Sunday, March 24, 2013

LỄ HỘI "RƯỚC ÔNG CỤ ĐI CHÉM ÔNG LỢN" CỦA VIỆT CỘNG

Đây là "ông cụ" sẽ được rước đi ngay trước "Ông Lợn"
Và đây là "Ông Lợn" sẽ được rước đi ngay sau "Ông cụ"
"Ông cụ" được lực lượng còn đảng còn minh rước như thế này đây
Còn "Ông Lơn" được các Thôn Nữ rước như thế này đây
Cả Nam Phụ Lão Ấu cùng theo đoàn rước "Ông Lợn"
Trong đám rước "Ông Lợn" ai cũng phải ăn mặc chỉnh tề vì "Ông Lợn" là bạn thân của  "Ông cụ" mà!
"Ông Lợn" còn được dâng hoa nữa đấy!
Phải hết sức long trọng và tôn nghiêm đối với "Ông Lợn" vì "Ông Lợn" vốn là bạn của "ông cụ" mà!
Dẫn đầu đoàn rước có cả cờ máu nữa đấy nhé!
Và đây là lúc "Ông Lợn" phải chết cho "Ông cụ " được sống mãi trong quần của nhân dân
Chuẩn bị "hành quyết ông Lợn"
Phu..... ụp
Nam phụ lão ấu đều nhất tề rú lên cực khoái khi nhìn thấy máu "Ông Lợn" tuôn trào
Giai cấp bần nông ngóng trông...
"Cụ Lợn" bị phanh thây vì "Ông cụ"
Giai cấp bần nông dùng tiền giấy có in hình "Ông Cụ" thấm máu "Cụ Lợn" để tế "ông cụ"
Thiên Đường XHCN của "Ông cụ" ... Như thế này đây!

No comments:

Post a Comment