Sunday, June 23, 2013

SANG CHỦ TỊCH TÁI KHẲNG ĐỊNH MỐI QUAN HỆ “16 CHỮ VÀNG, 4 TỐT VỚI “NƯỚC LẠ” ?


Nhật Minh  - Hôm qua, ngày 19.6.2013, ông Trương Tấn Sang đi Bắc Kinh theo lời mời cấp nhà nước của Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước, ông Sang đi sứ Bắc Kinh. Trong hai ngày làm việc, ông đã ký 6 nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Đông, trong đó việc mối quan hệ “16 chữ vàng và 4 tốt” vẫn được tiếp tục duy trì.
Trên trang báo điện tử Chinhphu.vn, chính thức đăng tin về 6 nguyên tắc trên, trong đó khẳng định duy trì mối quan hệ “16 chữ vàng và 4 tốt” ngay tại nguyên tắc đầu tiên:

“1. Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.” [1]

Trước đó, ngày 17.6.2013, 8 ngư dân tại Bình Định đã bị “tàu lạ” của “nước lạ” tấn công ngay trên vùng biển của mình, rất may mắn 8 ngư dân này đã thoát chết. Tuy nhiên, hệ thống truyền thông “lề đảng” lại né tránh đưa tin về vụ việc này. Và đây được xem là cú vỗ đầu để đón chủ tịch Trương Tấn Sang trước khi ông qua “nước lạ”. [2]

Bên cạnh 6 nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Đông, ông chủ tịch Sang cùng với ông Tập Cận Bình còn ký kết 10 văn kiện hợp tác [3]. Trong đó, việc “mở rộng thăm dò dầu khí chung ở Vịnh Bắc Bộ” [4] cùng với “nước lạ” được khẳng định. Trước đó, vào ngày 24.7.2012, “nước lạ” đã ngang nhiên tuyên bố thành lập “thành phố Tam Sa” tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. [5]

Trước chuyến đi sứ sang “nước lạ” của ông chủ tịch Sang, còn có phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đi sứ và dọn đường cho chuyến đi của ông Sang.

Như vậy, mới chỉ sau 2 ngày làm việc, chủ tịch Sang đã tiếp tục khẳng định thân phận “bầy tôi” trước “nước lạ” qua cách duy trì mối quan hệ “16 chữ vàng và 4 tốt”. Dù cho “nước lạ” có cướp đất, cướp biển đảo, và đánh tan tác tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam.



No comments:

Post a Comment