Thursday, November 8, 2012

Nhân Dân khốn khổ vì nhà máy chế tác rác

(VNER) - Đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ăn hay ngủ... là tình trạng của hàng trăm người dân xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) suốt 3 năm qua. Thủ phạm là nhà máy tái chế rác thải giữa khu dân cư ở xã này.

Ngày 7/11, để giải tỏa bức xúc người dân, chính quyền địa phương xã Nghĩa Phương đã tạm đình chỉ nhà máy tái chế rác thải gây ô nhiễm ở thôn An Đại 1 và báo cáo vụ việc lên Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Tư Nghĩa để có biện pháp kiểm tra, can thiệp xử lý.

Nhà máy tái chế rác thải do Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Ngãi cấp phép cho Công ty TNHH Gia Thành hoạt động cả ngày lẫn đêm, liên tục bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào khu dân cư thôn An Đại 1, xã Nghĩa Thương. Nhiều lần người dân gửi đơn cầu cứu các cấp, hay kéo nhau kiến nghị chính quyền can thiệp, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được cải thiện.

Người dân thôn An Đại 1, xã Nghĩa Thương đeo khẩu trang cả ngày lẫn đêm nhằm giảm thiểu mùi hôi thối từ nhà máy tái chế rác thải. Ảnh: Trí Tín.


Thôn Điện An 1 cạnh đó có hơn 60 hộ dân với gần 200 nhân khẩu cũng phải sống chung với ô nhiễm. Hàng ngày nhà máy này nhập về hàng chục bao tải chứa đầy phế liệu, trong đó chủ yếu là túi nylon nhập từ các bãi rác ở tỉnh Quảng Ngãi về để tái chế. Các công nhân mang rác thải còn ứ đọng sình nước đen ngòm đưa vào máy băm thành từng đoạn nhỏ rồi đem ra sân bãi phơi khô.

Chỉ tay về phía cột khói trắng của nhà máy tái chế rác thải ở trước nhà, bà Huỳnh Thị Xuyên bức xúc, hàng ngày người già đến trẻ con phải hít thở mùi hôi thối khó chịu. Họ phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ăn hay đi ngủ để giảm bớt khí độc hại vào cơ thể. "Có hôm đang bưng chén cơm ăn, mấy đứa nhỏ chịu không nổi mùi hôi phải chạy ra sau hè nôn mửa", bà Xuyên nói.

Nước thải từ nhà máy chưa qua xử lý nặng mùi chảy thẳng ra cánh đồng, mỗi lần người dân làm cỏ hoặc thu hoạch lúa đều bị viêm da, ngứa ngáy khó chịu. Thống kê của Trạm y tế xã Nghĩa Thương, trong hai tuần gần đây, có hàng chục lượt người ở thôn An Đại 1 đến khám sức khỏe với một số biểu hiện tức ngực, khó thở, ho kéo dài, trẻ biếng ăn, nôn ói...

Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng thôn Điện An 1 cho biết, nhà máy tái chế rác thải hoạt động vào tháng 11/2009, từng bị đình chỉ hồi tháng 4 vì gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày nhà máy thu gom rác còn nặng mùi từ các bãi thải, không qua khâu xử lý mà cho máy băm vụn rồi phơi khô. Sau đó mang đi đốt rồi tái chế khiến khí độc xộc thẳng vào khu dân cư. "Ai đời giữa khu dân cư đông đúc lại cho phép xây dựng nhà máy tái chế rác thải, túi nylon gây hại đến sức khỏe người dân thế này", vị trưởng thôn bộc bạch.

Người lao động làm việc bên trong nhà máy chế biến rác thải thường xuyên hít thở mùi hôi thối độc hại. Ảnh: Trí Tín.


Ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành thừa nhận, mỗi ngày nhà máy tái chế hơn nửa tấn rác thải để sản xuất những mặt hàng nhựa dân dụng đưa đi bán ở các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. "Làm nghề tái chế rác thải tất nhiên phải có mùi khó chịu tỏa ra xung quanh. Dù chúng tôi đã cố gắng khắc phục, xử lý ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa triệt để", ông Dũng nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương quả quyết, nếu công ty này không xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, xã tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động nhà máy này vĩnh viễn. "Về lâu dài, nếu huyện, tỉnh cho phép đơn vị này tiếp tục sản xuất thì phải di dời nhà máy vào cụm công nghiệp, rời xa khu dân cư để bảo vệ sức khỏe cho người dân", ông Hùng nhấn mạnh.

Ngày 08/11/2012

Trí Tín

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/khon-kho-vi-nha-may-tai-che-rac/

No comments:

Post a Comment