE DỌA VIỆT NAM TẠI BIỂN ĐÔNG

Vài tuần gần đây Trung Quốc liên tục có các hành động đơn phương trên biển Đông là vùng biển tranh chấp với Việt nam và các nước khác trong khu vực, từ việc điều đội tàu cá 30 chiếc ra Trường Sa, đến việc nâng cấp thành phố Tam Sa quản lý Hoàng Sa và Trường Sa
http://dantri4.vcmedia.vn/i:SF9n0XnWe1mhJ0SanI/Image/2012/07/1_1d83c/trung-quoc-don-phuong-thanh-lap-thanh-pho-tam-sanbspbat-chap-luat-phap-quoc-te.jpg
Gần đây nhất là tuyên bố gửi quân đồn trú ra khu vực đảo đang tranh chấp. Những hành động này cần được nhìn nhận ra sao và sẽ có hậu quả thế nào đối với Trung Quốc? Việt Hà phỏng vấn giáo Carl Thayer, chuyên gia Đông Nam Á, thuộc học viện Quốc Phòng Úc để có thêm chi tiết. Trước hết, đánh giá về những hành động gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer cho biết:

CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC


Gs Nguyễn Hữu Chi - Trong khi TQ tiếp tục cướp đất, cướp biển, cướp mỏ dầu khí của VN, và đồng thời dọa nạt VN, thì VN có thể chọn một trong những chiến lược sau đây để phản ứng:

THƯ NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ HILLARY CLINTON TRẢ LỜI BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ


(Tin từ TCQTYTCTNB)
Washington D.C. , 26 tháng 7, 2012. – Ngày 8 tháng 7, trước khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới Việt Nam, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã gửi cho bà một văn thư trình bầy một số nhận định và đề nghị về tình hình Việt Nam. Sau đây là bản dịch sang Việt ngữ văn thư mang tiêu đề của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, do Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Joseph Yun thay mặt Ngoại Trưởng trả lời và ký tên, gửi Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, qua Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đề ngày 19 tháng Bảy, 2012.

HỌC ĐƯỢC GÌ QUA HỘI NGHỊ ASEAN PHNOM PENH 2012?

Nguyễn Quang Duy
http://www.congan.com.vn/dulieu6/Quoc-Te/07_12/14a-2264.jpg
Trong Bang Giao Quốc Tế, chính trị đồng nghĩa với sức mạnh và lợi ích quốc gia. Sức mạnh một quốc gia là điểm hội tụ của văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, tài nguyên, địa thế, y tế, nhân tài, trí tuệ, uy tín, tài lãnh đạo … và trên hết là sự đồng thuận dân tộc. Ngọai giao giữa các nước là phương tiện để thực hiện tối đa lợi ích quốc gia.

ÁNH MẮT CON CUÔNG


Tưởng Năng Tiến - Ở giữa một vùng đất thơ mộng, trù phú, và hiền hoà như thế, vài chục ngàn người dân Con Cuông, lẽ ra phải có một sống an lành và phú túc. Tiếc thay, họ đã trở thành những nạn nhân của đói nghèo, dốt nát, bạo lực, cùng với tất cả những tệ đoan xã hội tệ hại nhất của thế kỷ này. Nhìn từ Con Cuông, người ta không thấy có chút hy vọng nào ở tương lai. Cuộc sống không chỉ bất an mà còn tối tăm, ảm đạm.Và Con Cuông chính là hình ảnh của Việt Nam thu nhỏ...

NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VÀ PHẨM GIÁ DÂN TỘC


“…chuyến thăm Nga lịch sử của Chủ tịch nước… là sự kiện đặc biệt lớn, chưa từng có trong tiền lệ…”!? - (VietNamnet-27/7/2012).

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Không muốn chút nào, để vô hình chung như thò tay “bới lông tìm vết hay vạch lá tìm sâu”, bởi hành vi ấy tuy không được xếp hạng cao thấp rõ ràng trong phạm trù “vô đạo đức” nhưng nó vẫn là một thứ “tiểu tiện” (xin hiểu giùm – bần tiện và nhỏ mọn) mà “quang minh chính trực” rất khó chấp nhận để sống chung (nó lại rất thường trú trong “hộ khẩu tư duy” của các quan tòa pháp chế XHCN/VN hay “tiểu tiện” bậy bạ khi xét xử các nhà “bất đồng chính kiến” Việt Nam).

SỰ THẬT CỦA 16 CHỮ VÀNG (KHÈ) - 4 tỐT (Phần 2)


Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài... (Nhà Xuất bản Sự Thật)

LẠI THÊM "PHỐ TÀU" Ở HÀ TĨNH

Trương Quang Nam (Đọc Báo Vẹm) - Chỉ trong một thời gian ngắn, người Trung Quốc xuất hiện kéo theo một loạt các thay đổi khiến vùng quê bình yên phía nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đảo lộn mọi thứ.
Đỏ mắt với biển hiệu

HẾT THIẾT GIÁP LẠI ĐẾN MÁY BAY QUẦN ĐẢO BẦU TRỜI XÃ ĐOÀI

Facebook Xã Đoài Choa - Những đợt máy bay gầm rú đinh tai nhức óc đã khuấy động sự yên tĩnh của bầu trời Xã Đoài trong sáng nay 24.7.2012. Có nhiều khả năng, hoạt động trên nằm trong đợt diễn tập quân sự “phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của quân khu IV thời gian này.

THA SALA, EM ƠI BIỂN ĐỘNG VỀ HƯ KHÔNG


Lê Đại Lãng (Danlambao) - Ngày hai mươi mốt tháng chạp năm Kỷ Tỵ, xác mười một cô gái tuổi từ mười chín đến hai mươi ba, trôi giạt vào bờ Tha Sala, Thái Lan, không mảnh vải che thân.

Friday, July 27, 2012

ĐỨA NÀO LÀ TỔ SƯ LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC?


Vũ Đông Hà (Danlambao)  Đứa nào thay tên đổi họ, che tông họ Cộng, dấu tích loài Sản, rao hàng Việt minh, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để "cướp chính quyền"?
 Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để cướp xong là độc lập thành độc quyền cai trị đất nước?

"PHỐ TRUNG QUỐC" LÀM Ô UẾ ĐẤT BÌNH DƯƠNG


Bắt cóc, đòi nợ thuê, ăn nhậu, xả rác
BÌNH DƯƠNG (NV) -Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều khu phố Trung Quốc mọc lên tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong. Người Trung Quốc đến đây sinh sống đông đảo, ăn nhậu tưng bừng tại các quán bảng hiệu chữ Tàu.

ĐẢNG LÀ VUA? ĐẢNG LÀ VUA?


Nguyễn Văn Thạnh - Cao nhất hệ thống đảng là bộ chính trị với vị tổng bí thư, cao nhất bên nhà nước là chính phủ với vị thủ tướng và buồn cười là vị thủ tướng cũng có chân ở bộ chính trị, dưới quyền vị tổng bí thư. Dân nghèo khổ nhưng phải è cổ đóng thuế để nuôi hai hệ thống cai trị này. Tại sao cần đến hai hệ thống? Vì một thực quyền nhưng phi pháp: đảng, một ảo nhưng hợp pháp và bù nhìn: chính phủ. Dân Việt thật sự bị nạn một cổ hai tròng...

VIDEOS LINH MỤC NGUYỄN VĂN KHẢI VÀ GIỚI TRẺ HẠI NGOẠI VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC



TRƯỜNG HỢP GIA ĐÌNH TÙ NHÂN PHAN NGỌC TUẤN

2012-07-26
Gia đình tù nhân lương tâm Phan Ngọc Tuấn tại Ninh Thuận hiện bị giới cầm quyền gây khó khăn về sinh kế, bị cô lập với những người xung quanh sau khi ông bị toà kết án tù dài lâu hồi tháng rồi.

VỀ MỘT TẤM HÌNH...


Caubay Thiem - Gởi các cô gái Đoàn viên thanh niên cộng sản đi chặn biểu tình ngày 22-7-2012 tại Hà Nội...



Đêm nay về em kể gì với mẹ?
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình 
Theo lịnh Đảng, Đoàn Thanh niên của "Bác" 
Mẹ thở dài rồi ngoảnh mặt làm thinh


Trong mâm cơm em khoe gì với bố? 
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Bố bỏ đũa, miếng cơm còn trong miệng
Rồi đứng lên, ra hiên đứng một mình 


CHẾ ĐỘ NGUYỄN PHÚ TRỌNG- CON ĐỈA HAI ĐẦU TIỀN THẾ KỶ 21


Âu Dương Thệ - Những biện pháp gọi là chống tham nhũng, mua quan bán chức và lợi ích nhóm của Nguyễn Phú Trọng từ khi làm Tổng bí thư không xuất phát từ những động cơ lành mạnh và thực tâm, nó chỉ là những bình phong, những thủ đoạn thanh toán lẫn nhau giữa các phe ở trung ương, đồng thời tìm cách đánh lạc sự theo dõi của nhân dân vốn đang mất niềm tin vào nhóm cầm quyền...

BÈ LŨ BẮC KINH HÃY XÉO VỀ HẾT ĐI


Ts. Đặng Huy Văn (Danlambao) - Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã chính thức thành lập thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trắng trợn hơn, cách đây mấy ngày, chúng còn ra quyết định thành lập Bộ chỉ huy Quân Sự của cái gọi là “thành phố Tam Sa” đó. Rất tiếc là phía Việt Nam, các nhà lãnh đạo cao nhất có lẽ đang bận rộn nhiều công việc đại sự khác nên không có ai đứng ra phát biểu gì cả mà chỉ có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa phản đối yếu ớt.

Thursday, July 26, 2012

THÁI BÁ TÂN VÀ NHỮNG BÀI THƠ NGŨ NGÔN HIỆN THỰC

Ăn nhậu
Hôm nọ bị anh bạn,
Chính xác hơn, người quen,
Cứ bắt đi ăn nhậu.
“Đừng lo, tớ ối tiền”.

NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2012 XỬ PHÚC THẨM VỤ MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH


Nhật Khuê (Danlambao) - Từ Gia Lai bà Trần Thị Hồng vợ của Ms Nguyễn Công Chính cho hay là ngày 31/7/2012 sẽ xử phúc thẩm vụ mục sư Chính. Phiên tòa phúc thẩm do Tòa án tối cao từ Đà Nẵng sẽ vào Gia Lai xét xử. Tin này do luật sư Hà Huy Sơn báo cho bà Hồng hay như vậy để chuẩn bị cùng ra tòa tham dự.

CÁC BLOGGERS CLB NHÀ BÁO TỰ DO SẼ BỊ "XỬ KÍN" VÀO NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2012

Danlambao – Theo tin từ gia đình, cả ba blogger thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải (AnhBaSG), chị Tạ Phong Tần (Công Lý Sự Thật) sẽ bị đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vào 08 giờ sáng ngày 07/08/2012. Theo thông báo của tòa, cả ba Blogger sẽ bị xử kín trong phiên sơ thẩm sắp tới tại Toà án nhân dân TP.HCM

Monday, July 23, 2012

CÓ NÊN GIỮ "16 CHỮ VÀNG KHÈ" VÀ "4 TỐT"


Tải xuống âm thanh
Một số Bloggers cho rằng, đã tới lúc Đảng và Nhà Nước Việt Nam phải làm lễ chính thức từ bỏ cái gọi là “Phương Châm 16 Chữ Vàng” và cái gọi là “Tinh Thần 4 Tốt.

THANH NIÊN VIỆT NAM THẾ HỆ HỒ CHÍ MINH ĐẤY Ư? AI BẮT CÁC CHÁU PHẢI NHƯ THẾ NÀY?

Nguyễn Tường Thụy - Hàng rào chắn trên đường Điện Biên Phủ ngăn người biểu tình tới khu vực đại sứ quán Trung Quốc được dựng lên rất kiên cố.

ĐÓNG GÓP THÊM SỰ THẬT CHO BÀI VIẾT "NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ" CỦA ĐẶNG CHÍ HÙNG


Truyền Tấn (Danlambao) - Muốn nhận dạng cái đầu của hệ thống MAO-HỒ để coi họ đã âm mưu gì đối với Việt Nam, chúng ta cám ơn hai nhà văn Jung Chang và Jon Halliday, hai vợ chồng, đồng tác giả quyển sách dày hơn 800 trang với tựa đề: “MAO: The Unknown Story.” Sách được phát hành năm 2005 do hai nhà xuất bản Anchor Books và Random House, được rất nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới ca tụng; quan trọng nhất là những bằng chứng sự thật. Báo TIME viết một câu ngắn gọn trên trang bìa: “An atom bomb of a book.”

NHỚ ƠN TRUNG QUỐC NHƯ VẬY ĐỦ CHƯA?


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
(K/G: Ngài Nguyễn Thiện Nhân Phó Thủ Tướng CH/XHCN/VN)

DI HẠI CỦA CHẾ ĐỘ CỌNG SẢN VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN


Chu Chi Nam (Danlambao) - Ngày hôm nay qua quyển Hắc thư của Chủ nghĩa cộng sản (Le Livre noire du Communisme), qua Tượng đài Kỷ niệm những Nạn nhân của chế độ cộng sản, qua Tòa án Quốc tế xử chế độ diệt chủng Pol Pot, người ta chỉ nghĩ đến những thiệt hại vật chất của chế độ cộng sản, mà người ta ít nghĩ đến những thiệt hại tinh thần.

Sunday, July 22, 2012

NGƯỜI DÂN NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG?


Tải xuống âm thanh
Người dân nghĩ gì trước những cuộc biểu tình phản đổi các động thái của Trung Quốc hàm ý biển Đông hoàn toàn thuộc về chủ quyền của họ, bất chấp mọi lời phản đối từ phía Việt Nam?

BIỂU TÌNH NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2012 PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC, ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC


11:10 - Lúc này, mọi người đã tự động giải tán.
10:56 - Tại Hà Nội, đoàn biểu tình đang tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ hô vang những khẩu hiệu yêu nước

Saturday, July 21, 2012

THÁI BÁ TÂN VÀ NHỮNG BÀI THƠ NGŨ NGÔN

Mặc Lâm (RFA) - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tuần này xin được giới thiệu nhà thơ Thái Bá Tân với những bài thơ 5 chữ đặc sắc của ông.

LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN LÊ CÔNG ĐỊNH: MỘT CÁN BỘ NHÀ NƯỚC VỪA BỊ BẮT

Danlambao - Theo tin từ báo Tuổi Trẻ, hôm 17/7, một cán bộ nhà nước tại TP.HCM tên Phạm Chí Dũng đã bị Cơ quan Công an bắt giam với cáo buộc "làm lộ bí mật". Ông Phạm Chí Dũng bị điều tra về việc cung cấp và gửi đi những tài liệu cho các tổ chức nước ngoài. Việc bắt giữ ông Dũng được nói rằng có liên quan đến vụ án "lật đổ chính quyền" của các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long.

SINH NHẬT LÊ TRÍ TUỆ


Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Lê Trí Tuệ sinh ngày 26 tháng 7 năm 1979. Ông biến mất vào ngày 6 tháng 5 năm 2007. Gần năm năm qua, nhiều đêm, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: giữa chuyện bị sát hại và bị giấu kín (trong hệ thống trại giam của chế độ hiện hành) không hiểu điều nào “đáng mong” hơn cho người thanh niên Việt Nam dũng cảm, trí tuệ, và chả may này?...

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VÀ BẢN ÁN BẤT CÔNG


Trịnh Kim Tiến Chúng tôi không ngạc nhiên với kết luận ý án của tòa phúc thẩm. Chúng tôi cũng không xem những việc làm của gia đình với sự hỗ trợ của bè bạn là ảo tưởng.

SỰ THẬT CỦA 16 CHỮ VÀNG - 4 TỐT (Phần 2)


"Chúng ta phải giành cho được Đông-nam châu Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ma-lai-xi-a, và Xin-ga-po... Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản... xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy... Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô - Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây..." - Mao Trạch Đông.

VÀI LỜI VỚI LÃNH ĐẠO CÔNG AN SÀI GÒN TRƯỚC LỜI KÊU GỌI TỔNG BIỂU TÌNH NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2012

Nguyễn Chí Đức - Đối với một người có lý trí tối thiểu, lòng tự trọng khiêm tốn, bất kì ai dù có hâm mộ cuồng nhiệt Hồ Chí Minh cỡ nào cũng nên đồng ý với tôi rằng: tên tuổi cụ Hồ không nên và không thể được đặt cho bất kì một tỉnh lỵ nào trên lãnh thổ Việt Nam...

Thursday, July 19, 2012

NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ (Phần 11) HỒ CHÍ MINH KẺ TỘI ĐỒ, LỪA DỐI DÂN TỘC!


Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ nghĩa tai hại đối với dân tộc Việt Nam kể từ khi nó mới được du nhập bởi ông Hồ Chí Minh. Hậu quả đến bây giờ dân tộc ta đang gánh chịu với nhiều tang thương, mất mát. Trước đây đảng cộng sản vẫn tuyên truyền ông Hồ Chí Minh là một người yêu nước, dùng chủ nghĩa cộng sản để giành độc lập cho dân tộc. Nhưng sự thật không phải vậy. Có những bằng chứng xác thực về việc ông Hồ đã lừa đảo cả dân tộc bằng nhiều thủ đoạn núp bóng tinh vi.

SỰ THẬT CỦA 16 CHỮ VÀNG - 4 TỐT (Phần 1)


Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài... (Nhà Xuất bản Sự Thật)

ĐƯỢC PHÉP GIẾT NGƯỜI

Paulo Thành Nguyễn - Thời tiết Hà Nội vào ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết người (17/07/2012) mát mẻ hơn thường ngày. Nhưng dường như lại có sức nóng toát ra từ những ánh mắt của rất nhiều người lạ mặt ngồi xung quanh tập trung nhìn vào nhà Kim Tiến. Trước đó có rất nhiều xe công an di chuyển qua lại khu vực này từ sáng sớm.

"ĐƯỜNG LỐI ASEAN" TRONG CƠN BÃO BIỂN ĐÔNG


Stuart Grudgings * Chuyển dịch: Bần Cố Nông (Danlambao) - Trong lúc bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đang nêu nên vấn đề nhạy cảm của Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) tại cuộc họp thượng đỉnh châu Á tuần trước, microphone của ông bất chợt bị chết.

THÔNG TIN MỚI VỀ BLOGGER ĐIẾU CÀY - NGUYỄN VĂN HẢI


Tòa Án Câu Giờ - Anh Điếu Cày Tiếp Tục Bị Giam Cầm Trái Phép Vô Thời Hạn. 
Dân Làm Báo - Gia đình của blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải nhận được tin báo của Luật sư Hà Huy Sơn cho biết tòa án đã trả lời đơn của Ls Sơn vào sáng ngày 18/7, một tuần sau khi gia đình của anh Điếu Cày gửi Đơn tố cáo Chánh án và khiếu nại An ninh điều tra (ANĐT) về hành vi giam giữ trái pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Hải.

Wednesday, July 18, 2012

BLOGGER ĐIẾU CÀY CÓ THỂ BỊ KÉO DÀI THỜI GIAN ĐIỀU TRA



Quỳnh Chi, phóng viên RFA
Sau khoảng 21 tháng blogger Điếu Cày bị tạm giam để điều tra, gia đình ông cho biết quá trình điều tra có thể kéo dài hơn nữa.

"BÁC" XÂY DỰNG QUYỀN TOÀN TRỊ (Phần 3)

Gs. Nguyễn Hữu Chi (Danlambao) - Trước hết, chúng ta đều biết trong bất cứ một thể chế nào, đại đa số công dân đều không ít thì nhiều phải tuân hành theo ý muốn người lãnh đạo, vì người lãnh đạo thường nắm trong tay ba loại quyền lực để ép dân phải theo lệnh của mình: uy quyền, quyền tưởng thưởng, và quyền trừng phạt [1]. Trong phần đầu, tôi sẽ dựa vào vài thí dụ điển hình trong lịch sử để phân tách ba loại quyền lực này. Sau đó, tôi sẽ theo dõi con đường “Bác” đã đi, từ con số không tới chỗ tuyệt đỉnh của quyền lực, để rồi sau này các “cháu ngoan” của “Bác” đã bi đát đưa chế độ toàn trị vào trong thế kẹt.
1. Ba yếu tố của quyền lực
(a) Uy quyền

TOÀN QUỐC ĐẠI HỘI: NHỚ ƠN TRUNG CỘNG? HỒ CHÍ MINH ƠI LÀ HỒ CHÍ MINH, NHỤC QUỐC THỂ QUÁ! NHỤC, NHỤC, ĐẠI NHỤC!

Tâm sự cùng ngài Phó Thủ Tướng tốt nghiệp 3 trường Đại Học quốc tế.
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ngày 10/7/2012 tại Thủ Đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng, người từng là học viên của 3 trường Đại Học nước ngoài (Đại Học Magdeburg - Đức, Đại học Oregon và Harvard - Hoa Kỳ. Theo Wikipedia). Ông đại diện “nhà nước và đảng ta” tổ chức trọng thể một đại hội được khai mạc có cái tên và tiêu đề "ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC - Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc". Có nghĩa khắp các tỉnh thành trong toàn nước Việt Nam nơi nào cũng có cái hội “Yêu Nước Trung Quốc” cử “đại biểu” về tham dự (?!)

GIẶC ĐẾN NHÀ, ĐÀN ...... BÒ PHẢI HÁT


Dân Làm Báo  Ở "bên kia biên giới là nhà" các đồng chí lạ gắn bảng Tam Sa phố trên vùng đảo của cha ông. Ngoài khơi thì các đồng chí răng hở môi lạnh kéo nhau đến chôm chỉa xăng dầu hết 9 lô, kéo theo 30 tàu hải tặc xếp hàng đi cướp cá. Sát háng thì đồng chí Hun Sẻn bị bác Hồ (đào) giựt lưng quần, phá tan đại hội Ây xì en 2012. Trong khi đó đảng ta mần gì? Đảng ta tổ chức Đại hội toàn quốc - nhớ ơn Trung Quốc. Còn gì nữa?: Dạ thưa đảng ta cùng với các đồng chí cướp biển tưng bừng khởi động cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2012"

HOA KỲ QUAN NGẠI VỀ ÁN TÙ MÀ NHÀ CẦM QUYỀN CSVN TUYÊN PHẠT CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG Ở BẮC GIANG

Việt Nam Tuyên Án Tù 3 Người Tranh Đấu Cho Quyền Lợi Của Nông Dân

2012-07-16
Tòa án nhân dân tại tỉnh Bắc Giang hôm nay tiến hành phiên xử sơ thẩm ba người về tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự là các ông Nguyễn Kim Nhàn, Đinh Văn Nhượng và Đỗ Văn Hoa.

MỘT THIỆN NGUYỆN VIÊN BẢO VỆ SỰ SỐNG BỊ MẤT TÍCH TẠI NGHỆ AN

VRNs (17.07.2012) – Nghệ An – Ông Hà Thanh cho biết: “Con gái tôi, Hà Thị Trọng, 23 tuổi, đã bị mất tích 5 ngày qua.”

QUÁN ĐỘC ĐÁO VÀ TRÒ TRẢ THÙ ĐÊ TIỆN CŨ RÍCH



Nguyễn Tường Thụy - Quán độc đáo là quán của Bùi Thị Minh Hằng. Độc đáo ở chỗ:

ĐẤT TÀN - NƯỚC MẠT VÌ ĐÂU...


Dân tàn vì nước mạt
Nguyễn Văn Thạnh - Chúng ta đang chứng kiến một thực tế là đất nước ta đang lụn bại: từ kinh tế đến chính trị, từ giáo dục đến y tế, từ xã hội đến văn hóa. Điều này thì rõ như ban ngày, không thể chối cãi hoặc ngụy biện, trừ khi nhắm mắt, bịt tai vì hưởng lợi, hoặc lấy triết lý AQra chống chế mà thôi.

CÔNG LÝ VỊT


Dân Làm Báo - Báo lề đảng đã đưa tin: Y án bốn năm tù trung tá công an làm chết người. Không thấy báo lề đảng ta đăng luôn hình ảnh mọi người mặc áo đen với 2 hàng chữ trước và sau - "Stop police killing civilians" và "Justice for all" cho nó đẹp và thông tin sát sườn với thực tế. Phóng viên ta cũng chỉ viết được:

HÃY CHÔN LENIN KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG


Jeffrey T. Kuhner * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Cuối cùng, người Nga đang xem xét chuyện chôn cất Vladimir Lenin. Xác ướp của nhà lãnh đạo Bolshevik nằm trong quan tài thủy tinh tại lăng Hồng Trường ở Mạc Tư Khoa kể từ khi ông qua đời vào năm 1924 cho đến nay. Đối với nhiều người, ông là biểu tượng sáng chói của chế độ cộng sản Xô Viết, là người xả thân cho sự nghiệp lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông thực trái ngược hẳn lại, là hiện thân của ý thức hệ toàn trị sát nhân khiến hàng chục triệu người chết. Vấn đề không phải là có nên chôn ông hay không, mà vấn đề là tại sao phải mất quá lâu để chôn ông. Đây là nỗi xấu hổ của nước Nga.