Thursday, January 3, 2013

Truyện dân gian 2: Bộ Hải Sản và Bộ Văn Hóa


Đi Tới DLB "Nhân dịp năm mới, để thắt chặt tình hữu nghị hai nước Việt, Lào, Bộ Trưởng Ngoại Giao (BTNG) Việt Nam sang thăm nước Lào. Trong buổi tiếp kiến, bên phía Lào, ngoài Bộ Trưởng Ngoại Giao còn có Bộ Trưởng Bộ Hải Sản.

Nước Lào được bao quanh bởi núi và đất liền, không có tí biển nào mà thành lập Bộ Hải Sản thì thật là vô lý và lãng phí! Ỷ là đảng CS đàn anh, BTNG Việt Nam lên tiếng:

- Các đồng chí có biển đâu mà lập Bộ Hải Sản. Các đồng chí toàn làm những chuyện tào lao thôi.

BTNG Lào ôn tồn trả lời:

-Thưa đồng chí, nước Lào không có biển mà có BỘ HẢI SẢN thì cũng giống như nước Việt Nam của các đồng chí có BỘ VĂN HÓA đó thôi.

BTNG Việt Nam: !!! ???"

LỜI BÀN:

Bộ Trường Ngoại Giao Việt Cộng phải ngậm tăm là vì trên Internet, có đầy rẫy những thông tin về các hành vi tàn ác, côn đồ và vô văn hóa của quan chức VC như:

- Công an xâm phạm thân thể một nữ blogger tại đồn. (1

- Nữ Thiếu Tá công an Gia Lai Nguyễn Thị Hiền ra lệnh "lột truồng" và "bóp dế" Mục Sư Nguyễn Công Chính. (2)

- Trung tá công an Vũ Văn Hiển trả lời phụ nữ: "Tự do cái con C..." (3)

- Thầy giáo gạ nữ sinh đổi "tình" lấy điểm. (4)

- Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh vị thành niên. (5)

- Công an đánh dân. (6)

- Công an đạp vào mặt người dân yêu nước. (7)

- Công an đánh chết dân ngay trong trụ sở. (8)

Một chế độ với những hành vi vô nhân đạo, tàn ác, du côn như thế mà lập ra Bộ Văn Hóa thì quả thật còn tào lao hơn nước Lào có Bộ Hải Sản.

Đi Tới

Chú thích: 








No comments:

Post a Comment