Wednesday, October 23, 2013

MỘT THẨM MỸ Ở HÀ NỘI VIỆN VỨT XÁC MỘT PHỤ NỮ ĐI XĂM MẮT ĐỂ PHI TANG: AI BẢO ĐÂY KHÔNG PHẢI TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN?


Khoảng 9h ngày 19/10, chị Huyền gọi điện về nói ở nhà cứ ăn cơm trước. Đến khoảng 11h, anh Huy có việc nên gọi điện thoại lại cho vợ thì không liên lạc được.

Ngày 22/10, dư luận bức xúc trước vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã làm chết người đến thực hiện phẫu thuật nâng ngực là chị Lê Thị Thanh Huyền, sau đó đã đem thi thể nạn nhân vứt xuống sông Hồng để phi tang.
Trong nỗi đau tột cùng, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân Huyền cho biết, thứ 7 tuần trước (19/10) là ngày nghỉ nên vợ anh là chị Lê Thị Thanh Huyền bảo đi ra ngoài có chút việc nhưng không nói cụ thể là đi đâu. Khoảng 9h cùng ngày, chị Huyền gọi điện về nói ở nhà ăn cơm trước. Đến khoảng 11h anh Huy có việc nên gọi điện thoại lại cho vợ thì không liên lạc được nên nghĩ rằng máy điện thoại của vợ hết pin. 
Tuy nhiên, cho đến chiều tối, không thấy vợ về, anh Huy tiếp tục gọi điện thì vẫn thấy máy báo không liên lạc được, anh Huy gọi điện cho hết thảy các bạn bè của vợ để tìm kiếm nhưng cũng vô ích. Cả gia đình lo lắng nháo nhác tìm kiếm chị Huyền nhưng không tìm được. 1 ngày sau đó (20/10), anh Huy nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ thông báo tìm thấy xe máy của chị Huyền tại khu vực Sài Đồng, Long Biên, trên xe còn nguyên chìa khóa và tài sản. Sau khi tới nơi, anh Huy xác nhận chính là tài sản của vợ mình. Anh lập tức trình báo lên phía cơ quan công an. Trong khi cơ quan điều tra đang vào cuộc thì bất ngờ sáng 22/10, trong lúc giặt quần áo cho vợ, anh Huy phát hiện một chiếc phiếu thanh toán dịch vụ tại thẩm mỹ viện Cát Tường được thực hiện vào ngày 18/10 (trước thời điểm phát hiện vụ việc 1 ngày). Linh tính mách bảo, anh đã trình báo lên phái cơ quan công an và chỉ ít phút sau anh nhận được hung tin rằng vợ mình đã chết.
  Phía công an đã xác định được cái chết của chị Huyền có liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường. Khi tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ không ai khác chính là giám đốc của trung tâm thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Không chỉ gây ra cái chết cho nạn nhân, Tường còn là kẻ chủ đích đem xác đi phi tang bằng cách ném xuống sông Hồng. Chiều muộn 22/10, tại nhà của nạn nhân tại số nhà 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, những người trong gia đình nạn nhân đều đang hết sức đau buồn. Bác Vương Thị Kim Oanh – Tổ trưởng tổ dân phố nơi nạn nhân sinh sống cho biết, chị Huyền vốn là một người phụ nữ hiền lành, kín đáo không có bất kỳ điều tiếng gì. Chị Huyền kết hôn với chồng đã được hơn 10 năm và có với nhau 2 mặt con, con trai lớn là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) con trai nhỏ là Nguyễn Lê Minh Khôi (SN 2005). Thường ngày chị Huyền đi làm nhân viên văn phòng tại một công ty du lịch ở Hà Nội, sáng đi tối về, anh Huy làm lái xe, hai người sống với nhau rất hạnh phúc.
Phụ nữ ham làm đẹp bằng dao kéo, bác sĩ yếu về chuyên môn... là nguyên nhân xảy ra hàng loạt vụ tử vong tại các thẩm mỹ viện thời gian qua.
Thẩm mỹ viện làm chết người …vứt xác xuống sông
Đây là vụ việc vừa được cơ quan công an phát hiện sáng 22/10, tại thẩm mỹ viện Cát Tường, ở số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, lúc 9h sáng 19/10, anh Huy (chồng chị Huyền) nhận được cuộc gọi cuối cùng của vợ và sau đó 11h cùng ngày, điện thoại tắt lịm không liên lạc được. Sau đó, vào khoảng 0h10 ngày 20/10, anh Huy tiếp tục nhận được một số điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy chị Huyền ở khu vực Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội trong tình trạng còn nguyên chìa khóa và đồ đạc không bị xáo trộn.
Thẩm mỹ viện Cát Tường nơi vừa xảy ra vụ tử vong gây chấn động dư luận.
Sau khi trình báo những dấu hiệu mất tích bất thường của chị Huyền, anh Huy cho biết, sáng nay (22/10) cơ quan công an thông báo với gia đình anh Huy, các nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng) sau khi làm thủ thuật gây mê cho chị Huyền, đã khiến chị tắt thở. Để phi tang, những nhân viên trên đã chở xác của chị Huyền lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng, sau đó đưa xe máy của chị để ở Sài Đồng tạo hiện trường giả.
Theo nguồn tin thì hiện cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án đưa về trụ sở tạm giam và điều tra.
Mất mạng vì xóa sẹo tại thẩm mỹ viện Linh Nhung
Vụ việc xảy ra ngày 4/1/2013, khi anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1976, trú tại Hải Phòng) đưa chị gái Trần Thị Thu Hương (SN 1971) đến thẩm mỹ viện Linh Nhung tại 255 Xã Đàn (Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) để xoá sẹo môi trên.
Thẩm mỹ viện Linh Nhung nơi chị Trần Thị Thu Hương đến phẫu thuật.
Đến 17h cùng ngày, chị Hương được bác sĩ là chủ thẩm mỹ viện cùng 2 nhân viên đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê, sau đó chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ. Ê kíp này gồm bác sĩ Võ Tiến Huy (37 tuổi, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) và 2 nữ y tá là Ngô Thị Chách (36 tuổi, trú tại xã Hà Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Đồng Thị Tuyết (24 tuổi, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).
Ngay sau đó, chị Hương đã được thẩm mỹ viện đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, đến 2h ngày 5/1, chị Hương đã tử vong. Liên quan đến vụ việc này, Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã được báo cáo tình hình và sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.
Tử vong vì bơm ngực ở thẩm mỹ viện Hồng Chi
21h30 phút ngày 19/4/2005, chị Ngô Thị Kim Hoa, 26 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng mệt mỏi, tím tái, da nhợt nhạt và dần đi vào hôn mê sâu. Khoảng 45 phút sau, chị Hoa đã chết.
Trước đó, chị Hoa có nhờ anh Ngô Duy Cương (ở quận Long Biên) đưa đi bơm sillicon, nâng ngực. Nơi họ chọn để "làm đẹp" là thẩm mỹ viện Hồng Chi ở số 1 dốc ga Long Biên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Thẩm mỹ viện Hồng Chi ở số 1 dốc ga Long Biên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đến nơi, chị Hoa vào bên trong bơm ngực, còn anh Cương ngồi đợi ở ngoài. Chờ hơn 4 tiếng , thấy quá lâu mà chị Hoa chưa ra, anh Cương nóng ruột vào hỏi thì được nhân viên cho biết: “Chị Hoa đang bị mệt nên để chị Hoa nghỉ...”.
Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Cương gọi điện báo cho chị Hải đến thẩm mỹ viện Hồng Chi, còn anh Cương có việc bận ra ngoài. 20 giờ cùng ngày, anh Cương quay lại cùng chị Hải lên gác 3 thì thấy chị Hoa trong tình trạng mắt lờ đờ, người tím tái, hỏi không trả lời. Hai người đã nhanh chóng đưa chị Hoa đi cấp cứu.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Pháp y Trung ương tiến hành khám nghiệm giám định pháp y. Kết quả cho thấy, toàn bộ các cơ quan bên trong bị phù xung huyết nặng, tim nhẽo....Theo các giám định viên pháp y Trung ương, nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do suy tim cấp và phù phổi cấp, mất sức phản vệ vì dị vật vào cơ thể.
Tử vong vì thẩm mỹ viện Hà Nội làm “chui”
Vụ việc xảy ra ngày 4/5/2011, tại Trung tâm thẩm mỹ Hà Nội ở 257 Giải Phóng. Trung tâm này do ông Phạm Văn Ái (53 tuổi) làm Giám đốc. Cơ sở của ông Ái không có chức năng phẫu thuật ngực nhưng cố tình làm "chui" và gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm một phụ nữ tử vong.
Khai nhận tại trụ sở cảnh sát, ông Ái cho biết, chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi, ở phố Lê Duẩn) đã đến trung tâm đặt lịch để phẫu thuật thẩm mỹ. Do người quen giới thiệu nên ông Ái "nể" đã làm cho chị Lộc.
Sau một giờ, ca làm đẹp hoàn thành, chị Lộc được đưa vào phòng điều trị để theo dõi. Đến 2h sáng 30/4, chị thấy khó thở kèm theo nôn nên gọi ông Ái. Bác sĩ này cùng với hai bác sĩ khác tới để hỗ trợ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Theo người nhà nạn nhân, chị Lộc hoàn toàn khỏe mạnh trước khi phẫu thuật. Tại công ty, chị là vận động viên tennis, tham gia nhiều giải đấu.


Phát hiện chị H. tử vong, nhân viên một thẩm mỹ viện trên đường Giải Phóng, Hà Nội chở xác chị H. lên cầu Vĩnh Tuy rồi ném xuống sông Hồng. Cảnh sát đang điều tra, tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Ngày 22/10, Công an Hà Nội đang điều tra làm rõ nghi án nhân viên của Thẩm mỹ viện T, ở đường Giải Phóng ném xác một nữ bệnh nhân xuống sông Hồng phi tang khi phát hiện bệnh nhân tử vong.
Theo thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân, chị H, 39 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội ra khỏi nhà từ sáng 19/10.
Đến rạng sáng hôm sau có một số điện thoại lạ gọi cho gia đình thông báo phát hiện xe máy của chị H, ở khu vực Thạch Bàn, Long Biên; trên xe còn nguyên chìa khoá, tài sản...
Do không liên lạc được với chị H, gia đình đã tới cơ quan công an trình báo về việc chị H bị mất tích. Sáng 22/10, khi giặt quần áo của chị H, chồng chị H tìm thấy một hoá đơn thanh toán viện phí tại Thẩm mỹ viện T.
Cùng thời gian này, gia đình nhận được thông báo của cơ quan công an về việc quá trình làm việc với cơ quan công an, nhân viên của Thẩm mỹ viện T đã thừa nhận chị H tử vong trong quá trình làm đẹp tại đây vào ngày 19/10.
Thay vì thông báo với cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân, những nhân viên này đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.

Cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra, tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Thẩm Mỹ Viện Vứt Xác Phi Tang Một Phụ Nữ Đi Xăm Mắt
 Anh Huy (chồng chị Huyền) cho biết, vào lúc 9h sáng 19.10 anh nhận được cuộc gọi cuối cùng của vợ và sau đó 11h cùng ngày, điện thoại tắt lịm không liên lạc được.

Vào lúc 0h10 ngày 20.10, anh Huy nhận được một số điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy chị Huyền ở khu vực Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội trong tình trạng còn nguyên chìa khóa và đồ đạc không bị xáo trộn.

Sau khi trình báo những dấu hiệu mất tích bất thường của chị Huyền, anh Huy cho biết, sáng nay (22.10) cơ quan công an thông báo với gia đình anh Huy, các nhân viên thẩm mỹ viện 45 đường GP sau khi làm thủ thuật gây mê cho chị Huyền đã khiến chị tắt thở. Để phi tang, những nhân viên trên đã chở xác của chị Huyền lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng, sau đó đưa xe máy của chị để ở Sài Đồng tạo hiện trường giả.

Cũng trong sáng nay (22.10) khi giặt quần áo cho vợ, anh Huy đã tìm thấy hóa đơn thanh toán tiền tại thẩm mỹ viện 45 đường GP do chị Huyền nộp tiền vào trước hôm chị mất tích một ngày (18.10).

Hiện tại gia đình và cơ quan chức năng đang phối hợp tìm thi thể chị Huyền bị ném xuống từ cầu Vĩnh Tuy.

Được biết, thẩm mỹ viện 45 đường GP do bác sĩ Tường làm chủ.



BẮT BÁC SỸ THẨM MỸ LÀM CHẾT NGƯỜI, NÉM XÁC XUỐNG SÔNG

Chiều 22/10, cơ quan công an cho biết, đã bắt Nguyễn Mạnh Tường, bác sỹ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai, chủ Thẩm Mỹ viện Cát Tường (Hà Nội), liên quan vụ làm chết người, ném xác xuống sông Hồng phi tang.

Chiều 22/10, tại buổi giao ban báo chí ở Thành uỷ Hà Nội, đại diện Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ nhân viên thẩm mỹ ném xác khách hàng xuống sông Hồng, gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45), Công an Hà Nội, cho biết, lúc 23h ngày 19/10, một người dân ở Thạch Bàn tên Tuấn phát hiện xe máy Lead màu đen vẫn cắm chìa khoá để bên vệ đường. Chiếc xe này sau đó được xác định của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Anh Tuấn gọi 2 người bạn đến, mở túi xách, thấy điện thoại. Sau đó, anh Tuấn dùng điện thoại của chị Huyền gọi lại cho các số đã gọi nhỡ đến máy này. Gia đình chị Huyền đã sang hiện trường, phát hiện xe máy, liền trình báo cơ quan công an.

Qua rà soát các mối quan hệ, được biết, chị Huyền có thông tin muốn đi thẩm mỹ viện làm lại ngực. Khoảng 8h45 ngày 19/10, chị Huyền đi xe máy Lead màu đen ra khỏi nhà, đến Thẩm Mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm thẩm mỹ hút mỡ bụng, nâng ngực.
Tại đây, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát tường, là bác sỹ Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai) trực tiếp phẫu thuật, hút mỡ bụng, rồi bơm mỡ, nâng ngực cho chị Huyền.
Đến 16h, bác sỹ này phẫu thuật xong. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có những biểu hiện co giật, khó thở, ông Tường đã bảo nhân viên tiêm thuốc cho chị Huyền...
Tưởng như tình trạng bệnh nhân đã bình thường, nhưng sau đó, nhân viên lại phát hiện toàn thân chị Huyền tím tái, sùi bọt mép và báo cho bác sỹ Tường.

Kiểm tra thấy chị Huyền đã ngừng thở, ông Tường cho phần lớn  nhân viên ra về, một số ở lại để dọn dẹp hiện trường, đem máy móc thiết bị, sổ sách đi cất giấu.

Ông cũng yêu cầu nhân viên đưa chị Huyền lên xe ô tô, chở lên Cầu Thanh Trì, ném thi thể xuống sông Hồng.

Còn xe của nạn nhân, ông Tường cùng nhân viên để tại địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an cho biết, chưa tìm được thi thể chị Huyền nên chưa có kết luận vụ việc.

Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) mô tả lại vị trí ném nạn nhân Lê Thanh Huyền xuống sông Hồng. Cơ quan điều tra khởi tố Tường vì tội giết người. Ảnh: T.L

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án giết người vì chưa xác định được lúc bị vứt xuống sông, nạn nhân có còn sống hay không.

Tối 22.10, cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc cũng như hiện trường gây án của “bác sĩ tử thần” Nguyễn Mạnh Tường. Những khai nhận ban đầu của Tường cho thấy sự tàn nhẫn, lạnh lùng đến rợn người của nghi phạm này.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 4.2013, Tường thành lập và giữ chức giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường. Tường cũng đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trung tâm thẩm mỹ của Tường có khoảng 20 nhân viên và đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của sở Y tế Hà Nội về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Tường vẫn tiến hành các hoạt động hút mỡ, nâng ngực cho khách.

Tường khai với cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ ngày 18.10, do có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực, chị Lê Thanh Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường để liên hệ. Chị Huyền đã đặt cọc 50 triệu đồng và được nhân viên hẹn đến 11 giờ ngày 20.10 đến làm phẫu thuật. 12 giờ ngày 20.10, Tường và 3 nhân viên của trung tâm gồm Lê Thị Ngọc Vân (22 tuổi), Bùi Thị Hoa (23 tuổi), y tá Nguyễn Ngọc Thư (30 tuổi) tiến hành quá trình hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền.

Tường đã dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc hút 11 ống bơm mỡ từ phần bụng của chị Huyền và bơm vào hai bên ngực nạn nhân. Đến 16 giờ, nhân viên đưa chị Huyền ra phòng ngoài nằm nghỉ.

Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Tường liền tiêm cho bệnh nhân một liều thuốc thì chị Huyền không còn những biểu hiện trên.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, nhân viên trung tâm Cát Tường phát hiện chị Huyền tím tái, mặt khó bắt, huyết áp không đo được. Lúc này Tường đã bỏ ra ngoài, khi nghe nhân viên thông báo tình trạng của bệnh nhân, Tường đã hướng dẫn họ truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thở ôxy.

Khi Tường quay trở lại trung tâm thì chị Huyền đang trong tình trạng sùi bọt mép, không thấy thở, mặt tím. Tường tiếp tục đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim và cho bệnh nhân thở ôxy. Lúc này, Tường nhận thấy chị Huyền đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng, Tường cho rằng mặc dù mình đã tiếp tục các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong.

Sau khi thấy bệnh nhân chết, sợ sự việc bị các cơ quan chức năng phát hiện nên Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc của trung tâm như sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc… để mang đi cất giấu. Đồng thời, Tường mang xác chị Huyền ra xe ô tô riêng của mình.

Tường nhờ nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) mang đồ đạc và tài sản cá nhân của chị Huyền gồm xe máy, túi xách, điện thoại, giấy tờ tùy thân… đi vứt ở khu vực đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn. Sau đó, Tường lái ô tô chở Khánh lên cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, cả hai đã khiêng xác chị Huyền vứt xuống sông.

Một người dân đã phát hiện chiếc xe và điện thoại di động của chị Huyền nên đã gọi vào số của chồng nạn nhân để thông báo. Đồng thời, người dân cũng mang xe của chị Huyền đến để trình báo với công an phường. Trước đó, gia đình chị Huyền đã báo công an khi không liên lạc được với nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, chị Huyền làm chủ một đại lý bán vé máy bay. Trước khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, chị Huyền có thông báo cho một vài người thân và bạn bè. Từ giấy biên nhận đặt cọc 50 triệu đồng tại trung tâm Cát Tường, cơ quan điều tra đã lần ra manh mối và bắt giữ Tường trong đêm 21, rạng sáng 22.10.

Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Tường và đã khởi tố vụ án giết người, che dấu tội phạm.

“Qua những lời khai ban đầu của nghi phạm, chúng tôi khởi tố vụ án giết người vì có thể khi bị ném xuống sông, nạn nhân vẫn còn sống. Sau khi vớt được xác nạn nhân để tiến hành giám định và kết hợp với các chứng cứ khác, có thể chúng tôi sẽ thay đổi tội danh cho phù hợp”, đại tá Giáp cho hay.

Cũng theo ông Giáp, nếu Tường kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu có lẽ đã không dẫn đến hậu quả xấu đến vậy.

Đến đêm 22.10, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của chị Huyền và củng cố hồ sơ xử lý những đối tượng liên quan.

Kiểm tra thấy chị Huyền đã ngừng thở, ông Tường cho phần lớn nhân viên ra về, một số ở lại để dọn dẹp hiện trường, đem máy móc thiết bị, sổ sách đi cất giấu.
Ông cũng yêu cầu nhân viên đưa chị Huyền lên xe ô tô, chở lên Cầu Thanh Trì, ném thi thể xuống sông Hồng.

Còn xe của nạn nhân, ông Tường cùng nhân viên để tại địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an cho biết, chưa tìm được thi thể chị Huyền nên chưa có kết luận vụ việc.

Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) mô tả lại vị trí ném nạn nhân Lê Thanh Huyền xuống sông Hồng. Cơ quan điều tra khởi tố Tường vì tội giết người. Ảnh: T.L

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án giết người vì chưa xác định được lúc bị vứt xuống sông, nạn nhân có còn sống hay không.

Tối 22.10, cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc cũng như hiện trường gây án của “bác sĩ tử thần” Nguyễn Mạnh Tường. Những khai nhận ban đầu của Tường cho thấy sự tàn nhẫn, lạnh lùng đến rợn người của nghi phạm này.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 4.2013, Tường thành lập và giữ chức giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường. Tường cũng đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trung tâm thẩm mỹ của Tường có khoảng 20 nhân viên và đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của sở Y tế Hà Nội về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Tường vẫn tiến hành các hoạt động hút mỡ, nâng ngực cho khách.

Tường khai với cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ ngày 18.10, do có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực, chị Lê Thanh Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường để liên hệ. Chị Huyền đã đặt cọc 50 triệu đồng và được nhân viên hẹn đến 11 giờ ngày 20.10 đến làm phẫu thuật. 12 giờ ngày 20.10, Tường và 3 nhân viên của trung tâm gồm Lê Thị Ngọc Vân (22 tuổi), Bùi Thị Hoa (23 tuổi), y tá Nguyễn Ngọc Thư (30 tuổi) tiến hành quá trình hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền.

Tường đã dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc hút 11 ống bơm mỡ từ phần bụng của chị Huyền và bơm vào hai bên ngực nạn nhân. Đến 16 giờ, nhân viên đưa chị Huyền ra phòng ngoài nằm nghỉ.

Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Tường liền tiêm cho bệnh nhân một liều thuốc thì chị Huyền không còn những biểu hiện trên.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, nhân viên trung tâm Cát Tường phát hiện chị Huyền tím tái, mặt khó bắt, huyết áp không đo được. Lúc này Tường đã bỏ ra ngoài, khi nghe nhân viên thông báo tình trạng của bệnh nhân, Tường đã hướng dẫn họ truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thở ôxy.

Khi Tường quay trở lại trung tâm thì chị Huyền đang trong tình trạng sùi bọt mép, không thấy thở, mặt tím. Tường tiếp tục đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim và cho bệnh nhân thở ôxy. Lúc này, Tường nhận thấy chị Huyền đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng, Tường cho rằng mặc dù mình đã tiếp tục các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong.

Sau khi thấy bệnh nhân chết, sợ sự việc bị các cơ quan chức năng phát hiện nên Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc của trung tâm như sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc… để mang đi cất giấu. Đồng thời, Tường mang xác chị Huyền ra xe ô tô riêng của mình.

Tường nhờ nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) mang đồ đạc và tài sản cá nhân của chị Huyền gồm xe máy, túi xách, điện thoại, giấy tờ tùy thân… đi vứt ở khu vực đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn. Sau đó, Tường lái ô tô chở Khánh lên cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, cả hai đã khiêng xác chị Huyền vứt xuống sông.

Một người dân đã phát hiện chiếc xe và điện thoại di động của chị Huyền nên đã gọi vào số của chồng nạn nhân để thông báo. Đồng thời, người dân cũng mang xe của chị Huyền đến để trình báo với công an phường. Trước đó, gia đình chị Huyền đã báo công an khi không liên lạc được với nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, chị Huyền làm chủ một đại lý bán vé máy bay. Trước khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, chị Huyền có thông báo cho một vài người thân và bạn bè. Từ giấy biên nhận đặt cọc 50 triệu đồng tại trung tâm Cát Tường, cơ quan điều tra đã lần ra manh mối và bắt giữ Tường trong đêm 21, rạng sáng 22.10.

Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Tường và đã khởi tố vụ án giết người, che dấu tội phạm.

“Qua những lời khai ban đầu của nghi phạm, chúng tôi khởi tố vụ án giết người vì có thể khi bị ném xuống sông, nạn nhân vẫn còn sống. Sau khi vớt được xác nạn nhân để tiến hành giám định và kết hợp với các chứng cứ khác, có thể chúng tôi sẽ thay đổi tội danh cho phù hợp”, đại tá Giáp cho hay.

Cũng theo ông Giáp, nếu Tường kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu có lẽ đã không dẫn đến hậu quả xấu đến vậy.

Đến đêm 22.10, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của chị Huyền và củng cố hồ sơ xử lý những đối tượng liên quan.



No comments:

Post a Comment