Friday, September 23, 2011

LỜI HỨA CHƯA TRÒN VỚI NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC TRƯƠNG VĂN SƯƠNG


Nguyễn Thu TrâmNhận được tin người tù bất khuất Trương Văn Sương đã qua đời trong trại giam Ba Sao, chỉ sau 25 ngày bị đưa trở lại nhà tù nhỏ này ở tỉnh Hà Nam. Tôi vẫn không tin đó là sự thật, vừa cúp điện thoại, tôi liền gọi ngay cho Trương Tấn Tài, người con trai út của chú Sương. Trong tiếng nức nghẹn ngào, Tài nói: "Ba mất rồi Thu Trâm ơi…". Toàn thân tôi rụng rời khi nghe hung tin đó. Tôi lại gọi cho mục sư Nguyễn Hồng Quang để xác nhận thêm lần nữa. Qua đầu dây, mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng vô cùng đau xót xác nhận tin đó là chính xác.

Monday, September 12, 2011

NGƯỜI TÙ THẾ KỶ TRƯƠNG VĂN SƯƠNG ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ TÙ NHỎ BA SAO, NAM HÀ


NGƯỜI TÙ THẾ KỶ TRƯƠNG VĂN SƯƠNG ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NHÀ TÙ NHỎ BA SAO, NAM HÀ

Kính Thưa Quý Vi Hữu, Quý Thân Hữu, Quý Chiến Hữu và Quý Niên Trưởng,
Người tù bất khuất Trương Văn Sương, nguyên Trung Úy, Phân Chi Khu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau 25 ngày bị tà quyền cộng sản Việt nam đưa trở lại nhà tù nhỏ Ba Sao, Nam Hà, vào ngày 19 tháng 8 năm 2011, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 20 sáng nay 12 tháng 9 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng tám âm lịch năm Tân Mão.

Thursday, September 8, 2011

CÔNG LÝ- CUỘC ĐUỔI BẮT GIỮA ĐỒNG TIỀN VÀ QUYỀN LỰC

CÔNG LÝ- CUỘC ĐUỔI BẮT GIỮA ĐỒNG TIỀN VÀ QUYỀN LỰC


Trịnh Viên Phương (Bạn đọc Danlambao) - Vụ án xác chết không đầu ở HN, một nam sinh viên giết chết người tình, chặt nhiều khúc qua 2 lần xét xử đều tử hình. Nhưng dân chạy án nhìn sơ qua có thể nói là anh này có khả năng thoát án tử. Gia đình cô người yêu sau này, nơi mà án mạng xảy ra là một cán bộ công an ở Quảng Ninh, họ lại có mối quan hệ thân thiết với giới truyền thông và rất giàu có; chừng đó yếu tố đủ để giúp anh ta thoát án tử. Như trường hợp của đại gia Trần Đàm trong vụ án buôn lậu Tân Trường Sanh thuở trước đây rúng động cả nước.

CẦN HAY KHÔNG, MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHẢN ĐỐI SỰ CÓ MẶT CỦA ĐỚI BỈNH QUỐC?

CẦN HAY KHÔNG, MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHẢN ĐỐI SỰ CÓ MẶT CỦA ĐỚI BỈNH QUỐC?



Phan Nguyễn Việt Đăng (danlambao) - Cuộc “viếng thăm” của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bình Quốc, từ ngày 5.9 đến 9.9 tại Việt Nam đang dự báo một thời kỳ đô hộ mới nhục nhã hơn cho đất nước Việt Nam, trong đó có sự thỏa hiệp của chế độ ngụy quyền CSVN. Hầu hết những ai lưu ý về các diễn tiến thời sự gần đây, đều thấy rõ bàn tay đen đúa của Bắc Kinh đang siết chặt hơn với Việt Nam.

DÂN TA CÓ THỂ CHỐNG LẠI BỌN ÁC NHƯ THẾ NÀO?

DÂN TA CÓ THỂ CHỐNG LẠI BỌN ÁC NHƯ THẾ NÀO?


 Đời sống vốn đã cam go lại còn đầy rẫy những bất công. Trên đường hoạn lộ của nhiều người những giọt lệ đã phải tuôn dài khi người ta không thiếu năng lực, không thiếu lòng nhiệt huyết vậy mà mấy mươi năm vẫn chỉ là anh lính quèn nhìn bọn cơ hội và được “cơ cấu” qua mặt không tiếng kèn, thỉnh thoảng lại nheo nheo mắt cười cợt.

Tham nhũng tràn lan, những “con chó nhảy bàn độc” xuất hiện càng ngày càng nhiều mà sự giàu sụ bất chánh không khiến chúng im lặng. Từ đám bùn sình bắn tung tóe vào người cùng khổ bên đường do những chiếc xe hơi cáu cạnh đến dáng điệu khinh khỉnh nhìn người qua lại nơi những quán bar của bọn trẻ làm không ra một đồng mà qua đêm đã đốt cả năm lương người lương thiện.

NÓI VỚI CON VỀ... TỔ QUỐC

NÓI VỚI CON VỀ... TỔ QUỐC

Con thương yêu,

Phải nói những gì khi con hỏi về Tổ Quốc? Bố sẽ không nói với con về lịch sử hào hùng của quá khứ bởi vì sẽ vô ích với những đứa học trò "điểm 0 lịch sử" như con. Do đó bố sẽ nói với con về hiện tại - Tổ quốc vinh quang của hiện tại mà con đang sống.

MỘT THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA ĐÃ MẤT

VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC, MỘT THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA ĐÃ MẤT

(Năm 2007, còn làm ở báo Pháp Luật TP HCM. Bài này viết nhưng Ban Biên tập không đăng).

Nguyễn Minh Sơn - "...Khoảng năm 1958, có lần một đoàn tàu Trung Quốc đến gần nhưng bị Thủy quân lục chiến chế độ Sài Gòn bắn dọa đuổi đi. Tàu cá của Nhật cũng có tới xin nước ngọt. Họ không biết tiếng Việt nhưng ra dấu xin lên đảo lấy nước rồi cúi đầu cảm tạ..."

TRUYỀN ĐƠN CỦA TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC

SINH VIÊN VÀ TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC ĐỒNG THÁP "MỪNG QUỐC KHÁNH" BẰNG TRUYỀN ĐƠN CHỐNG CỘNG

http://files.myopera.com/nguyenphucbaoan/blog/Viet%20Khang.jpg

Ngày 02 tháng 9, 1945 ngày đảng Cộng Sản Việt Nam dùng làm ngày Quốc Khánh, ngày đảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền đăng quan cai trị dân tộc Việt Nam.

Tại miền Bắc lăng Ba Đình nơi để xác khô Hồ Chí Minh tức Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Sinh Cung, ngày đêm công an nai nịt canh gác cẩn mật con kiến không lọt vào được, người vào muốn nhìn xác khô Hồ Chí Minh chỉ vào bằng hai tay không, vào trong thì phải sắp hàng nhìn thẳng và đi theo chỉ dẫn nghiêm ngặt của đám an ninh Cộng Sản.

SÂU DÂN MỌT NƯỚC

5 VUA TẬP THỂ MỚI

Âu Dương Thệ

BỌN SÂU DÂN MỌT NƯỚC
-  Những người cầm đầu chế độ độc tài toàn trị vừa ngồi trên các ghế cao đang chuẩn bị khăn đống mũ cao áo dài để cúi đầu trước người sáng lập chế độ, cũng như để phủ dụ thần dân về những kì tích của 66 năm "Cách mạng mùa Thu". Nhưng tới dự các buổi lễ này mỗi người mang một tâm trạng riêng, một suy nghĩ khác và một ước mơ riêng. 14 uỷ viên Bộ chính trị Khoá 11 với những tài luồn lách và gầm gừ lẫn nhau, vừa leo lên đỉnh quyền lực quay lại nhìn xuống phía dưới thì thấy dân càng vội vã tránh xa, quần chúng đảng viên đang bàn về cách tự diễn biến thế nào cho xuôi, cho êm, còn thế giới bên ngoài đang đặt những dấu hỏi lớn về khả năng và ý đồ của họ!

VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC

TRUNG CỘNG LẠI ĐƯA TÀU NGƯ CHÍNH ĐẾN VÙNG QUẦN ĐẢO HOÀNG SA



http://lh4.ggpht.com/-4GnoShWaHDM/Thu9Wx0lRuI/AAAAAAAADnA/nnDsI6Rkuks/clip_image001%25255B3%25255D.jpg
Đức Tâm (RFI) - Theo hãng tin Reuters ngày 02/09/2011, Trung Quốc lại điều tàu ngư chính tới vùng quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Động thái này có thể làm cho quan hệ song phương căng thẳng thêm, trong bối cảnh một quan chức cao cấp của Trung Quốc chuẩn bị công du Việt Nam.

Tử Tù Trần Nam Phương Khóc Mẹ

Tử Tù Trần Nam Phương Khóc Mẹ
 http://thuyxuanhue.gov.vn/wp-content/uploads/2012/03/me1.jpg
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 15 tháng 07 âm lịch, chúng tôi: Nguyễn Thu Trâm, LS Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Tấn Tài (con trai nguời tù bất khuất Truơng Văn Suơng) đưa tử tù Trần Nam Phương và vợ ông đi khám bệnh. Trong khi chờ đợi lấy kết quả, chúng tôi vào quán cơm văn phòng ăn.

TRUNG CỘNG LÀ CHA VIỆT CỘNG

CHƯA BAO GIỜ QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ TÀU-VIỆT TỐT ĐẸP NHƯ HIỆN NAY?



(VOV) Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 10/4 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào; thăm và nói chuyện tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc.

TÌNH NGUYỆN LÀM NÔ LỆ HAY CHỌN LỰA TỰ DO

TÌNH NGUYỆN LÀM NÔ LỆ HAY CHỌN LỰA TỰ DO

(Theo Etienne de la Boétie) - " Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux"

Có một điều kỳ lạ, là rất nhiều người không hề biết coi trọng tự do. Họ không có khát vọng tự do trong tâm hồn, không ý thức được rằng tự do chính là một kho tàng quý báu, không quan niệm được là khi thiếu vắng tự do thì mọi sự xấu xa đều ồ ạt đổ xô đến và tất cả những gì có thể coi là tốt đẹp cho đời sống đều trở thành hư thối, đều bị đầu độc bởi trạng thái nô lệ. Vì sao những người ấy không coi trọng tự do ? Có lẽ vì ngay khi muốn tự do, thì họ liền được tự do. Như thể họ không coi trọng tự do chỉ vì tự do có thể có được một cách quá dễ dàng.

ĐI TÌM NGƯỜI THÂN BỊ CÔNG AN CỘNG SẢN BẮT CÓC

ĐI TÌM NGƯỜI THÂN BỊ CÔNG AN CỘNG SẢN BẮT CÓC

Giuse Nguyễn Bình An - Trong suốt thời gian từ 30/7 đến nay bộ công an vẫn ráo riết bắt cóc những thanh niên yêu nước một cách trắng trợn, vô cớ. Cho đến bây giờ số những người trẻ đã bị đã lên con số 11, trong đó có 3 anh Phêrô Trần Hữu Đức, Antôn Đậu văn Dương, Antôn Chu Mạnh Sơn. Bộ Công An bắt đi từ ngày 02/08/2011 đến nay, gia đình vẫn chưa có một tin tức gì từ phía chính quyền báo cho gia đình.

"HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH"

NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC THẠCH TÁC GIẢ "HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH" TRẢ LỜI PHỎNG VẤN RFA NGAY SAU KHI RỜI KHỎI NHÀ TÙ NHỎ

Hai nhân vật đấu tranh dân chủ của Việt Nam đã được trả tự do, theo lệnh ân xá của Nhà nước nhân dịp quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9.
http://www.4way.tw/wp-content/uploads/2009/11/dfer3.jpg
NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC THẠCH 8-10-2009

NGHỀ CÔNG SAI, NGHỀ PHƯỚC MỎNG

NGHỀ CÔNG SAI, NGHỀ PHƯỚC MỎNG

Thái Phục Nhĩ (danlambao) -
Có nghề thì có nghiệp, làm nghề nào thì chịu nghiệp đó. Chăn nuôi thì nợ sinh mạng của loài vật, vì lấy mạng sống của nó để nuôi thân mình. Làm gái làng chơi thì nợ thân thể cha mẹ, nợ trinh tiết người tình chung. Tu hành không ra tu hành, chỉ coi đó là một nghề cho sướng thân thì mắc nợ sự cung dưỡng và lòng từ bi của người thiện tâm. Nghề lương thiện thì hưởng nghiệp lành, nghề bất lương thì chịu nghiệp xấu, theo lí nhân quả mà nói như vậy.

NGOẠI GIAO GIA NÔ

NGOẠI GIAO GIA NÔ

Phạm Trần

Cuộc “Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt - Trung lần thứ hai” diễn ra tại Bắc Kinh ngày 28-08 (2011) đáng lẽ đã có kết qủa tốt nếu không có những lời nói ngoại giao gia nô dưới đây của Nguyễn Chí Vịnh, Trung tướng, Thứ trường Quốc phòng Việt Nam tại Cuộc họp với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc:

BÓNG MA CÁCH MẠNG

CÕNG NGƯỜI LÊN NÚI HAY KHÔNG ĐƯA NGƯỜI SANG SÔNG VÀ BÓNG MA CÁCH MẠNG



TRẦN QUỐC VIỆT
" Hơn 36,000 người vào lăng viếng Bác trong ngày quốc khánh". Dòng người đứng xếp hàng mê mải dưới bóng mát của lăng mà quên cõng cực lên non. 2 tháng 9, gửi đến các bạn trong thôn 2 bài viết về chuyện "Gánh cực mà chạy lên non, Cong lưng chạy xuống cực còn chạy theo", cũng như quay đầu nhìn lại bóng ma của những cuộc cách mạng đã qua.

HAI THÁNG CHÍN: CÓ PHẢI NGÀY VUI CỦA DÂN TỘC?

HAI THÁNG CHÍN: CÓ PHẢI NGÀY VUI CỦA DÂN TỘC?

Quốc là nước. Khánh là vui. Quốc khánh là ngày vui của dân tộc của đất nước.

Việt Nam Độc Lập

Ngày 9/3/1945, người Pháp đã bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương. Vua Bảo Đại cho ban hành Tuyên Ngôn Độc Lập, tuyên bố hủy bỏ các hòa ước đã ký với Pháp. Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập.

BÙI HẰNG TƯỜNG THUẬT

CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG TƯỜNG THUẬT VIỆC BỊ CÔNG AN GIẢ DẠNG CÔN ĐỒ THEO DÕI, TẤN CÔNG

Bùi Thị Minh Hằng: Những nỗi buồn & mối đe dọa luôn trực chờ quanh cuộc sống chúng ta

VÌ SAO HỌ KHÔNG ĐẾN?

VÌ SAO HỌ KHÔNG ĐẾN? (Phần III)

Vì sao họ không đến ? (Phần I)


“Không thể vô can”
“Xin dành cho những ai chưa 1 lần
đến vườn hoa Lê Nin để biểu lộ lòng
yêu nước của mình” (NTL)

Buổi sáng 21- 6 – 2011, như mọi chủ nhật gần đây, tôi vẫn bất đắc dĩ phải liên hệ với cuộc sống bên ngoài bằng bàn phím của chiếc máy tính quen thuộc của mình. Tôi thấy xuất hiện bên tượng đài Lý Công Uẩn, đức vua có công rời đô từ Hoa Lư về vùng đất thiêng có Hồ Gươm huyền thoại, 3 nhóm người Việt Nam rất trẻ, có lẽ họ cũng chỉ mới vừa giã từ sách vở, chia tay thầy cô, bạn bè những ngày chưa xa. Vậy mà hôm nay họ lại có những cách hành xử khác nhau đến thế.

TOÀN DÂN VÙNG DẬY: BS NGUYỄN ĐAN QUẾ

TOÀN DÂN VÙNG DẬY
nguyendanque-bg.jpg (640×190)
BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ
Bs Nguyễn Đan Quế
Cả năm nay, kinh tế Việt Nam thê thảm. Đời sống khó khăn: sinh hoạt leo thang, lạm phát hai con số, thất nghiệp gia tăng, sản xuất đình đốn, tập đoàn quốc doanh biển thủ, ngân hàng hoạt động cầm chừng, thị trường vàng rối loạn, chỉ số chứng khoán liên tục giảm giá, bong bóng địa ốc bể hàng loạt.

BỎ TÙ TU SỸ PHÁP TRƯỜNG GIÁO DÂN

Dân Làm Báo vừa nhận được thư ngỏ của gia đình các thanh niên Công giáo bị an ninh bắt giữ và giam cầm trái phép. DLB gửi đến các bạn đọc và kêu gọi các bạn cùng tiếp tay phổ biến và lên tiếng cho những anh em đang bị trấn áp một cách bất công. Xin được chia sẻ với gia đình của các nạn nhân và cầu mong tự do và an lành sớm được trở lại với những thanh niên yêu nước của chúng ta.

VỚI NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRÍ THỨC Ở XA

VỚI NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRÍ THỨC Ở XA

BÙI CÔNG TỰ

Tôi vừa được đọc “Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc” của một số trí thức người Việt đang sống tại nước ngoài.


Bức thư được gửi đến Chủ tịch nước, Quốc hội và chủ tịch Quốc hội, chánh án tòa án nhân dân tối cao, Thủ tướng và chính phủ, Tổng bí thư và Bộ chính trị ĐCSVN.

HIỂM HỌA NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC

Thư Ngỏ Gửi Các Nhà Lãnh Đạo Việt Nam VỀ HIỂM HỌA NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC


Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới...

*

Kính gửi:

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.

NGUYỄN CHÍ VỊNH SANG CHẦU BẮC KINH

NGUYỄN CHÍ VỊNH SANG CHẦU BẮC KINH, THÔNG BÁO "SẼ KIÊN QUYẾT XỬ LÝ VẤN ĐỀ BIỂU TÌNH CHỐNG THIÊN TRIỀU TẠI VIỆT NAM"

danlambao -
 Bài tường thuật trên báo Quân Đội Nhân Dân về chuyến đi chầu Bắc Kinh của Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh.  Trong cuộc gặp gỡ hai bên, Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo với Mã Hiểu Thiên (Phó tổng tham mưu quân Giải phóng Nhân dân TQ) về "chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam". Thông báo này hàm ý nói đến những cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua đã bị chính quyền thẳng tay đàn áp, đồng thời, Vịnh tiếp tục cam kết "không tái diễn" những cuộc biểu tình như vừa qua.

MỸ DẬT DÂY NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC

BÁO TRUNG CỘNG CHO RẰNG NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG XÂM LƯỢC LÀ DO MỸ DẬT DÂY 

 Tuần báo Thế Giới Tân Văn (thuộc đài phát thanh quốc tế Trung Quốc) số ra 19-08-2011 đăng trên trang nhất bài viết mang tựa đề “Ai Đang Xách Động Biểu Tình Chống Trung Quốc Tại Việt Nam ? Bất luận là Việt kiều tham dự, hay phe cứng rắn trong chính giới, đằng sau biểu tình đều có bóng dáng của Mỹ”.

THỊ TRƯỜNG "BÁN.... NƯỚC"

THỊ TRƯỜNG "BÁN.... NƯỚC"

Hành Khất (danlambao) -

 Trong lãnh vực thương mại, khi muốn bán được những hàng hóa người ta thường hay quảng cáo qua những phương tiện truyền thông, từ tờ giấy in, báo chí, truyền hình, phim ảnh, mạng v.v., ngay cả rỉ tai đến những người mới quen biết. Tuy nhiên, có một biệt lệ riêng trong vấn đề thương mại là "không nên quảng cáo" nhưng vẫn thu được lợi, mà lại là món lợi to lớn hơn những danh hiệu nổi tiếng khác. Biệt lệ đó chỉ dành riêng trong thị trường "bán nước".

NHỮNG CON KÉT CA BÀI YÊU NƯỚC

BÀ NGA ĐÃ CÓ KẾ THỪA: NHỮNG CON KÉT CA BÀI YÊU NƯỚC

Cánh Cò

 Thương lắm, bà trở thành con két, hy sinh tâm thức cá nhân để ngồi vào chiếc ghế mà ngày nay ai cũng thấy là bạc bẻo. Dù sao thì bây giờ bà đã có đồng loại. Các con két đủ lứa tuổi vừa được nhà nước thả vào khu vườn tuyên huấn để cùng hợp ca bài ca yêu nước với bà...

PHỎNG VẤN TIẾN SỸ NGUYỄN QUANG A

NHÀ CẦM QUYỀN CSVN CẦN "QUEN" VỚI VIỆC NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH THEO HIẾN ĐỊNH

Phỏng Vấn Tiến Sỹ NGUYỄN QUANG A
Nhà nước nếu muốn ngăn chặn, tôi nghĩ cũng khó ngăn chặn được, bởi vì đấy là quyền đã được Hiến định của người dân. Nhưng mà Nhà nước và những người biểu tình cũng có thể có một đối thoại gì đấy để không gây căng thẳng giữa hai bên. Bởi vì, nếu Nhà nước nghĩ rằng, mình dùng sức mạnh để bắt bớ, để dẹp, để cấm, thì tôi nghĩ rằng những cuộc biểu tình như thế sẽ còn bùng phát lớn hơn nữa, và điều đấy chưa chắc đã phải là hay. Vì những người biểu tình cũng không muốn sự căng thẳng ấy. Nhưng nếu việc dùng bạo lực mà nhiều, thì đó cũng là cái kích người ta....

Sunday, August 28, 2011

TÍN HIỆU TỐT LÀNH


TÍN HIỆU TỐT LÀNH

Dậy Mà Đi (bạn đọc Dân Làm Báo)
Hết dối trá, đặt điều này đổ bể tới dối trá, đặt điều khác tự bôi tro trát  trấu lên bộ mặt đảng kiêm chính quyền nhân dân, toàn đảng toàn quân ta vẫn hăng hái dẫn đường các chiến dịch xuyên tạc, bôi nhọ bất chấp thị phi và luật pháp làm ra. Bê bối Minh đạp, Chí Đức sờ sờ còn nóng hổi đó vậy mà đảng, nhà nước công khai tổ chức họp báo thay đen đổi trắng nhanh chóng xét xử, bỏ tù cô bé học sinh lỡ tay tát công an bóc trần hết tính ưu việt của luật pháp XHCN. Vẫn một thiểu số cậy quyền thế trâng tráo nói láo, mong đợi cả đất nước này tin vào "đấu tố thời @".

THƯ CỦA TIẾN SỸ LÊ ĐĂNG DOANH

THƯ CỦA TIẾN SỸ LÊ ĐĂNG DOANH

Thưa các anh, chị,
20.30 tối nay, 27.08.2011, ông Tổ trưởng dân phố Minh và ông Trung tá công an Mạnh đã bấm chuông đến nhà tôi sau khi tôi từ Hải Phòng về lúc 16.30. Khi tôi từ Hải Phòng về, ông Tổ trưởng Minh ở đầu ngõ có giữ tôi lại hỏi han. Sau khi mời ngồi, tôi gặng hỏi hai ông đến thăm không báo trước, mang theo sổ sách là có lý do gì, thì được hai ông trả lời là muốn biết về thư kiến nghị mà tôi đã ký và thông tin về cuộc gặp của UBND Thành phố mời gặp sáng nay. Tôi trả lời là tôi ở Hải Phòng không về dự được nhưng nhận được thông tin như đã được các anh thông báo trên mạng.

MỘT CHÚA NHẬT KHÔNG CÓ BIỂU TÌNH

MỘT CHÚA NHẬT KHÔNG CÓ BIỂU TÌNH

Gia Minh, biên tập viên RFA
2011-08-28 
Hà Nội hôm nay chủ nhật 28 tháng 11 vắng bóng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc sau gần ba tháng sinh hoạt này được diễn ra hầu như hằng tuần.
Biểu tình chống Trung Quốc hôm 05/06/2011

Tâm tư của một số người từng tham gia biểu tình về hiện tượng này ra sao?Ý kiến về việc cơ quan truyền thông Hà Nội cho người biểu tình là ‘kẻ xấu’, là ‘phản động’ thế nào?
Gia Minh trình bày trong phần sau.

TRUNG CỘNG XÂM LĂNG KINH TẾ


XÂM LĂNG KINH TẾ MỚI NGUY HIỂM

Ngô Nhân Dụng

- Xem ra thì hiện nay người Việt Nam rất quan tâm đến những hòn đảo đã bị mất và có thể sắp mất ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng ít người để ý đến một cuộc xâm lấn kinh tế. Cuộc xâm lăng này lại được nhiều đồng lõa làm nội ứng. Cuộc xâm lăng nhẹ nhàng, chậm chạp mà chắc chắn; nếu không ngăn ngừa ngay thì sau này cũng rất khó tháo gỡ....

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG CƯỚP NƯỚC

VÀI SUY NGHĨ VỀ THÀNH CÔNG CỦA CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG CƯỚP NƯỚC 

Kami
  Thế là sau gần ba tháng, tôi và chắc cũng có nhiều người nữa mới lại có những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái trong nhiều niềm vui. Nói là thoải mái, vì chuyện biểu tình chống Trung quốc ở Hà nội đã đến hồi kết của một thời gian quá dài với 11 cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung quốc ở thủ đô Hà nội diễn ra triền miên, nó không chỉ vì tất cả những người tham gia biểu tình lần thứ 11 bị trấn áp, bắt giữ và được trả tự do và đặc biệt hơn là sáng nay 27.82011, lãnh đạo UBND thành phố Hà nội bằng một thái độ được mô tả là hết sức trọng thị khác thường, đã có cuộc đối thoại kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với những người tham gia ký bản Kiến nghị về thông báo cấm biểu tình, tại trụ sở UBND TP. Hà nội.

GIA CẢNH CỦA CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

  GẶP CON GÁI ĐẦU LÒNG CỦA CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

VĂN QUANG, VIẾT TỪ SÀI GÒN
Rất tình cờ, ngày 02-7 vừa qua, tôi nhận được điện thoại của một anh Thương Binh báo tin vừa biết địa chỉ của bà vợ tướng Lê Văn Hưng hiện đang ở Sài Gòn. (Cũng xin nhắc lại, chuẩn tướng Lê Văn Hưng là một trong 4 vị tướng đã tuẫn tiết vào ngày 30-4-1975.) Thông tin này khiến tôi hơi ngỡ ngàng vì theo những tin tức mà tôi biết không được chính xác lắm thì gia đình đình tướng Hưng đã định cư tại Mỹ.


               

AI SO AI?

AI SỢ AI?

Tin từ “vietnamnet.vn” cho biết, ngày 3.4.2011, tại Saigon, Bộ Công an đã tổ chức long trọng buổi lễ để Nguyễn Tấn Dũng thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước trao “Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Ðại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Nhì và hạng Ba tặng 1 tập thể và 4 cá nhân khác”. 

THƯ YÊU CẦU ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH XIN LỖI VÀ CẢI CHÍNH


THƯ YÊU CẦU ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH XIN LỖI VÀ CẢI CHÍNH



Pigs.jpg (610×398)
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Lầm Than
Đập dập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26-8-2011
THƯ YÊU CẦU ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (HanoiTV)

LẦN HẸN THỨ 12 CỦA NHỮNG CÔNG DÂN VIỆT NAM

LẦN HẸN THỨ 12 CỦA CÔNG DÂN YÊU NƯỚC VIỆT NAM


Thời gian: 08h30 ngày Chúa Nhật 28.08.2011

Địa điểm tập trung:

Hà Nội: Khu vực Hồ Gươm - Chân tượng đài Lý Thái Tổ, Chân tượng đài Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

PHẦN 2: NĂM NGÀY TRONG TRẠI TẠM GIAM

PHẦN 2: NĂM NGÀY TRONG TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỪ LIÊM

(danlambao) -

Vũ Quốc Ngữ  Một tên trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175) nhìn thấy tôi, nói "Thằng này mới nhập trại vì tội biểu tình hôm qua đây ah?" rồi bắt tôi đi vào một cái phòng trống ở cuối dãy. Vào đó nó đấm tôi một phát đau điếng người ở bụng mỡ. Tôi oằn người xuống. Nó tát liên tiếp lên hai mang tai và nói "Chúng mày biểu tình gây rối, kích động Trung quốc đánh Việt Nam, làm hại đến gia đình tao, vợ con tao", nói rồi nó lại đấm, lại tát, rồi vu cho tôi là tình báo của Tàu...

THỨ BẨY BỊ MỜI!

THỨ BẨY BỊ MỜI!

GS Nguyễn Huệ Chi, Ts. Nguyễn Xuân Diện, Ts Nguyễn Quang A, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bị đưa "giấy mời".

- GS Nguyễn Huệ Chi cho biêt, ông vừa nhận được Giấy mời (không phải giấy triệu tập) của UBND TP Hà Nội, mời ngày mai đến UBND TP HN, Người chuyển Giấy mời là Chủ tịch Phường Cống Vị, nơi gia đình ông cư trú.

ANH THƯ BÙI THỊ MINH HẰNG

ANH THƯ BÙI THỊ MINH HẰNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI RFA NGAY SAU KHI ĐƯỢC VIỆT CỘNG PHÓNG THÍCH

Khánh An, phóng viên RFA
Tải xuống âm thanh
Vào chiều tối ngày hôm qua (25/8), 3 người biểu tình chống Trung Quốc có lệnh tạm giam từ hôm 21/8 đã được công an Hà Nội trả tự do.
Photo courtesy of anhbasam
Những người bạn biểu tình và gia đình đến đón chị Hằng chiều 25/8/2011 với hoa, nụ cười và nước mắt.

Friday, August 26, 2011

Tình Hình Của Tiến Sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ

Tình Hình Của Tiến Sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ và Bức Thư Cù Huy Hà Vũ Gửi Vợ Từ Trong Tù

Nữ Vương Công Lý


- Ts luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chuyển khỏi Hà Nội di chuyển vào trại giam Thanh Hóa, ông bị nhốt một phòng cô lập cùng với một bạn tù khác. Tinh thần của Ts Vũ vẫn kiên trung bất khuất khẳng định mình không hề có tội. Về thể chất, anh Vũ vẫn bình thường.

Đến thăm Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, công an đã kiểm tra rất kỹ những người đến thăm xem họ là ai, nếu không phải là người trong gia đình, đều bị từ chối cho gặp.

NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI THỜI ĐẠI: GADDAFI

NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI THỜI ĐẠI: GADDAFI VÀ KIM JUNG IL VÀ...

Thế giới không ngờ nhà độc tài đầy quyền lực thống trị của Libya, tổng thống Moammar al-Gaddafi phải chạy trốn cuộc truy quyét ngay tại thủ đô Tripoli bởi quân đội của phe đối lập. Một quân nhân của phe phiến loạn mới trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình CNN biết rằng: ”Chúng tôi phải tìm lỗ moi ra con chuột cống này, chúng tôi muốn bắt sống ông ta”. Câu nói này chính là bản án tử hình cho ông Gaddafi. Khi người Hồi giáo bôi nhọ danh giá của một người nào đó bằng loại chuột cống là cùng lúc muốn kết thúc vận mạng của người này. Sadam Hussein của Irak đã là một thí dụ điển hình của con chuột cống được tóm lên từ một lỗ hầm ẩn trú tối tăm.

Thursday, August 25, 2011

Chế độ "công an trị" còn tồn tại đến bao giờ?

CHẾ ĐỘ "CÔNG AN TRỊ" CÒN TỒN TẠI ĐẾN BAO GIỜ?
sinh viên Phan Nguyên bị tóm như "con vật" giữa thế kỷ 21 biểu tình ngày 5-6-2011
 GIA Minh, biên tập viên
2011-08-25
Trong thời gian qua tại Việt Nam xảy ra tình trạng một số trường hợp công dân bị bắt một cách đột ngột và thời gian tạm giữ vượt quá qui định của phát luật.
Source damlambao
Anh Paulus Lê Văn Sơn bị bắt một cách thô bạo

VIỆT CỘNG HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN

THÊM MỘT CÔNG DÂN BỊ TRA TẤN ĐẾN CHẾT TRONG ĐỒN CÔNG AN

TranVanThuc.png (559×438)

Quỳnh Chi, phóng viên RFA
Tải xuống âm thanh
Truyền thông trong nước vừa đưa tin anh Lê Văn Trận, trú tại xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã bị phát hiện tự sát bằng cách treo cổ tại phòng tạm giữ công an huyện khi anh này bị bắt vì tình nghi có liên quan đến một vụ án hiếp dâm.
Sư việc làm dấy lên nghi ngờ của dư luận về cái chết bất ngờ của anh Trận trong lúc tình trạng nghi phạm chết trong khi điều tra ngày càng nhiều. Để rộng đường dư luận, Quỳnh Chi hỏi chuyện anh Tí, anh ruột của anh Lê Văn Trận.

Wednesday, August 24, 2011

NHỮNG NGƯỜI TÙ MÀ KHÔNG TỘI

NHỮNG NGƯỜI TÙ MÀ KHÔNG TỘI

Nguyễn Dư (danlambao) - Lãnh đạo quốc gia đi bắt những người bỏ tù mà không tội là một việc làm gian ác, ngu xuẩn, thế giới loài người văn minh không ai dám làm chuyện đó. Chỉ có mình ông Nguyễn Tấn Dũng...