Saturday, February 16, 2013

MẬU THÂN 1968: CÔNG LAO CỦA BÁC


Square1 
Đây là Mậu Thân 3.
Bạn sẽ không thấy một thuyền nhân nào trong này cả.
Và bạn cũng không thấy xác square1, nằm úp mặt,
đầu bị đập vỡ, tay bị trói ngoặt sau lưng bằng dây kẽm gai, 
da thịt rữa, nằm lẫn lộn với vài ngàn thi thể khác,
trong những mồ tập thể của Huế Mậu Thân.
Bạn không thấy được đâu.
Vì ngoài xác cư dân Huế, nơi đấy chỉ chôn 8 năm thanh xuân của square1.
Nơi đấy cũng là mồ chôn 8 năm tuổi trẻ, hay nhiều hơn, 
của chừng nửa triệu thanh niên miền Bắc,
những thanh niên, thiếu nữ đã cùng với Bác hành quân, 
đã xẻ dọc Trường Sơn, giải phóng Miền Nam, giải phóng Huế.
Giải phóng square1.

Bạn sẽ không thấy gì nhiều đâu.
Vì không mấy ai quay được video cảnh thanh xuân của mình bị kết án tử hình,
Cũng không mấy ai quay video mình đi tử hình người khác.
Rồi xô xuống hố. 
Như ở Huế.

Xây được nấm mồ tập thể ở Huế Mậu Thân, là công của Bác.
Nơi xác 8 năm thanh xuân của square1 nằm lại.

Bạn cũng sẽ không thấy cảnh square1 vượt biên.
Bạn sẽ không thấy square1 làm thuyền nhân, hay lên máy bay.
Nhưng bạn biết được một điều, 
người Việt như square1 nay có mặt khắp nơi trên thế giới.
Đó là nhờ công lao của Bác. 



Ghi chú:

1- Tướng Nguyễn ngọc Loan xử tử 1 Việt cộng bị bắt ở Sài Gòn. Ngay lúc đó, phóng viên chiến trường Eddie Adams chụp 1 tấm hình. Đây là bức hình đã giúp Eddie Adams được giải Pulitzer, giải thưởng lớn của Mỹ về những thành tựu trong ngành báo chí. Bức hình này đã góp phần làm mất miền Nam. Đã giết 1 ông Tướng và đã làm chính tác giả vô cùng ân hận. 

Tấm hình đã làm dân Mỹ và cả thế giới mất thiện cảm với cuộc chiến ở Việt Nam. Tấm hình này cho thấy thực tế tàn khốc của "...a very uncivil civil war". (đây là cách chơi chữ của người Mỹ, square1 không muốn dịch sang tiếng Việt. Nếu ráng mà dịch sang tiếng Việt, thì nghe cũng sẽ rất... đau lòng). 

2- Walter Cronkite, mất năm 2009, đã nổi danh từ thời làm phóng viên chiến trường trong Thế Chiến thứ 2, được người Mỹ coi là "người đáng tin nhất nước Mỹ", "the most trusted man in America".

Làm bình luận viên cho Đài truyền hình CBS, lời nhận định về chiến tranh Việt Nam của ông trên TV, sau chuyến sang khảo sát trận địa miền Nam, được xem là nhận định chung của đa số dân chúng Mỹ.

Sau khi nghe Cronkite nói trên TV, Tổng thống Johnson đã nói rằng: "If I've lost Cronkite, I've lost middle America". "Nếu tôi mất lòng tin của Cronkite, tôi đã để mất lòng tin của giới trung lưu Mỹ" - hơn 60% dân Mỹ.

3- Nếu bạn đã xem những video này, xin để lại comment, để square1 rút kinh nghiệm cho video tới: Tháng Tư Đen.

Square1

*

Họ tiếp tục hát trên những xác người, chối bỏ tội ác, đổ thừa tội phạm, chà đạp lịch sử để tự vinh danh những kẻ sát nhân lẫn một chế độ sát nhân. Và vì thế những tang thương quá khứ đành phải lật lại vì sự thật của lịch sử:


No comments:

Post a Comment